1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Đông Bắc - Tốc độ là đam mê, An toàn là trên hết!

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi silverCB1, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Thế là ông vi phạm luật giao thông đường thuỷ rồi - vừa ''ái 1 tay 1 tay lại nghịch - xoè là đúng - nhưng không seo thế là may rồi - lần sau chắc không tái phát kiểu ngã ấy nữa nhể mà lại........................................... chuyển sang ngã kiểu khác thế là kình nghiệm đầy mình ròi còn gì . các anh em cứ lên kế hoạch cho cung nào mà chạy trong ngày thoải mái đó .
  2. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác
    Tối qua mấy ae HN và HP có ngồi lai rai với nhau và bàn về chuyến đi sắp tới.Mấy ae đã nhất trí là sẽ đi Cúc Phương vơí thời gian 2 ngày T7,CN ngày 17,18/11.Lịch trình là ae mình sẽ cắm cọc "buổi tối" tại rừng quốc gia CP.Vì vậy ae ai đi được thì nhớ mang cọc đi nhé ko lại phí của giời.Chương trình cụ thể thì bác siêu xe Nova400 sẽ báo sau.
    các bác cho ý kiến nhé, sớm sớm một chút .
    Thực ra mà nói thì cái vụ đi Tam Đảo và Cúc phương cha Nôva400 đưa ra em chẳng hứng thú j cả.2 nơi này có cái mẹ j đâu mà đi. Chẳng qua tối đó thằng bé khóc nhè ăn vạ, cứ nằng nặc "các anh ơi chiều em một lần đi".Thế là cả bàn nhậu quyết định "thôi thì em nó còn bé, mình làm anh thì chiều nó một lần cho nó ưong sướng" không nó cứ khóc nhè thế này thì tối về lại khổ vợ nó phải đội mưa đi mua Bim Bim thì chết.
    Các bác thấy ko? em lo cho nó một thì em lo cho vợ nó hai.sướng nhất cha này vì được ae lo cho đến nơi đến chốn.ĐB chả ai bằng.Rất tiếc tối đó ko có đủ ae, nếu ko thì phải cười đến chẩy nước tiêu ? thì thôi.
    Các bác thấy em nói đúng thì cho em xin một tràng pháo tay.
  3. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào. ngày em còn bé thì Rừng của cô Giáo chắc lưa thưa thôi, giờ...................... xum xuê mát mẻ lắm roài.
    Nếu đi khác đường còn Mẹ gì là đội nữa? Cha nào đi lẻ đóng đinh vào lốp luôn.
    Mà riêng cái suy nghĩ của chú như thế là đáng bị Rần cho một mẻ.
  4. NSR150RR

    NSR150RR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả a e ĐB HN, HD, HP, QN and more...
    Trước tiên mong a e thông cảm vì mấy lần lên kế hoặch đi với mọi người mà lại ko đi được, thấy a e bóng bàn về kế hoặc đi Cúc phương mình có ý kiến thế này anh e tham khảo nhé.
    Để thuận tiện cho việc đi lại và chủ động của HN,HP, QN,HD theo mình cung đường cho từng nhóm như sau:
    ĐB HP, QN:
    anh e họp nhau ở đâu đó ở HP khoảng 6h xuất phát chạy theo quốc lộ 10 đi Thái Bình khoảng 60KM, từ Thái Bình đi NINH BÌNH 30km nữa vẫn theo quốc lộ 10 khi đến thị xã NInh Bình rẽ trái đi khoảng 5Km nữa là đến đường đi cúc phương giao với quốc lộ 1A ( nwàm ở bên trái đường theo hướng di chuyển có biển báo ở bên đường) thì tập trung ở đó chờ anh e HN, HD, ...
    Tổng chiều dài khoảng 100km, Tổng thời gian đi khoảng 2h và ở đó chờ các nhóm khác.
    ĐB HD
    a e họp nhau ở Nhà thi đấu HD, 6h xuất phát nếu đi theo quốc lộ 5A thì theo hành trình như sau: Đoạn Hải Dương - Phố nối 28km theo quốc lộ 5A đến Phố Nối rẽ vào Đường 39A đi đến Thị xã hưng yên khoảng 40km, từ thi xã hưng Yên đi qua cầu Yên Lệnh vào quốc lộ 38A chạy khoảng 16km thì ra thị trấn đồng văn gặp quốc lộ 1A, Từ đây rẽ trái theo quốc lộ 1A chạy khoảng 46km thì gặp lối rẽ vào cúc phương bên tay phải ( có biển báo bên đường) hợp nhóm với ae ĐB HP, QN tổng hành trình gần 130km mất khoảng 2h
    hoặc từ hải dương chạy theo đường 17A đi Gia Lộc khoảng 9km đến ngã ba có đường đi vào thị trấn gia lộc 1 đường là quốc lộ 39B từ đây chỵa khoảng 30km đến thị xã Hưng yên từ đây lại theo qua cầu Yên Lệnh như phương án trên đến điểm hẹn vào cúc phương tổng hành trình gần 100km dự kiến thời gian đi 2h
    cả hai cung đường đều 8h có mặt ở đường voà cúc phương lúc 8h
    ĐB HN:
    a e tập trung ở ngã ba pháp vân, 6h xuất phát theo quốc lộ 1A khoảng 90km thì đến lối rẽ đi cúc phương bên tay phải hướng di chuyển tổng hành trình 90km dự kiến mất 2h chạy xe. đến đây nhập với ae các nhóm khác.
    Khi tập hợp đủ các nhóm tiến hành kiểm tra xe cộ, xăng, ăn sáng, điểm danh xong dự kiến 8h30 xuất phát đi theo quốc lộ
    12B vào cúc phương khoảng 35km thì đến rừng quốc gia cúc phương dự kiến 1h chạy xe.
    Như vậy khoảng 9h30 là a e đến địa điểm tập kết. còn lại kế hoặc ở đây thế nào a e bàn cụ thể với nhau tại đấy cũng được,
    hoặc có ý định đi đâu nữa trong đất ninh bình như nhà thờ đá kim sơn, hoặc tam cốc,... thì tuỳ cơ ứng biến
    A E nên nhất trí biểu quyết ngày lên đường thôi 17,18/11/2006 là tuỳ mọi người.
    Trên đây là phướng án của mình tuỳ a e xem xét.
    Chúc thành công.
    Chiến đấu để chiến thắng
    Chọn lựa là hy sinh
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    dạ bác ơi bác thông cảm tụi em vì sức khoẻ yếu không ngồi văn phòng máy lạnh được nên thất nghiệp ( thất nghiệp thì còn làm ăn gì ) nên vợ bỏ con chê ( đi như ngựa vía nó chê nó bỏ là phải ) mà vợ bỏ con chê thì còn đâu gia đình nữa bác - khổ lắm chứ sung sướng gì đâu bác ơi - đời thế mới có câu ; hai bàn tay trắng thì làm ăn cái....................
    mà đàn anh hỏi nghe cũng dỗi hơi nhẩy...........có máu tham gia cùng bọn iem không ?????
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    chạy cung này thì đơn giản và toàn đường đẹp thôi mà - theo như plan của bác RR thì cũng okie nhưng hơi rườm rà theo tớ thấy các bạn HP cứ chạy theo hướng dọc QL5 - qua HD ới tôi ( không ông nào ới là tôi ngủ luôn đến 10 am đó ) sau đó chạy tiếp đến ngã 4 phố Nối rẽ vào HY đi lối Yên lệnh sang Hoà mạc ra Phủ Lý ( QL 1 ) và đợi anh em Hn chạy từ Hn ra đó . ok .plan này đơn giản , dễ sử dụng và có tính chất đoàn kết hơn ( vì đi lối đường 10 cũng chẳng gần hơn và nhanh hơn )
    và thời gian đi thì nên vào 18/ 11 ( nói thật tôi định ngồi im xem các pa bàn luận nhưng thấy ông cakhoai bảo là 12/11 chạy cũng thấy chân mình nó đạp đạp ,móc móc rồi nhưng mà có bác nhắc nhở..........vợ con đâu rồi ??? nên.......... 18 / 11 thì tôi tham gia còn các bác chạy 12 / 11 thì như trên đã nói : chỉ chạy ra tiễn đoàn thôi sau đó về ngủ tiếp - no problem ) .
  7. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Tham gia cùng a e chuyến này cái, mấy ông mà phóng nhanh thì tôi rẽ ngang đi chơi 1 mình luôn đấy nhé! Hừm hừm. Chơi luôn 11, 12 cho nó máu? Tầm đó vợ e đang đi " ngoài ra nước", em tranh thủ được.
    Mà có thông tin j kín kín thì các bác pm riêng cho em, trên box này vợ em có nuôi 1 con becgie xinh lắm. Cái j của em trên này nó cũng đi ngửi hơi rồi về bẩm báo lại. Bố nhà con chó, yêu thế ko biết!
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1

    thế hôm nào cậu tổ chức cho anh em làm thịt và nhậu nó đê.... .
    u?c CrazyMaster s?a vo 17:59 ngy 01/11/2006
  9. isps

    isps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đ/c kool đặt viên gạch # hay viên lần trước đấy .
    Máu rồi đấy , theo iem thì đi sớm hoặc muộn đi chứ đừng đi đúng ngày như thế , tòan LL ra quần đấy .
    Đ/c Đ ko đi được 2 dys thì hôm sau đi một mình cũng được , coi như xuống hp nhậu í mà .
    Còn anh em tụ tập hết ở Đất Tổ của ĐB (HD)(câu này khối người sướng hí hí) rồi lên đường.
    Vì đi 2 ngày nên ta cứ túc tắc nhỉ ?
    @2nova: Ngủ trong rừng có thịt rừng ăn ko pác ? KO có là em về Thịnh Long em ngủ đấy .
  10. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Rụt rè mãi mới đặt được 1 viên, còn viên nào nữa đâu? Vậy lịch trình a e là thế nào đây? Xuống HD rồi quất tiếp hả? Nếu cắm trại đêm thì nên hạt điều 1 ít thịt ướp rồi nướng ăn mới phê. A e thấy thế nào? Nếu nhất trí vụ đó thì ta nên nhờ mẹ bác Đức, đầu bếp giỏi, lo cho vụ này rồi ta gửi tiền bác mua hộ. Làm j miễn đừng cháy rừng là đc.
    @ vụ con bẹc giê: Chó to lắm, sợ ăn nó gây gây giống thịt người nên em cũng ko hào hứng lắm. Hi vọng ném mấy viên gạch là nó biết mà biến đi chỗ khác. Chó với chả má, cứ loanh quanh loanh quanh rồi lại sủa bài chim lợn. Khá thật!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này