1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Đông Bắc - Tốc độ là đam mê, An toàn là trên hết!

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi silverCB1, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. isps

    isps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ nó có nhà sàn cho thuê thì sẽ cho đốt lửa ngay cạnh đấy, làm du lich mừ . Em lại tưởng không có nhà sàn , mình cứ tự vào kiếm chỗ gỗ tốt rồi đốt cơ. Chớ có nhà sàn thì xa xỉ quá
    E nghĩ tiếp , chắc họ có nuôi thú rừng để bán cho khách chứ nhỉ . Không có thì bảo anh Duc khả kính về nuôi khẩn cấp mấy con gà và chăn ít lợn nhỉ . Chiều chiều cầm cái que ve vẩy lùa đàn lên đồi và rừng .
    Ma ma Duc và ma ma anh Dat thiết kế cho anh em món thịt lợn que gài thêm hành tây, ớt tây, dứa , tỏi...như vậy cho gọn nhẹ, thơm ngon, máo đảm bảo mấy con mãnh thú nó không ra vồ ông nào béo nhất mới là lạ .
    @Dathl: Béc mơ rin anh à, nhậy cực . Em đèo gà và lợn cho .
    @Sàm Sỡ: Ơ cái thằng này nói không tin , a với chú xuống Ninh Hải chơi ko , thằng nào ra trước thua , mặc dù anh có tiểu sử bệnh tim, nằm viện nhiều hơn nằm nhà, nhiều lúc về nhà lạ nhà không ngủ được .
    Ờ , dám hông , đừng có tinh tướng ăn thịt nướng CP nhé.
    Như quả câu rồi nướng luôn sướng tê người, quất 1 nhát abt 10 con lên bờ, cho luôn vào bếp than củi, thôi xong, đời là cái đinh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được isps sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 02/11/2006
    Được isps sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 02/11/2006
    Được isps sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 02/11/2006
  2. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Quyết vấn đề thời gian và địa điểm đi. Em nhất trí 4h chiều xuất phát tại cafe Nguyên Hồng, a e phải đến trước đó tầm 30'' để chơi vài ván bóng bàn, buôn ít cân dưa lê dưa bở.
    Quyết tiếp vấn đề ăn uống đi. Do có phu nhân bác Đạt là người tề gia đi cùng rồi nên khi vào gần đến đó, tạt vô thị trấn gom 1 cơ số gà qué làm sẵn mang vào. Đề nghị bác Đạt chuyển lời đặt vấn đề của a e đến chị nhà để chị bớt chút thời gian chuẩn bị giùm các hương liệu, gia vị, dụng cụ để mang theo. Cái j nhà còn thiếu thì bác post lên đây để a e kiếm giùm. Vô đó ko có màn nướng thịt, uống rượu, nhảy múa hú hét thì hơi bị nhạt đấy. A e có nhất trí là quyết như thế ko? Quyết luôn cho gọn là chỉ còn việc chờ ngày lên đường là xong.
  3. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời. Nhà anh chả có cái gì cả
    Nếu anh em đã có nhời thì em xin nhận trách nhiệm lo vụ ấy, anh em không cần bận tâm đâu. căn giờ chuẩn bị vào Rừng, nếu đến sớm thì đèo bà lão ra chợ nửa tiếng, không thì qua thủ đô bê luôn .Nếu chỉ là gia vị thì không vấn đề, còn thịt thú dữ ăn thịt hay động vật ăn cỏ cỡ lớn thì mua ở gần ấy luôn( có khi còn được thịt rừng giả thịt nhà ấy chớ.
    Vì bà này còn có món Gõ mõ tụng kinh nên không sát sinh( chế biến thì ok)Mô phật
  4. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Đây đây, em lúc nào cũng ở trong Box chứ có bóng chim tăm cá đâu. Các bác toàn chọn những nơi bóng hạc châu hoàng đầy thú vị, em cũng sướng lắm. Nhưng em chả bóng bàn. Lần trước đến sát lúc khởi hành em mới wuyết định xem có bóng bay hay không. Lần này cũng thế thôi. Bảo đi rồi lại không đi các bác lại bóng gió bảo thằng này toàn bóng ném đại hội, rồi lại bóng đá cho thì chết. Các bác cứ yên tâm, toàn bộ tin tức đều được bóng chuyền đến em...
    Thế, đi hai ngày thì các bác có cho bóng hồng nào đi theo không???
  5. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0

    Thưa các bác em chả có bóng hồng để mà mang theo. Em chỉ có mang bóng chày đi thôi.Hê Hê
    u?c CrazyMaster s?a vo 11:59 ngy 03/11/2006
  6. isps

    isps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc coi như đã hòm hòm. Để cho chuyến đi nhàn nhã, không phải chuẩn bị lỉnh kỉnh , giảm bớt mệt nhọc cho chị nhà, tại sao chúng ta không đến CP chén cho tiện, lúc đến đó chắc chị nhà cũng mệt lại phải fục vụ nữa , ko được , ko được.
    Giữa rừng có nhà dài chứa được abt 20 mạng, chăn ga , gối, đệm,khỏi phải thuê phòng cho 6 tốn mà ko vui, nhưng điện sẽ chỉ phục vụ từ 1800 hrs đến 2200 hrs (ko có điện càng tốt, giữa rừng only),
    Đồ ăn : Lợn mường , dê, gà , hoa quả , xa thì nát ...
    THeo em chúng ta làm một con lợn mường nướng , sẽ có người nướng và cắt thịt phục vụ mình . Xa xỉ hơn nữa thì chơi tiệc đứng ...
    Abv là ý kiến riêng của em , bố nào chỉnh gì thì chỉnh chứ đừng có bảo tinh vi sờ ti con lợn nhé.
    Các bác HN đến địa chỉ sau để liên hệ vụ đặt phòng ...etc..
    24 Tân Ấp (gần cầu Long Biên) , fone : 04 829 2604

  7. samsamy

    samsamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi em nghĩ cứ đến đó rồi gặp gì chén nấy vừa tiện mà đỡ phải lỉnh kỉnh trên đường chỉ khổ cho chị em nhà mình thôi,đi chơi như vậy mới đã.không thì cứ gọi 1 em TAXI tải chở theo đồ dùng,dụng cụ,thực phẩm......theo đoàn vào tận CP cũng được.Bác ISPS gợi ý cùng anh em là bác ý thầu quả taxi đấy.anh em vỗ tay khen và động viên bác ISPS đi nào
  8. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Lâu lâu rồi em có đi 1 chuyến xa, 16 người cả nam lẫn nữ mà thổi bay 1 con lợn mường trong vòng có 20'''', phải hỗ trợ thêm đến 4,5 con cá chép toàn loại 3kg/1con. Lần này toàn ông ăn như hùm, uống như thùng thì chắc phải 1 con lợn và 1 cơ số thức ăn khác. Dzưng mà em thấy mình đến đó thõng thượt vào nhà hàng ngồi ăn uống thì tẻ thế nào ấy. Giải quyết vấn đề cứu đói tạm thời thì nên tạt vào 1 quán phở, bún nào đấy lót dạ mỗi người 1 bát dằn bụng sau đó và kia hò dzô mà kiếm củi, bắc dàn, chế biến, nướng niếc ầm ĩ. Ai lại bắt chị nhà a Đ lụi cụi 1 mình, bỏ ngỏ là em cũng rất thik nấu nướng và nấu ko tệ đâu. Xung phong 1 chân làm bếp. Kiếm củi bắc dàn toàn đàn ông mà phải ngại ah? Theo em là ko nên vào nhà hàng ăn, mất lửa lắm. Ai ngại đèo gà qué thịt thiếc thì thôi, em đèo cho.
    Ta có thể đặt nhà hàng 1 vài món rau cỏ để phong phú rồi tiện thể xin họ thêm những gia vị mình cần cho bữa ăn. Như vậy họ cũng thoải mái hơn mà mình cũng ko bị nghèo nàn về thực đơn. Vì nếu xõng xượt vào nhà hàng ăn uống thì tối các bác sẽ làm j cho hết tối ở cái vùng khỉ ho đó? Xem bóng đá? Đốt lửa nướng khoai? Ăn no rồi em nghĩ chắc sẽ ko hào hứng j đâu và như vậy thì chuyến đi có lẽ hơi thường.
    u?c Kool2k3 s?a vo 10:45 ngy 03/11/2006
  9. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Ko, dại gì mà chọc tiết lợn, làm lòng mề cho mệt chứ. Đặt nhà hàng làm sẵn hết, mình chỉ việc nướng thôi bạn ơi. Chọc tiết ko nên hồn lợn chạy miẹ mất thì có mà ngồi xỉa răng tưởng tượng ah. Chủ động mấy con gà qué bé bé thôi.
    Còn vấn đề h giấc đi thì bà con thống nhất thế nào đây. Như bác H nói có lý, tầm mùa thu bây h 6h là tối om, mà vào trong đó thì 5h hơn là âm u rồi, dek nhìn đc j. Hay là ta chuyển thời gian đi thành 3h chiều, đến sớm còn nhận phòng, đặt đồ ăn, rửa ráy nghỉ ngơi đi dạo loanh quanh 1 lúc trước khi ăn tối. Có lẽ vậy tốt hơn là vào đến nơi rồi lao ngay vào làm đồ. A e có ai vướng bận cviệc vào tầm sớm đó ko?
  10. buihuu_dat

    buihuu_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    oài...các bác lại đi à ? xe em chưa ....nên đành ở nhà zậy ...huhu ...các bác đi nhớ mua quà về cho em nhá Cheers
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này