1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Xuyên Việt - Em lên đường ròi các bác ạ.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tuanmapnt, 08/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục bạn tuanma . Chắc bạn phải có sức khoẻ phi thường để vào cuộc hành trình xuyên Việt như thế này . Cầu trời cho bạn chuyến đi an toàn .
  2. vn007

    vn007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Co điều kiện đi như thế thật là tuyệt ! Chúc bạn những chặng đường an toàn !
  3. langthang_05

    langthang_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa đi 1 chuyến Hà nội, Sapa hồi cuối năm bằng xe lửa, nhưng nếu biết sớm đi cùng bạn chuyến này chắc thú vị hơn.
    Chúc bạn 1 chuyến đi an toàn và thật vui.
    Được langthang_05 sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 11/03/2008
  4. LuonPhuon

    LuonPhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hôm nay không thấy hành trình mới của đồng chí này nhể? Mong quá
  5. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Em ra đến Đà Nẵng rồi các bác Thủ đô ơi.............
    Hạnh phúc.. phải nói là sau những cung đường mệt phờ, em rất hạnh phúc khi đọc những dòng các bác động viên. Cảm ơn các bác nhiều lắm!
    Sau đây, em xin phép update tiếp hành trình của em:
    Nhìn chung, hành trình ngày hôm nay tuy dài nhưng không có gì đặc sắc lắm các bác ạ.
    8h sáng, Tráng sĩ Tùng gọi điện động viên tinh thần em - "nick boygun trên mod của mình í mà) khuya hôm qua chia tay với hắn ngay bến xe Qui Nhơn em cứ bâng khuâng mãi.
    8h30, mệt quá, em ngủ tiếp đến 10h mới dậy, tí toi.. chỉ cần ngủ quên thêm 2 tiếng nữa là đi tong thêm 180Kvnđ Em vội dậy, băng tạm 2 chỗ bị thương lại rồi đi tìm cửa hàng sửa xe máy.
    10h30 Nhìn chung xe chỉ bị vênh tay lái nên chỉ tốn 5Kvnđ cho 2 bác thợ bẻ lại cho thẳng. Êm xuôi con xe, em tiếp tục lao theo dòng đời để hướng về Thủ Đô.
    Khoảng tầm 2h30 chiều em đang bon 80km/h thì thấy nguyên con 24 chỗ nhìn người đi đường bằng 6 bánh xe... run vãi, đành down xuống 60km/h (em sẽ kèm hình ảnh cho các bác run chơi)
    3h chiều, em ghé thăm bà chị nổi tiếng Đặng Thùy Trâm, chị ấy đi vắng các bác ạ, thế là em tranh thủ vào nhờ đồng chí nữ y tá trẻ tẩy trùng 2 vết thương và ... tranh thủ tán tỉnh cò cưa nhưng đồng chí ấy rắn ra phết. Em xin phép chụp ảnh chung mà cũng ko cho, đành phải lôi ông bác sĩ mặt mốc xì lên trưng bày cho các bác xem tạm
    4h30 em đói vãi, ghé tạm bên đường làm tô Mì Quảng (thật thà mà nói.. bác nào muốn ăn Mì Quảng thì đi chỗ khác ăn cho ngon, địa phương nào có chữ Quảng thì các bác né đi cho em xin)
    Sau một hồi lâu thật lâu vừa hỏi thăm vừa đoán mò, em vào được Phố Cổ Hội An. Ban ngày thì có vẻ cổ kính và đẹp huyền bí hơn ti tí chứ ban đêm.... em thấy nó y chang khu Phạm Ngũ Lão-Q1-TpHCM. toàn tây là tây. Nhưng bác nào máu lịch sử hoặc thích đồ cổ thì cũng nên đến đây một lần cho biết các bác nhé.
    Về đến Đà Nẵng mới có 22h, em lang thang ngắm ngía chán rồi chui tọt và 17saloon, đây là nơi tương đối và có thể hợp với tên nào trên 25tuổi. em quại 2 chai ken, 80tiền ngại phết! Nhưng bù lại có cô bé đứng trong quầy tình nguyện làm tourguide free cho em đi ngắm ĐN và xem cầu quay(2am quay qua-4am quay lại) tương đối hấp dẫn với dân kỹ thuật
    Thôi, em ngủ lấy sức đây... hôm nay bản tin hơi trễ, các bác thông cảm cho em nhé.
    Trưa mai em sẽ vượt Hải Vân vào Huế rồi cố gắng ra Quảng Trị . Chặng này hay đấy, các bác đón xem hồi sau sẽ rõ nhé. [:D]
    Bye bye các bác mến thương!!![​IMG][​IMG]
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    chúc bác thượng lộ bình an, chắc lúc này bác đang say ngủ mơ một giấc mơ đẹp nha bác, nhìn bác đi mà em cũng thấy trí trai hừng hực lửa
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nếu cậu đồng ý,tớ ở ngoài Hà Nội sẽ thu xếp,tổ chức một FanClub cho cậu.Bao giờ cậu về tới thủ đô yêu dấu sẽ có đông đảo ace nồng nhiệt ra chào đón
    Cậu có thích được tặng hoa ko?? Hoa Ngọc Hà,hoa Nhật Tân,hoa Quảng Bá hay hoa Phú Thượng...Úi dào ôi,cậu sẽ được thưởng thức những bông hoa đẹp nhất,ấy chính là những nụ cười duyên dáng,những những câu nói nhuần nhị và những mái tóc dài quyến rũ của người con gái đất Hà Thành. Ấy mới là những bông hoa xinh tươi,hấp dẫn nhất
    Hay là làm cốc nước chè tươi cho dịu bớt cái mệt mỏi sau nghìn dặm đường bôn ba vất vả và rít hơi thuốc lá cho quên đi đời tịch mịch.Ra trà đà Nhà Thờ hay trà đà Press Club,My Way,à mà thôi,tớ sẽ dắt cậu ra quán trà đá bãi cỏ ở giữa đường Yên Phụ.Cậu vừa có thể thoải mái nằm hóng gió hồ Tây,lại vừa có thể ngắm nhìn nam thanh nữ tú dập dìu ở dốc tình Thanh niên,nơi con đường Cổ Ngư xưa đã từng vang bóng
    Mà cậu mới đến ắt hẳn phải đói lắm.Ăn phở Bát Đàn hay là đi ăn xôi Yến?! Khổ cái giờ phở Bát Đàn vừa đắt lại vừa đông,còn xôi Yến thì chất xuống mà giá lại lên.Thế này đi,cậu cả tớ ra hồ Thuyền Quang,bắt mấy bà bán rong cơm nắm muối vừng làm tạm vài nắm.Vừa rẻ,vừa no,lại ko lo đau bụng hèhè Nếu hứng thì làm thêm cốc nước mía,vừa ngồi vừa ngắm công viên Thống Nhất soi bóng lên mặt hồ Hale...Cũng là cả một sự vui thú đấy
    Nói chung là còn rất nhiều cái hay ho để cậu ngó ngiêng,xem xét,thăm thú ở cái nơi băm sáu phố phường,đất chật người đông,vừa ồn vừa bụi này...Có điều cậu cứ phải đến đây cái đã,nếu thấy ko được như lời tớ nói thì cũng đừng có vội trách cứ,bởi thích hay ko thì đó là việc của cậu,còn hót hay hay dở thì mới lại là chuyện của tớ hề hề
    Chúc thuận buồm xuôi gió,chân cứng đá mềm,hẹn gặp ở Hà Nội.Hf n gl.Thân
  8. che7890

    che7890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chúc chú em thượng lộ bình an nhé. Ước mơ gần 20 năm của anh đấy. Hẹn gặp tại HN.
    Mà này, đường mòn HCM đoạn ngoài bắc hơi xấu đấy, nếu đi thì chuẩn bị xe cộ cho tốt nhé. Nếu qua cầu Dakrong nhớ chụp cái ảnh up lên cho AE xem với nhé.
  9. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi .
    Cố lên nhé .
    Các Anh em ở Hà Nội đang ngóng chờ ngày anh đặt chân đến thủ đô .
    Em là sinh viên , sẽ giành quyền mời Anh uống trà đá vỉa hè :D
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Bạn Tuanmapnt có giọng văn hay, lạc quan, khá lôi cuốn. Mình thì chạy là chạy, về nhà mới viết được. Tặng bạn 5 sao lấy hên.
    Đoạn từ Huế ra đường đông, dân tình qua đường ẩu, trâu bò nhiều. Lái xe cẩn thận bạn nhé

Chia sẻ trang này