1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Xuyên Việt - Em lên đường ròi các bác ạ.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tuanmapnt, 08/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. valongtano

    valongtano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Ý, tôi vẫn đọc bài, xem ảnh nhưng không post vì không có văn tài.
    Nhưng tôi nghĩ mấy bác gì gì ấy cứ xui giục bạn mang vũ khí đi theo thì không nên, bác có con ngựa ấy, có gì cứ "quất ngựa truy phong", chứ mang dao theo rồi lúc nóng mắt lên, sẵn tay gây án thì mất vui. Bác một mình một bóng đi khắp Việt Nam, chả ai bảo bác không phải là đàn ông chân chính, không việc gì phải chấp với các "chú", họ chắc là cũng chưa ra khỏi Đức Trọng đâu.
    Xong phần đáp lễ. (bằng lời suông)
    Một ngày nào đó (không dám hứa là ngày nào ) tôi cũng đáp lễ bằng chuyến đi ngược lại.
  2. cherrynghiem

    cherrynghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ bác thật đấy. Vào box Du lịch đọc bài của bác quên cả làm việc luôn. Chúc bác đi đường bình an. Chừng nào comeback Nha Trang bác nhớ ới trc 1 tiếng nhé.
  3. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu anh đã có 1 reply ở topic khác, "béo kéo" sắp lên đường hướng về thủ đô, rủ có ai đi chung k. Em tớn cả lên, suýt nữa đã nhào ra "Có em đây!" . May mà còn kìm nén kịp .
    Anh chụp nhìu ảnh lên chút nữa đi . Em thích cảnh trí om sòm trời đất lên cho xôm. Keke. Nhưng đi 1 mình chụp ảnh k biết có khó hơn k.
    1 chiến pinh Bắc tiến, được các hảo hán phương Bắc cổ vũ động viên nhiệt tình, thật là vui.
    Chúc anh chân cứng đá mềm.
  4. Tetvn

    Tetvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này . Tớ còn nhớ ngày học cấp 2 , tụi con trai hay gây gổ đánh nhau nên thầy giáo tớ dậy tụi nó là " chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang , đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ "
    Hy vọng tối nay đồng chí Tuấn viết bài về chuyến đi nhé ! Hic , ngồi nhà mà đọc bài với xem ảnh của bác cũng thư giãn lắm , tuy nhiên cũng thèm được tham gia nữa nhưng điều kiện không cho phép .
    Được TetVN sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 14/03/2008
  5. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn:
    Bác Tuấn vừa bị xe tải tông ở đoạn Đồng Hới - Quảng Bình, thương tích khá nặng, em đang ở xa ko trợ cứu được.
    Mong bác nào dân quảng bình hay đang trên đường thiên lý ghé vào thăm động viên bác Tuấn tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam Trung Hoa Đồng Hới.
    09773773377
    0989065656
    hoặc 0903177989
    Trên đường đời ai cũng có đôi lần rơi xuống bể khổ, những lúc ấy rất cần bằng hữu, dù chỉ là những lời động viên, những cái bắt tay... Tuấn đang mong các bác...
  6. Virginia_gold

    Virginia_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chết dở, ông anh nhiệt tình vui vẻ thế mà lại bị tai nạn rồi - không biết có phải do bất cẩn không. Đường xá nguy hiểm quá.
    Đợt ông anh hô hào, em cũng nghĩ nếu không bận thì cũng đu theo đấy chứ.
    Không giúp được j nhiều, mong anh sớm bình phục ( và hoàn thành nốt hành trình ??? )
    Anh em trong box có ai đang lang thang gần đấy, cố gắng dành chút thời gian thăm anh ấy nhé.
  7. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Trời. Mình đang theo dõi chuyến hành trình của bác ấy. Vậy mà ko ngờ. Các bác nào gần đấy giúp bác tuấn với.....
  8. dinhxlinh

    dinhxlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Không định reply, nhưng thấy bác hào sảng quá nên làm phát động viên.
    Bác Tuấn cố gắng bình phục để hoàn thành nốt chuyến đi làm tiền đề cho em tiếp bước với chứ.
    Mong bác sớm bình phục
    Anh em nào tổ chức gặp mặt bác Tuấn ngoài HN thì Pm cho mình với nhé.
  9. trungle73

    trungle73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bái phục bác lắm! em cũng ước mơ một lần đi giống bác nhưng ít nhất phải có 2 mình chứ đi một mình đường xa vạn dặm buồn lắm. Bác cố gắng lên anh em đang theo dõi chuyến đi của bác sát sao lắm đó
  10. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Việc cần bây gìơ là nhà boy update thông tin cho mọi người nắm đựoc tình hình.
    Theo như tôi nhận thấy, thì bác í đi không bụi tý nào, nên vê phần kinh tế chắc không đáng lo.
    Còn đi tiếp ? - Không đi nữa được đâu!
    Nếu bác í vẫn có thể đi tôi vẫn khuyên là không nên tiếp tục, mà gởi con mô tô lên tàu chở về, còn bác í thì phi máy bay vào
    Còn nhiều dịp lắm
    Chúc bác chóng hồi phục tinh thần!
    @các bác khác! Động viên thì cũng phải hợp lý và có chừng mực! Phải biết nghĩ đến hậu quả

Chia sẻ trang này