1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô Tô Nha Trang - Nối vòng tay lớn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi coco2, 22/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coco2

    coco2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mắng thằng em tê tái vậy chị Nút !
    Ai cũng muốn đi chơi. Mà đi chơi xa em càng thích. Em không đi được lần này thì lần sau em đi. Chị mà giận kiểu này chắc em ngủm luôn quá.
    Mà chị Nút có buồn gì cũng Post ít hình lên cho anh em xem với chứ.
    Thành thật xin lỗi riêng chị và mọi người.
  2. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Mr GW: choài oai, hùi nãy tui uống quá chời lun đó
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn đoàn tại little Mui Ne Resort
    [​IMG]
  3. huyhien71

    huyhien71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nut nè.a thấy e chủi coco 2 sợ vãi ...tè rồi đấy,không biết có chửi a không????A cũng k đi mà.Nói thật nhé,chuẩn bị hết rồi,có cả chân dài ngồi sau nữa(cái cô ...đó đó ) nhưng mà lần này a mà đi thì Sesxi và Mr GW phải ở nhà,lấy ai ra mà rửa xe hì hì hì....có tiếc cũng đành chịu thôi,a lại phải tự làm 1 cái tour ngắn trong ngày CN ,một mình đi lủi thủi chứ không đã hứa mà k đi thì lại bị chân dài chửi.Khổ thân a thế đấy.Đau lưng quá trời ơi.......
  4. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Nút thì chỉ nói thế để anh em rút kinh nghiệm và học hỏi thêm anh em SG, anh em nào thu xếp công việc đi được thì đi, còn ko đi thì thôi, đi chơi ko ai ép, nhưng cấm có to mồm rồi sau đấy thì trình bày hoàn cảnh , nói thật nha, từ trước tới giờ tham gia chơi với anh em SG như 1 thành viên của nhóm vậy, lần đi chơi xa nào cũng cố gắng tham gia cho vui, giờ sinh hoạt với anh em Môtô Nha Trang bị làm cho quê độ dễ sợ. Ai cũng trách mình, anh Tiến và anh Thanh cũng quê lây luôn.
    Mà thôi ko nhắc chuyện này nữa, anh em nhớ rút kinh nghiệm, mà đek đi thì sao biết gì mà rút, hehehe.... đi chơi quan trọng " Vui là chính" ko ai câu nệ chuyện xe cộ, cũng chẳng ai để ý xe mình đi là xe gì, nếu chơi cùng môtô mà mắc bệnh sỉ thì khuyên 1 câu chân thành là nên chơi 1 mình thì hơn. "Cứ cùng đi 1 lần thì biết, bạn sẽ thích những người bạn môtô ngay mà."
  5. coco2

    coco2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo không la nữa mà lị .
    To còi thì nhìu người to . Thôi thì anh em rút kinh nghiệm.
  6. sexsi

    sexsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ đến lúc đi phan thiết là lòng mình như đứng ngồi không yên, hoá ra lúc đi thì mới biêt là mình chuẩn bị đi chơi với dế, vì không có ai đi chơi với mình hết
    Tớ rất thông cảm những sự giận dữ của Nút, các bác rút kinh nghiệm lần sau nhé. Vấn đề ở chỗ là topic của chúng ta thật sự là quá nhộn nhịp trong vụ rửa xe này, vậy mà khi đến nơi thì chỉ có tớ, Nut và Mr. Goldwing thôi. Nghỉ mà tủi cho TP. Nhatrang lắm khí thế.
    Hoan hô tinh thần dũng sĩ diệt mỹ của bác jacky, một mình giữa đêm tối, ôm con ngựa sắt mà xăm mình chạy đến PT, đã vậy còn kiếm dc đường tăt chạy vô mũi né trước nữa chứ, thế nhưng lộn địa điểm, lại phải chạy ngược ra PT, MOÁ nó!! lúc đó AE ăn chơi xong hết ròi chuẩn bị về ngủ
    @ Nut và Jacky: Lúc về tớ cố gắng giữ vững đội hình (2 chiếc ) nhưng vì trời mưa quá, mà mây đen kéo đến càng lúc càng dày đặt, thế là tớ chạy đua với mây đen luôn. Bỏ các bạn ở lại bị mưa nó dần cho te tua luôn. Nhưng để an ủi 2 bạn là mình đã chiến thắng mây đen 1 cách oai hùng! (khô queo, còn kịp rủ chân dài đi ăn gà nướng rồi mới chịu về tắm)
    @DSTung và Khome: cám ơn mấy tấm hình các bác tặng AE nhatrang nhé, 0 đi được nhưng coi cũng đỡ ghiền he.
    @AE SG: Các bạn tuy xấu xí, toàn là chân ngắn 0 hà, nhưng máu của các bạn thì thật là xả láng sáng thứ 2 dậy sớm.
    @Các bác Hà Nội: thấy các bác xanh mà ốm thế em mới thật sự hiểu rằng máu GIAO HỢP của các bác khiếp thật
    Sau đây xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã đến dự buổi tiệc chung vui cùng tớ với con vợ của tớ. Từ lúc tết đến giờ tớ mới đựơc 1 cuộc chơi hoành tráng đến thế.
    BIKER FOREVER
  7. coco2

    coco2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Diêfn đa?n đang bị lôfi. Không va?o được các trang tiếp theo.
  8. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của ***si:
    [​IMG]
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cái gì á nha, @#@#$#@!!!
    Ờ, mà chắc nói mấy cái chân khác, chứ chân mình cũng chống được con CBR 6 chai vồ tư, còn CBR1 lít thì chống được ... 2 cái gác chân sau thoải mái
    @Anh ***i: anh khoái chi mấy em chân dài tới nách anh ơi, M hình dung thấy toàn nhền nhện với gâu gâu, may lắm thì được 1 em gái...chống nạng hahhahha.
    Đùa chớ, rửa xe vầy vui chết buồn gì nỗi! khữa khửa
  10. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    @ ***i : Em và Jacky cũng ko bị mưa, chỉ bị mắc mưa cái đoạn mà anh em mình dừng hết lại để mua áo mưa cho em và cột cái túi xách của em lên xe anh luôn đó, sau đó thì cũng khô ráo về tới nhà, hehehe.... trời thương mà anh, anh dừng lại đợi tụi em 2 lần em biết chứ, nhưng xe anh nó hổng chịu dừng, với lại Jacky chạy xe làm em sợ vãi tè nên phải dừng lại để ..... ặc ặc ặc........ về tới NT là đúng 6h chiều, cảm giác được đi được chia sẻ những đoạn đường mưa gió với các anh thật vui, nếu trưa hôm ấy em ngồi xe Bus về thì Jacky chạy một mình về chắc buồn lắm hen , lần này anh em đi chơi vui thiệt, chưa bao giờ đi chơi lại đông xe và người như thế, buổi tiệc rửa xe của ***i gần 50người tham dự, hoành tráng thật đấy, đầy tình thương mến thương, bỏ công việc đi chuyến này ko hề thấy tiếc chút nào , anh em mình sẽ còn nhiều chuyến đi như thế nữa nhé, hehehe.... em còn nhớ cảm giác ngồi chiếc CBR1000 của ***i khi tăng tốc, ko phải sướng vãi tè mà là phê lòi cbn mắt ra luôn....
    @ Coco : Mọi chuyện qua rồi đã bảo ko nhắc nữa, nhưng người đáng trách nhất vẫn là em đó, buổi trưa anh Triết điện thoại cho em hỏi có đi xe bus cùng chị ko, em nói để gọi lại cho chị rồi cuối cùng ko thấy gọi, buổi chiều trước khi xuất phát Triết gọi lại cho em lần nữa, định rủ em đi cùng cho vui ( đương nhiên A.Triết sẽ chở em đi ) nhưng em ko nghe đt, sau đó lại bảo "xe cộ hẻo". Nói vậy thôi chứ cũng ko ai giận dỗi gì tụi em đâu, ở đây còn nhiều anh em khác nữa cũng ko đi được nhưng người ta có nói gì đâu, nói chung VUI LÀ CHÍNH mà em.
    Chủ Nhật này đi cafe vui vẻ cả làng nha các bạn. Anh em trong nhà cả mà
    @ All : chuyện này kết thúc ở đây, ko nói lại nữa nha, ko giải thích dài dòng lôi thôi nữa đó . Tiếp tục Post hình đêêêê...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này