1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Xuyên Việt - Em lên đường ròi các bác ạ.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tuanmapnt, 08/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
  2. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn và nhiều may mắn nha . Âm thầm như chẳng có ai bao giờ ...!
  3. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    E bái phục tinh thần của bác đấy ạ . Chúc cho bác thuận buồn xuôi gió.
    @ a ****: có lập fan club HN a báo e 1 câu ná
  4. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Có vòng xe lặng lẽ... giữa..dòng đời như gió cuốn.. dù trong gió mưa, dù trong bão dông... vẫn đang hướng về... Thủ Đô (em hay hát câu này trên đường đi đấy các bác ạ)
    Em đến Huế mộng mơ rồi các bác ơi...! Đẹp cổ kính và tương đối thân thiện, các bác cứ nhìn mặt ông chủ khách sạn em đang trú ngụ mà xem... đẹp trai phết, dân Hải Phòng, dễ gần và hay chuyện. Hắn cưa được cô Huế xinh đáo để rồi lấy về làm vợ (hắn trẻ thế mà làm chủ cái KS 6 tỷ này đấy... tởm thế... được cái là chất lượng phòng tốt và có thể thương lượng giảm giá)
    Chương trình quảng cáo đến đây chấm dứt, tiếp nối là Báo cáo hành trình thường nhật của em: Hôm nay hơi bị khổ.
    Vì lý do đi xem cầu Sông Hàn quay vào lúc 4h sáng nên phải đến 12h em mới khởi hành từ Đà Nẵng, dự kiến đi đường đèo Hải Vân ngắm cảnh chứ không qua hầm, đến khuya sẽ tới Quảng Trị. Thế nhưng... các bác nhìn ảnh đính kèm sẽ rõ.
    1h chiều: Dĩa xe sau của em gãy 2 răng, leo đèo V60 qua ổ gà văng luôn xích ra ngoài.. ặc, đứng vẫy gãy tay luôn cũng ko bố xe lớn nào kíu em cả. Sợ vãi
    3h chiều: Ân nhân xuất hiện, trong ảnh là 2 anh buôn tôm lẻ chạy ngang qua thấy em cười cười (đừng ngạc nhiên vì em dùng từ cười cười, các bác thử vẫy xe 2 tiếng mà ko được xem có còn hứng vẫy hay ko) vậy mà các ông ấy dừng lại, móc handphone ra kêu Mr.Thắng vượt đèo đến kíu em . Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến 3 tráng sĩ tình nguyện này, nếu ko có các ngài ấy, có khi giờ này em còn đang ngắm cảnh đèo đêm cũng nên .. he he ..hic hic. (ai muốn vượt đèo Hải Vân thì ghi số này vào giùm em đi, Đèo HV đêm ko có gì hay đâu... Anh Thắng-0913.452.985, kíu hộ viên với thù lao tùy lòng hảo tâm).
    Sau một lúc 3 ông ấy vật nhau với con Beo của em, cuối cùng em cũng restart được, xuống chân đèo vào lúc 5h chiều, bò đến Thành Nội thì hỡi ôi... cửa Ngọ Môn đã đóng. Buồn cười chết được, em tính ngắm cảnh nhưng ko có cảnh để ngắm đành ngồi xem các ông bảo vệ và hướng dẫn viên cúng bái gì gì ấy có cả Bia hẳn hoi nhá. Các tiên đế trước giờ có uống bia không các bác nhỉ? Đến giờ em vẫn đang thắc mắc đấy, ai biết trả lời giúp em với[:D]
    Các bác rút kinh nghiệm nhé, Thành Nội - Huế chỉ mở cửa đón khách vài ngày trong tháng thôi, nhớ check kỹ trước khi đi để ko hụt hẫng và thèm bia đến nỗi liếm nước bọt như em nhá.
    19h. Chẳng còn địa điểm nào để tham quan, em ghé thăm bệnh viện gì gì ấy em ko nhớ tên vì mải ngắm 2 cô y tá xinh đáo để. Em yêu quí các cô ấy thế... cả 2 cô sát trùng và chăm sóc các vết thương của em rất chu đáo, lại còn cho em cả nick YM nữa cơ.. hehe.. (tiền nào của nấy thôi.. 2 vết thương được sát trùng với giá 30K cơ đấy các cụ ạ)
    Kết luận, thức ăn ở Huế tương đối rẻ (vì ... ít), con người Huế tương đối thân thiện nhưng chạy xe máy thì tuyệt đối ẩu tả. Rẻ Bèo 250 xăng ti mét khối của em mà chỉ dám làm Trái Tim Bên Lề thôi chứ ko dám lao ra giữa đường đâu. Run vãi...
    À, các đồng chí cảnh sát GT cũng tương đối thân thiện và nhiệt tình. Đồng chí Phú (thiếu úy đẹp trai) chốt đầu cầu Phú Xuân đã hết sức nhiệt tình chỉ em đi kiếm chỗ thay phụ tùng con rẻ bèo của em đấy. Hoan hô đ/c Phú... đề nghị đồng chí cứ thế phát huy cho anh em mod du lịch được nhờ nhé.
    Hẵng còn nhiều chuyện để kể nhưng thôi, sáng mai em đi xem ngai vàng rồi về kể luôn thể cho các bác nghe nhá. (gã chủ khách sạn đóng cửa vác mồi lên rồi các bác ạ uhm..uhm...)
    Các bác xem tạm vài kiểu ảnh minh họa cụ thể nhá. Rất nhiều ảnh nhưng khi nào em đến Thủ Đô sẽ trình chiếu luôn.
    Ông chủ Ks Diêm Thành số 26 Phạm Ngũ Lão đê nầy các bác, hắn khoái chụp ảnh và khỏe 8 ra phết.
    [​IMG]
    Các bác xem các cô y tá xinh chưa này
    [​IMG]
    Em đang quay mặt đi để giấu cảm xúc thèm bia đấy.. hic hic...
    [​IMG]
    À, tí quên, 4 giờ ngắm cảnh của em trên đèo Hải Vân đây các bác ạ. Cảnh tuyệt đẹp thế nhưng: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
    [​IMG]
  5. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    ợ... bác chủ khách sạn đẹp zai ... he he
    bác tính chuyến đi dài bao nhiêu ngày ? e rằng hơi bị cưỡi ngựa xem hoa .. nhưng vẫn rất khâm fục tinh thần bác,
    Em kính bác 1 ly cho bác đỡ thèm mặc dù em cũng ko uống được bia he he
  6. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay ế ẩm thế này???!!! Các bác quên em rồi hay sao mà chả thấy ai hỏi han gì hết.. hic hic...
    Lịch trình 13/03/08:...
    Thôi ế độ, chán quá, mai em kể, giờ đi ngủ ...
    [​IMG]
    Có thằng nào ăn hiếp bác nào, cứ kêu em nhá!
  7. LuonPhuon

    LuonPhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ế cái giề, ngó mãi đồng chí chả thấy post bài gì, chòng chõng mấy cái ảnh thế thôi à, viết đê, bà con vẫn đang ngóng bài đấy

    hơn nghìn lượt đọc là đủ phản ánh roài còn gì nữa hở đồng chí. Tớ là theo dõi sát sao hành trình của cậu đấy. Ờ nhở, trông khủng long thế mà phải xin phép 2 ông chọi con đi Đà Lạt. Thế nghe lời cái bạn gì làm con phóng lợn chưa ? dắt lưng cho an toàn thật í chứ. 1 mình đêm hôm nguy hiểm .
    Được luonphuon sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 14/03/2008
  8. Cailou

    Cailou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bác không đi đêm . Trời tối thì bắt đầu tìm nơi nghỉ ngơi , sáng mặt trời mọc thì lên đường . Với lại đi buổi ngày thì còn nghía phong cảnh chứ , mà ngộ nhỡ xe có hỏng hóc gì thì có cơ hội được người giúp đỡ chứ nhỉ ? Túm lại là tối đến khả năng gặp không tặc là cao hơn . Hic , các cụ nhà ta vẫn dậy " tránh voi hổng có xấu mặt nào " . Chúc bác thượng lộ bình an . Thỉnh thoảng và viết bài và up ảnh để mọi người còn nghía với .
    Được Cailou sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 14/03/2008
  9. langthang_05

    langthang_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến đâu mà chẳng báo cáo, chờ mãi. Cố post bài để anh em biết chứ
  10. daiaxit

    daiaxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chuyến phượt này của bác thật đáng khâm phục! Hẹn gặp bác tại Hanoi nhé!

Chia sẻ trang này