1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Đông Bắc - Tốc độ là đam mê, An toàn là trên hết. (Phần 2) - Tường Thuật chuyến đi Mường Chiền

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Thanhhaiduongt, 22/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    ........... ơ........thế là mỗi máy bác Vinh co pin ah .....
  2. Thanhhaiduongt

    Thanhhaiduongt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh đê! ảnh thiếu gì, xấu đẹp gì em cũng đưa tất lên nha các anh!
  3. Thanhhaiduongt

    Thanhhaiduongt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    vấn đề đầu tiên!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Xin thay mặt anh-em Cruiser Hà Nội cảm ơn bác Duc_redskin và anh-em Hải Dương đã tổ chức cho anh-em 1 buổi vui chơi thú vị.. vừa được ăn, vừa được chơi, vừa được thay đổi không khí... hí hí...
    [​IMG]
    *******************************************************************
    Thân tặng anh-em chùm ảnh về chuyến đi thú vị ngày Chủ nhật, ghi nhận qua ông kính Motorola Rokr E6..:
    "Tổ ấm" của DucRedskin, anh-em được vệ sinh bùn đất.. trong khi các "chú" cruise đang nằm ngoài hàng rửa xe... bác Đức bố trí rất khoa học.. cứ 2-3 em 1 nhà rửa... hị hị.. 1 thoáng xe đã bóng lộn:
    [​IMG]
    Anh-em dạo 1 vòng phố phường rồi dừng chân tại quán cà phê nghỉ ngơi..
    [​IMG]
    Bác DatHL nhìn tung_mad_man với em E6... "đây mới gọi là điện thoại này!"
    [​IMG]
    Sau đó anh-em kéo đến quán dê Nhất Ly... nhà CRuise xếp hàng gọn gàng...
    ..
    [​IMG]
    Bác DatHL phát hiện ra điều thú vị trên xe CM:
    [​IMG]
    Qua trình Đô thị hoá đang diễn ra tại Hải Dương:
    [​IMG]
    Dê nướng đã đưa lên.. nhưng món đáng nhớ lại là Tiết canh (nghĩ lại tứa nước miếng rồi)
    [​IMG]
    Chú Vịnh đại diện anh-em Hà Nội "giao lưu" với Chủ nhà và các bác Hạ Long..:
    [​IMG]
    Sau dê nướng.. anh-em lên chùa "thể thao"..hí hí:
    [​IMG]
    Cảnh chùa quang đãng, không khí trong lành lùa đầu những buồng phổi khoẻ khoắn của anh-em xe máy:
    [​IMG]
    1 nhành hoa đẹp Hải Dương:
    [​IMG]
    Nhưng đây mới là "bóng hồng" thực sự...:
    [​IMG]
    ..làm Chủ nhà phải nhìn theo "...":
    [​IMG]
    .. trong khi anh-em chụp ảnh trên tượng đài, em ra sau chụp 1 phát bậc thang:
    [​IMG]
    Phút tạm biệt đã đến... anh-em Hải Dương với biểu tượng chiến thắng... anh-em Hà Nội thì vẻ bồi hồi hiện rõ nơi khoé mắt (bắc Dzuong):
    [​IMG]
    Tung_mad_man tranh thủ lưu hình kỳ niệm với bác Chủ nhà thân thiện.. phấn đấu trong sự nghiệp giúp đỡ anh-em trong box "Giao dục giới tính":
    [​IMG]
    Gần 20giờ... anh-em về đến trung tâm Hà Nội...tất cả đều hồ hởi
  5. Thanhhaiduongt

    Thanhhaiduongt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. XR_blackskins

    XR_blackskins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, các bác về làm NÁT MỘT ĐỜI HOA rồi chứ có còn nguyên vẹn đâu mà đẹp
  7. Thanhhaiduongt

    Thanhhaiduongt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Thanhhaiduongt

    Thanhhaiduongt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    nói thật nhé .....cái bóng hồng này lúc tôi lượn vào định làm wen .....nhưng sự đời oái oăm là em nó nhìn tôi bằng có 1 con mắt bên phải còn con mắt bên trái thì nó cứ đảo mẹ nó đi đâu í lúc đầu tôi tưởng chắc là đang tìm xem có anh nào bụng bự hơn mình không đây - nhưng sự thật phũ phàng là ......................mắt em nó bị lác . thế lên tớ nại phải nượn ra
  10. Thanhhaiduongt

    Thanhhaiduongt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Thanhhaiduongt sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 26/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này