1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Đông Bắc - Tốc độ là đam mê, An toàn là trên hết. (Phần 2) - Tường Thuật chuyến đi Mường Chiền

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Thanhhaiduongt, 22/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quay812003

    quay812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0

    Ui ai mà biết em vậy .......
    u?c CrazyMaster s?a vo 10:42 ngy 03/04/2007
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1

    thứ nhất chú là " người trong giang hồ " thứ hay cái mẹt chú ấn cbn tượng nên ai mà chẳng biết ............ ,chú 1 lúc đoạt hơi nhiều danh hiệu của box rồi đấy " hot boy " này , " phi công trẻ tai ba " này vv....chó mèo này .....
    u?c CrazyMaster s?a vo 10:42 ngy 03/04/2007
  3. Thanhhaiduongt

    Thanhhaiduongt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    anh nhìn thấy cái xe đen sì chềnh ềnh dưới đường anh định hỏi chú có phải Ỉn-chu -đờ không rồi nhưng lúc đó đói quá quên mất, anh thấy xe đẹp còn định ra chụp ảnh cơ nhưng sợ chủ xe ra múc bỏ mịa!
    u?c CrazyMaster s?a vo 10:43 ngy 03/04/2007
  4. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0

    Ấy ấy, em trông dữ thế thôi chứ hiền như bụt
    Lúc đấy em ngồi uống cafe để đợi in bản vẽ, xong cũng đi có việc luôn nên ko ới các bác!
    Hẹn tái ngộ lần sau các bác nhé!
    u?c CrazyMaster s?a vo 10:43 ngy 03/04/2007
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    - Chân dung "Bụt"
    [​IMG]
  6. MrCucSat

    MrCucSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Bụt này rất sát anh em ạ Hỏi có 2 câu mà chết 1 em rồi
    u?c CrazyMaster s?a vo 20:13 ngy 03/04/2007
  7. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    @Tung mad man:
    Một ngày nào đó, nếu tiếng ring(fone) mãi ko còn...
    Thì Madman hãy tin rằng đt của mình đã nằm trong ... bát nước dùng
    @all:Lúc đấy là bụt đang giận , các bác à!
  8. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Có mấy tấm ảnh hôm chủ nhật vừa rồi post nốt. Mấy hôm nữa chỉ chơi ảnh SHOCK thôi các bác nhé he he he!!!
    Thanhhaiduong - photoman:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người đàn ông Việt và người đàn ông da đỏ:
    [​IMG]
    Nhậu:
    [​IMG]
  9. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    "Khuyến mại" thêm cảnh cận chiến của mấy chú gà chọi - loài vật đã giúp anh hùng Nguyễn Lữ (1754 -? ) sáng tạo ra bài Hùng Kê Quyền vang danh một thời:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bài thiệu Hùng Kê Quyền
    Phiên âm:
    Lưỡng kê giao nạp thủy tranh hùng
    Song túc tề phi trảo thượng xung
    Trấn ải kim thương như bạch hổ
    Thủ quan ngân kiếm tợ thanh long
    Xuyên hầu độc tiễn tàng ư trác
    Hồi thủ đơn câu thủ tự hung
    Khiêu, tẩu, dượt, trầm, thiên sở tứ
    Nhu, cương, cường, nhược, tận kỳ trung
    Dịch nghĩa:
    Hai con gà chọi nhau để tranh hùng
    Hai chân cùng bay, móng chân đâm hất lên
    Trấn biên ải, cây thương vàng như cọp trắng
    Giữ cửa quan, lưỡi kiếm bạc tựa rồng xanh
    Mũi tên độc đâm vào hầu được cất giấu từ mỏ gà (mổ thóc)
    Quay đầu móc đâm vào ngực kẻ địch
    Chạy, nhảy lên, luồn, hụp xuống là thế trời cho
    Mềm, cứng, mạnh, yếu, tất cả đều trong bài quyền này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hơi lạc đề một tí, nhưng dù sao chùm ảnh này cũng có thể mở ra một thời kì vui thú mới cho cá nhân CM và cũng có thể là của cả các bác chăng?! Gà vùng biên các bác ạ(!)
  10. MrCucSat

    MrCucSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh Cra Mát tơ ...say quá
    Xong rồi thì HO RA ....THƠ .....THỞ ra ....VĂN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này