1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Đông Bắc - Tốc độ là đam mê, An toàn là trên hết!

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi silverCB1, 05/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Thế này thì em đành fải nói thêm rồi, vì em cũng là dân ĐB. Thú thật, thấy các bác nói thế, em ngượng.
    01. Về việc chụp ảnh, người ta có muốn tốt cho mình thì người ta mới góp ý. Lời góp ý của người ta vừa chính xác vừa nhẹ nhàng. Chẳng có gì fải xù lông cả.
    Ảnh của chúng ta chụp xấu mù! Cần gì fải là nghệ sĩ và fải có máy đẹp mới chụp được ảnh đẹp. Toàn lí sự cùn! Ảnh xấu vì không biết căn, vì không có chủ ý sắp xếp cho đẹp đẽ hoặc là do chụp quá vội vàng. Việc chúng ta chưa chụp được những bức hình đẹp không có gì là xấu xa cả. Nhưng nếu đẹp hơn thì tốt quá(!) Người ngắm trước tiên, sung sướng trước tiên chính là những người trong đội cơ mà?!
    Chỉ cần để ý hơn, chắc chắn ảnh sẽ đẹp hơn! Nếu không có khả năng chụp ảnh thì nên nhe răng ra cười trước lời nhắc nhở. Nếu thực không quan tâm đến vấn đề ảnh ọt thì cũng fải biết cảm ơn lòng tốt của người ta chứ. Phản đối cái gì?!
    02. Tất cả những đụng chạm trong Cúc Phương không fải hoàn toàn do lỗi của chúng ta nhưng lỗi bắt đầu là từ người trong đội. Khu vực đó là khu vực yêu cầu yên lặng, thế mà lại ra thử xe. Nếu vì chưa biết mà làm sai thì người ta cũng chỉ ra nhắc nhở. Hành động đ á i trước mặt người ta có tí văn hoá nào không?! Nên bị đè ra ghè tay, giật chìa là hoàn toàn hiểu được. Đó là một hành động xúc fạm, dù có là người nước nào đi nữa thì cũng đều có lòng tự trọng, việc người ta đánh cho một trận xem ra thật đáng đời.
    Còn việc chúng ta nhảy vào, dùng nắm đấm để "giải cứu bình nhì Ryan" cũng là việc cực chẳng đã. Nếu tôi thấy các bác bị đánh tôi cũng nhảy vào. Nhưng các bác ngồi xét lại, xem xem bên nào gây ra lỗi nào?! Là chúng ta!
    Không fải riêng mình tôi thấy xấu hổ. Tôi ở nhà mà tôi còn thấy xấu hổ huống hồ người đi. Bây giờ bảo tất cả mọi người của ĐB đứng ra nói những gì trong lòng thì bao nhiêu người bảo thế là đúng? Bao nhiêu người thấy fiền muộn vì việc đáng tiếc đó?! E rằng hầu hết đều lắc đầu ngán ngẩm! (Hôm đó có mấy bác lớn tuổi ở Hạ Long đi cùng, mặt mũi bác DatHL đã "sưng vù" lên chưa?! Rồi đấy!)
    Bác Khoai, em thấy bác ngày càng ăn nói Chí hóa. Mong bác từ giờ có nói thì nói trên quan điểm riêng của mình, đừng mang đội ra để đại diện. Kẻo em đi ngoài đường, nghe thấy từ "Đông Bắc" lại giật thót tim thì thật tội nghiệp em lắm
    Về việc đưa ra "luật", tôi đã làm giảm sự nặng nề của nó bằng cách đã nói rằng không cần ghi ra, chỉ cần truyền đạt bằng lời tâm sự là được. Nếu như gravedigger nói - mọi chuyện đều êm đẹp - thì việc gì tôi fải để xuất những thứ có vẻ ràng buộc thế?! Nhưng, xin lỗi các bác, thử tưởng tượng chính bản thân mình bị người khác vạch của quỷ ra Đ Á I trước mặt tôi đã thấy toát mồ hôi rồi. Tôi chịu, không dám đi cùng ngữ ấy.
    u?c CrazyMaster s?a vo 19:06 ngy 21/11/2006
  2. Heosua_HN

    Heosua_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa toàn thể các anh em ĐB,
    Đi thẳng vào vấn đề luôn, là em chẳng biết mọi việc ở CP mô tê thế nào, cho tới khi đọc được những dòng anh em viết ở trên đây. Mặc dù có thể có người đúng người sai (em cũng chẳng muốn biết), nhưng em thấy hình như rốt cuộc vẫn có một số dấu tích đáng buồn trong chuyến đi chơi lần này. Em nghĩ đây là một điều đáng tiếc cần rút kinh nghiệm cho cả đội, chứ không riêng mình ai cả. Em không biết nhiều anh em, nhưng những ai em đã gặp rồi thì em rất quý.
    Cách đây 1 năm em chẳng biết xe pk lớn là cái qué gì, chỉ vì tự nhiên đọc báo thấy El-Flaco bán LS còi, bảo lên ttvnol mà xem thì em mới vỡ lẽ ra nhiều thứ. Thiếu giống mấy đêm em thức đến gần sáng nghiến ngấu xem các topic ở trên này. Phải nói là em rất ấn tượng topic HN-HD-HP mà bây giờ là môtô ĐB, ấn tượng nhất là các chuyến vi vu của các bác. Nói thật là khi đó em thích nhưng mà chẳng ưa gì, vì trong mắt em chỉ thấy toàn các bác xe to họp lại đi chơi, lại nghĩ thân mình chắc chẳng bao giờ sờ được đít xe các bác. Nói thật thêm cái nữa là em nghĩ đây chỉ là các bác nhiều tiền rủng rỉnh ăn chơi đú đởn mà thôi. Cái xe là cái xe để đi lại, chứ không phải là đẻ phục vụ cho cái ý thích đắt tiền thì lãng phí quá (bây giờ bố em vẫn hay nói em như thế). Nghĩ là vậy, nhưng qua các phóng sự tranh ảnh và các bài viết của các bác thì em lại thấy rất vui, thật sự hào hứng và rất mong được có cơ hội cùng phi chiến mã với các bác. 1 năm rồi, bây giờ em đã nghĩ khác nhiều, và cũng biết thêm nhiều. Mặc dù không có cơ hội đi chơi nhưng em vẫn hồi hộp đợi phóng sự ảnh từ những chuyến đi mới của mọi người.
    Cách đây 1 tuần, em hồi hộp nhưng mà các bác đại xá cho, em chưa bao giờ nghĩ là anh em ĐB lại xuất khẩu những bức ảnh tồi đến thế. Em không nói về cách chụp, hay phong cảnh, hay người ngợm, nhưng mà em rất rất dị ứng với một số lời bình tục tĩu trên ảnh + 1 số hình ảnh hơi riêng tư thiếu quần thiếu áo, mà đưa ra một topic public thế này không biết có nên không (có thể trên các topic khác cũng có, nhưng vì em xin được đề cập tại topic ĐB này vì em vẫn mạn phép coi đây là nhà mình. Nói thẳng luôn là vì em cảm thấy em có tình với topic và anh em trong này thôi mặc dù em cũng đêk được ai cho gia nhập đội khi nào cả).
    Thiết nghĩ là một nhóm anh em nói riêng, nhưng cũng là anh em motô nói chung, cách mọi người nhìn mình ngoài đời, đọc bài xem ảnh của mình trên mạng cũng sẽ ảnh hưởng tới cách mọi người nhìn các anh em motô khác. Em hy vọng sẽ ít những người như em với cái nhìn chập chững cách đây 1 năm, mà ngược lại, sẽ thêm nhiều người sớm yêu quý topic mô tô ĐB nói riêng và anh em môtô nói chung để sớm cùng vui với anh em.
    Trên đây là cảm nghĩ cá nhân, hơi dài, nhưng mà 1 tuần qua em đã suy nghĩ nhiều trước khi post bài. Phần thì ít bác biết em, phần thì em cũng ít tuổi gần nhất so với mọi người. Em cũng không muốn gây chiến với riêng ai, hoặc tinh vi với ai cả, vì nói thật là em biết thì ít, nhưng em rất quý mọi người và thèm được đi chơi cùng các bác. Hy vọng bài viết này không làm cho anh em nào đó đi ngoài đường gặp em thì lại muốn tế sống cái thằng Heo sữa vào lò quay.
    Chuyện bên lề khác:
    @all: em rất mong sớm được tiếp đón anh em giúp em thuần phục 1 con ngựa chiến. Nghe các anh em dọa thì em sợ nó bất kham lắm lắm.
    @SS: chúc mừng đồng chí có con khủng long mới nhé.
    Được Heosua_HN sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 21/11/2006
  3. Heosua_HN

    Heosua_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em đã định ngủ rồi nhưng nghĩ thế nào lại lồm cồm bò lên đây.
    Xin phép bác Cheetah nhé, em cũng đồng quan điểm với bác ở chỗ việc đã qua rồi. Dù có gì cũng chỉ là ý kiến cá nhân thì mỗi người một ý, có đúng có sai thì anh em lần sau ai ai cũng tự bảo ban nhau cả (em chẳng ám chỉ ai đúng ai sai vì em cũng chẳng biết gì nhiều hơn qua đọc mấy bài viết trong này của mọi người). Nói gì thì nói, ai cũng muốn lấy cái vui làm đầu, tình nghĩa anh em làm chính.
    Nửa đêm rồi chúc các bác một ly rồi đi ngủ nào, mai còn đi làm sớm Vì sự nghiệp mô tô Đông Bắc nhé
    Gió mùa rồi, lạnh vãi, hic, ngủ thôi
  4. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    He he. Thế ra bác VOV học với thằng bạn em à. hô hô
    đi chơi nè. Hiềm nỗi HaLong đang thiên tai nên post tạm vào đây cho các bác thèm nhé.
    Này thì ăn:
    [​IMG]
    u?c CrazyMaster s?a vo 19:49 ngy 12/03/2007
  5. HondaNV400C

    HondaNV400C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ANH EM!!!!
    Thời khắc này tôi đã nghĩ tới từ lâu. Nhưng tôi không nghĩ nó lại xảy ra nhanh thế và được NGHIÊM TRỌNG HOÁ đến thế!!!!
    Phương châm hoạt động của anh em DB là: ALL-4-1, 1-4-ALL.
    Tại sao không được phát huy mà lại đem ra mổ xẻ ở đây???
    Là người ngoài không hiểu đã đành, người trong nhà còn cố tình không hiểu!!! Thật sự là chịu không thể hiểu nổi!!??
    Bản thân tôi là người phải đứng ra để giải quyết sự vụ hôm đó, sao không ông nào hỏi tôi lấy một câu??? Tôi giải thích cho. Lên lớp nhau làm gì??
    Anh em mới tham gia còn trẻ, chuyện hành động thiếu suy nghĩ là tất nhiên. Các ông chắc chưa từng phạm sai lầm bao giờ???
    Nhưng sau khi mọi việc được giải quyết, thì đích thân những anh em đó đã gặp tôi và nói: EM XIN LỖI!!!
    Theo các ông, như vậy đã đủ chưa, hay là phải bắt nó quỳ xuống????
    Một chuyện nhỏ này xảy ra chưa thể kết luận về nhân cách của ai được!!! Anh em đều biết rút kinh nghiệm qua lần này.
    Hôm đó, nếu cá nhân tôi không giải quyết được thì trong anh em đã có người chọn giải pháp: GỌI ĐIỆN THOẠI CHO NGƯỜI THÂN!!! Nếu điều đó xảy ra thì tôi cá với các ông là bọn lâm tặc đội lốt kiểm lâm kia không được một xu mà vẫn phải vui vẻ tiễn anh em!!!!
    Đó chính là tinh thần ALL-4-1, 1-4-ALL !!!!
    Nếu các ông đi cùng thì tôi dám cá là các ông sẽ là người cao chạy xa bay đầu tiên vì sợ liên luỵ.
    Mọi sai lầm đều có thể sửa chữa. Không lẽ mỗi lần dẫm phải *** thì chặt chân???
    Các ông chê tụi tôi thiếu văn hoá, thế phóng WAVE TÀU, MINSK ầm ầm vào rừng của mấy ông lâm tặc ấy hay của nhân viên lâm nghiệp thì có là thừa văn hoá ah???
    Xin mở ngoặc thêm với các ông là mọi chuyện hôm đó diễn ra trong khoảng 2-3 phút. Anh em lúc đó đều hết sức bình tĩnh và đoàn kết giải quyết sự việc. Đó cũng chính là tinh thần đoàn kết.
    Các ông có biết toàn bộ số tiền phạt anh em tôi hôm đó dùng vào việc gì không??? Xin thưa là bọn lâm tặc gác rừng chia nhau!!!! Không phiếu thu, không hoá đơn, chỉ là mảnh biên bản bát nháo chẳng dấu má gì. Sao các ông không xấu hổ, và ghê tởm hành động đó???
    Tiền ĐÁI BẬY được kiểm lâm liên hoan!!!!! Bravo!!! Thật nực cười!!!
    Anh em chúng tôi có nhiều khiếm khuyết, nhưng chúng tôi biết sửa chữa để hoàn thiện mình. Các ông có gì nói nữa không???
    Còn chuyện các ông chê chat, chít, chụp ảnh xấu thì là chuyện trẻ con, tôi không cần nhiều lời. Cái tinh thần mới là cái chính. Ai không thích thì không xem, thế thôi!!!
    Anh em chúng tôi trọng nghĩa khinh tài, tập hợp từ nhiều nơi, đủ mọi nghành nghề. Chúng tôi thiếu nhiều thứ, nhưng nhiệt thành thì chúng tôi có thừa.
    Xin tạm có mấy lời với anh em.
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    sao lại ra nông nỗi này rồi . không nên nói với nhau như vậy chứ các vị , có được không ??? nêu có nóng thì ...........nhịn nhau đi 1 tý ........không thít nhau thì không gặp nhau nữa là xong ( ai cũng tự hiểu ) .ai cũng có nhưng lúc nóng giận và hồ đồ .....nhưng mọi chuyện đã wa..............mình cảm thấy rất buồn khi sự việc đi đến kết cục như vậy ...........
  7. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch tiếp theo đây các bác ơi
    Mai châu - HB, Thanh Hoá, Thái bình Thịt mèo này.
    Thanh Hoá có rừng QG Bến En,suối cá, Sầm Sơn tiễn Bạn và ở đó còn có nhiều cái khác hay lắm. Nhưng cái này ko dành cho các bác đem vợ đi theo.Hê hê
    Lần này ông DatHL có mang phu nhân đi ko đấy, nghe được tin này chắc chắn là ko rồi.
  8. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Sau khi xoá 1 cơ số bài hiềm khích lẫn nhau và mở lại topic, tôi với tư cách là người ngoài đội và người ngoài cuộc xin có lời với a e nhé:
    1 - Lần sau nếu có thể thì nên có ý thức hơn, cái này tôi đi với các bạn 1 lần tôi thấy rồi, đừng cãi lý về nó nữa.
    2 - Bác CM đã thôi, a e cũng nên thôi. Các bạn nên tiếp tục quay lại với các chương trình vui chơi của mình đi. Hội để vui, ko nên mất vui.
    Thân!
  9. Tomos

    Tomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ông Kool thấy chúng tôi không ý thức ở chỗ nào thì phát biểu đi đừng úp mở.
    Theo tôi nếu xoá thì xoá hết , còn đừng chơi kiểu không bảo lưu được rồi đi xoá bài người khác, nếu cho bài tôi là nói bậy thì xoá những câu gọi là bậy còn lại phải để nguyên, cũng như bài của Sasamy và 272727.
    Chơi vậy không đáng đâu, hèn lắm, có gì thì chỉ cần sorry một câu là xong, anh em chúng tôi lúc nào cũng rộng lòng .
    Tôi ân hận vì chính tôi ngày trước đã có ý kiến chọn cả 2 ông làm mod .
    ISPS
    Được Tomos sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 22/11/2006
  10. ABAGI

    ABAGI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG VẬY . CHUYỆN ĐÓ ĐỂ MỌI NGƯỜI RÚT RA MỘT KINH NGHIỆM VÀ ĐỂ CHO CHÚNG TA KO LẬP LẠI CHUYỆN KO HAY NỮA
    TÔI CŨNG MONG MỌI NGƯỜI KO NHẮC CHUYỆN NÀY NỮA . NÊN TẬP TRUNG VÀO CHUYÊN MÔN THÔI
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này