1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Đông Bắc - Tốc độ là đam mê, An toàn là trên hết!

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi silverCB1, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samsamy

    samsamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Chà chà 5 ngày nay em mới lên được mạng mà thấy các bác ăn chơi tới bến thế này em tủi thân quá đi mấtthôi các bác post ảnh nữa là em khóc ngập HP đấy.mà bác dzũngNV 400 ơi,bác định bao giờ lên đường đi TĐ vậy?bác lênkế hoạch cụ thể đi cho anh em sắp xếp nhákhông biết xe em có bò nổi lên tới đó không nữa,mà em thấy bảo là phải nghỉ ở 1 trạm giữa dốc hay sao ấy.nếu đi cho em xin 1 chân nha
  2. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Biker Đông Bắc trang bị như thế nào?​
    Về quần thì phần lớn các bác mặc jean, thế cũng tạm được, bởi quần motor hơi khó mặc, nhất là vào mùa hè (Hiện trong HN Tower bán 480k/ cái). Về lâu về dài, mỗi bác nên làm một con quần xịn để bảo vệ bản thân đến mức tối đa. Khi mà các bác cho gấu wần vào trong giày cao cổ thì cảm giác "một khối" chắc nịch, hơi bị thích đấy.
    Về áo, tốt nhất là mỗi bác phải sắm một wả áo motor có bảo vệ đầy đủ. Tuy nhiên, khó đảm bảo tính đồng phục được vì ở HN hiện chưa có hàng nào bán hàng chính thống, mà chỉ vài ba cái là cùng kiểu, cùng màu. Hơn nữa, mỗi bác thích một kiểu nên cũng khó chọn làm đồng phục. Thôi thì lấy đa dạng làm chuẩn vậy.
    Vừa rồi, hai bác Hoàn - Dũng có đi Trung Quốc, mang về một số mẫu áo gió (không có lót chuyên dụng) chỉ mặc để khoác ngoài mùa đông thôi, nhưng khá phù hợp với việc anh em mặc đi lại trong phố vì nó có kiểu dáng và trang trí hợp biker, giá lại rẻ (mua áo rét thường cũng wá tiền đấy rồi). Nếu anh em thích đồng phục thì lên danh sách, hai bác kia có đi thì oánh hàng về một lượt. Không thích đồng phục cũng nên mua, oánh wả lẻ vẫn oách lắm!
    Mấy bác chưa có giày thì liên hệ với CM, báo cỡ giày và nộp xiền để tôi gửi vào SG mua hộ (Trước đây thường tính 300k cả tiền gửi ra, giờ chưa biết giá bao nhiêu. Mà gửi ra đôi nào biết đôi đấy, không được lựa chọn kiểu đâu vì cũng toàn là hàng nhảy ra ngoài nên giá mới thế. Giá chính thức gấp 3 lần thế là ít nhất). Hoặc bác nào máu, liên hệ ngay phambienngoc mua đồ hiệu, khoác vào người một lần, sướng một đời biker: http://www5.ttvnol.com/forum/garage/535253/trang-22.ttvn
    Găng tay Hoà Mã rẻ nhưng xấu và chưa bảo vệ được tốt. Các bác cũng nên liên hệ phambienngoc làm mấy đôi găng xịn đi cho sướng tay.
    Em có post lên gợi ý về kỹ thuật đi xe mà chẳng thấy bác nào có ý kiến gì. Ngoại trừ bác Đức và một vài bác nào đó (mà em chưa biết) là dân tổ lái, còn lại nhiều bác mới chạm vào xe to, "trẻ điềm đạm, già mất nết" nên thích fóng như bay, cua như én mà trình thì thấp (có cả em trong đấy hí hí ) nên cần tham khảo lại các bài:
    Kinh nghiệm đi xe máy đường trường
    Kỹ năng chạy xe môtô
    Hàng ngày chạy trên đường thì cũng suy nghĩ về việc chạy thế nào cho đúng, cho an toàn. Không thể "lần đầu tiên" với những vực sâu, với núi đá được.
    u?c CrazyMaster s?a vo 12:56 ngy 24/10/2006
  3. HondaNV400C

    HondaNV400C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cá khoai đấy ah???
    Đồng chi Bồ dục ông Kawa post anh lên đi. Sao lai chỉ có mấy cái thế này???
    @ all: Dưới đây là một số hình ảnh về TĐ để hâm nóng nhiệt tình anh em cho lần off tới:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    u?c CrazyMaster s?a vo 13:14 ngy 24/10/2006
  4. HondaNV400C

    HondaNV400C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Dear Bro
    Đây mới là trù bị thôi. Để off chính thức thì phải đợi ý kiến anh em đã!!! Với lại, Cũng phải để anh em tiêu bớt Hải Sản CB đã chứ chơi luôn Lâm Đặc Sản TĐ vào thì e là hơi bội thực!!!
    Ah mà Bro ở HP thì cứ bám lây đông chí NV609 (Dzũng) ấy.
    Kiểu gì cũng được bám càng....
    Regards.
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    kinh nghiệm sẽ tỉ lệ thuận với các vết sẹo ở trên người thôi mà.lo chi hả CM .xoè nhiều chân tay nó cứng cáp lên í mà..................chạy xe đôi khi phải có cái " mong manh giữa sống và chết " phải có những wả '' tí thọt '' như ZZR hôm rồi thì cũng " rút '' ra được ối kinh nghiệm - mà chạy xe to thì phải chạy nhanh mà chạy nhanh thì hay '' bất chợt " mà vài lần bất chợt thì kiểu gì chẳng có lần té - mà té xong thì lần sau gặp những trường hợp như thế mà qua được thì mới thú
  6. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    thôi em không ý kiến ý cò gì nữa, anh hùng Núp nghe bóng bàn, phút cuối mới đăng ký vậy, chứ không là cái cu cậu cá Khoai lại chọc ngoáy chuyện lâu lâu mới tắm, mà hôm CB Khoai có tắm đéc đâu mà ....
    Còn chuyện đi có tổ chức và kinh nghiệm, hôm roài em ghi nhận là xe trước ra hiệu rẽ trái phải cho xe sau là ổn, nhưng ra hiệu xong lại lăn ra bờ cỏ để làm mẫu cho anh em luôn thì có vẻ hơi bị nhiệt tình quá. Quả lăn ấy em chả tập được, chịu.
    Tóm lại vẫn như Tô vỡ Ỏng.
  7. HondaNV400C

    HondaNV400C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thực ra để chạy xe có tổ chức và trật tự thì em phải chạy cùng tụi anh trên đường No.5!!!! Tụi anh gồm 4 xe di chuyển với tốc độ 80-110km/h, vượt tất cả mọi phương tiện trên đường.... mà thấy rất Phình Phường!!!
    Hôm đó, khoảng hơn 8h đã về đến HN rồi!!!
    Nói chung là phải trang bị đầy đủ mũ áo gương lược, thống nhất về tốc độ di chuyển, có người đẫn đoàn và phải chạy so le nhau để tối đa tầm quan sát, phần còn lại là tuỳ cơ ứng biến!!!!
    Còn nếu không thì cứ đổ tại.... SỐ!!!
    Regards.
  8. isps

    isps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    @Dat: A thì sao vắng mặt được, anh là thủ lĩnh tinh thần và vật chất của Halong motor , văn nghệ sĩ thì phải đi nhiều thì mới có nhiều đề tài để làm liều .
    @Hai NV : Cu phó nháy kia lười lắm , mất tăm tích , hay máy không có film anh nhỉ ? hôm nào vác nó ra kiểm điểm trước chi bộ TĐ vì tội quẳng gánh giữa đường chạy về quê không sây gút bai.
    Em quên pu nó mất đi để giải phân 7m , shot được mấy phát cạn bình, phí quá.
  9. HondaNV400C

    HondaNV400C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    @ Cá Khoai!!!
    Thế có bỏ miẹ anh không chứ!!!!
    Làm người mẫu cho chúng nó bắn đau hết cả người mà không biết có được phát nào không
    Mà lại còn tác nghiệp với vận tốc 150km/h lúc ôm cua nữa chứ!!
    Ah mà có cái em cho anh hỏi NHỎ
    là tại sao hôm đó em không xuống tắm????
    Anh băn khoăn mãi... Hay là chú sợ chú xuống nước cá nó tưởng chú là.....SAN HÔ !!??
    Rì gát.
    Chai chen!!
    u?c CrazyMaster s?a vo 15:31 ngy 24/10/2006
  10. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Anh Nôvô400 à, Khoai xuống nước nó ..........bở.
    nếu tinh ý anh thấy hắn bê đĩa khoai xuống, ném ném xuống nước là rì? Tên này bé bé thế mà thâm nho kinh đấy.
    Đúng là thanh niên ít tắm. Hố hố
    NU_PAGAZZi.
    Đi xa mới biết ngựa hay
    Đi OFF mới biết xe Tao....xe mày
    (Xin phép anh em, tao mày vần quá)
    Đến phút cuối mới biết ai là Thủ lĩnh tinh thần nhé.
    À quên, CLB mô tô HL dạo này Trương trương lên tý rồi, Có thêm 1 con CB1, và sắp có thêm 1 CB1 nữa, còn thêm 2 CM, 1 Steed400( Chưa dám tính con Cb1 của 1800 đâu nhé) Bọn này off lậu 2 phát rồi, hôm nào chụp ảnh và viết đơn trình bày xin gia nhập Đông Bắc Tim . Mong anh em đồng ý, Cho Đội mình nó Lớn lên. Ồ kế Man?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này