1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Xuyên Việt - Em lên đường ròi các bác ạ.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tuanmapnt, 08/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    ặc, nghe thót cả tim. Mong là ko có j nghiêm trọng
    ượt lượt tượt phượt thế nào thì sức khoẻ và tính mạng vẫn là quan trọng nhất
    Hi vọng bác ấy nghỉ ngơi cho khoẻ tại bệnh viện đã, bình phục rồi thì nên quay lại
    cứ phải jữ cho tinh thần và sức khoẻ hoàn toàn ổn định đã
    đời còn dài. Phượt thì lúc nào chả được, nhờ
  2. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Rất cám ơn các bác đã động viên tinh thần em... chân thành cảm ơn các bác! Đặc biệt, em xin gửi đến tráng sĩ Tùng lòng biết ơn sâu sắc!
    Sau đây, em xin tường trình lại hành trình của em, mong các bác thứ lõi về việc tối qua em ko post bài.
    Hành trình ngày 13/03 của em hơi buồn và trang nghiêm.
    10 sáng, em vào thăm Đại Nội - Huế. Cảnh đẹp nhưng có vẻ như tàn phế, ko đẹp bằng bên Bắc Kinh. Chỉ còn lại Kì Đài, Cửa Ngọ Môn, Điện Thài Hòa, Duyệt Thị Đường, tường thành và một vài nhà ngự phía sau là còn tương đối nguyên vẹn thôi chứ các nơi khác hỏng nát hết rồi. Nhưng cảnh vần đẹp, bác nào có điều kiện thì nên ghé thăm ĐẠi Nội để tìm hiểu thêm về nền phong kiến xa hoa nhé.
    [​IMG]
    Tiếp theo cuộc hành trình, lúc 2h30 em ra khỏi Huế và hường về Thành cổ Quảng Trị. Nhìn chung, do chiến tranh tàn phá nên Thành cổ chỉ còn lại vòng tường thành, cổng thành Nhà Bảo tàng và Đài thờ thôi. Cũng không có gì đặc sắc nhưng các bác nếu ghé Quảng Trị thì nên đến đây để biết được sự hi sinh của cả dân tộc trong cuộc chiến tranh khốc liệt vừa qua.(em tranh thủ được khẩu AK-47 chụp hình cho các bác xem luôn)
    3h, em tiến quân ra khỏi thành Quảng Trị nhằm hướng Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trường Sơn thẳng tiến. Từ thành cổ đi ra theo Đương-1A khoảng 12 KM, tách khỏi 1A, rẽ trài theo đường đi Cam Lộ (đường chín-QL9) đoạn đường này tương đối vắng vẻ nên các bác có thể chạy xe hết mình được. Đi men theo đường 9 đến ngã 4 thị trấn Cam Lộ thì rẽ phải vào đường mòn Hồ Chí Minh rồi đi tiếp 18,5 km nữa các bác sẽ gặp bảng chỉ dẫn để vào Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Nên đến đây các bác ạ, cảnh đẹp, hùng vĩ và trang nghiêm. Em đến để gửi chút hương của lòng biết ơn đối với những người con đã hi sinh cho tỏ quốc. Họ đã cống hiến hết mình cho tổ quốc, chẳng giữ lại gì dù chỉ là bộ hài cốt!!! Các bác nhớ thắp một nén hương gõ 3 tiếng chuông ru hồn tử sĩ.
    Có 2 điều làm em suy nghĩ mãi:
    1. Vừa lên nghĩa trang, thanh niên Hồ Văn Phúc gặp em bèn tự giới thiệu: "Cháu là Hò Văn Phúc-người Vân Kiều, mồ côi cả cha mẹ, lên đây để tình nguyện làm từ thiện, bác để xe đây coi chừng bị xì lốp, bác đưa hương cháu đốt họ cho...." em thấy nguy bèn móc ra 50K trao tặng, hắn cười như nghé rồi lôi chuyện ma ra kể. Các bác đừng nghe nó lếu láo và nếu đi Nghĩa trang Trường Sơn thì nên gặp ngay Ban QL nghĩa trang để được tận tình giúp đỡ và hướng dẫn, đừng nghe các anh dân Vân kiều, nếu gặp tình trạng như em thì 1 mặt câu giờ và một mặt báo ngay cho Ban Quản Trang để bắt quả tang hắn nhé. Trên NTTS, dân thiểu số Vân Kiều bây giờ kinh lắm, chúng nó cậy vào bọn ********* hô hào dân chủ nên làm láo, nếu ko có bằng chứng là chúng nó la làng lên rồi biểu tình ngay.
    2. Ở Nghĩa trang LS Trường Sơn, Ban Quản Trang và mọi người vẫn công nhận rằng linh hồn các liệt sĩ vẫn vương vấn quanh đấy. Thỉnh thoảng, ngay ban ngay và cả ban đêm, các bác quản trang vẫn thấy rất nhiều bộ đội đeo balô hành quân hoặc thấy rất đông bộ đội sinh hoạt, tập thể dục ngay trong khuôn viên, các bác ấy chạy ra thì biến mất ngay lập tức. Em cũng muốn tận mắt nhìn nhưng chờ đến 6h30 tối vẫn ko gặp. Đây ko phải chuyện ma quỷ mà có lẽ là do những người con của tổ quốc, họ chết trẻ và ko được gia đình tìm thấy nên vẫn còn quanh quẩn nơi đã hi sinh.
    6h30, em theo đường mòn Hồ Chí Minh về TP.Đồng Hới
    Đường Trường Sơn hôm nay rất đẹp và tốt, nhưng vắng. Bác nào sắp đi Đường Trương Sơn nên chuẩn bị xe cộ thật chu đao nhé.
    Từ Nghĩa Trang Trường Sơn ra khỏi cổng 400m, em rẽ phải và kéo 60-80/h đi 53km sau đó rẽ phải thêm 7km về đương 1A, rẽ trái thêm 4km là vào Tp Đồng Hới. Ngay đầu cầu Dài, các bác sẽ gặp khách sạn Thúy Ngay, 12 Quang Trung. Nơi duy nhất có Wifi tốt , có cap và everything... với giá rất mềm. Phòng 2 giường chỉ 120ngàyđêm. Bà chủ Khách Sạn chu đáo và có con gái đang học Trung cấp dược Hà Nội.
    Em ngủ lại 1 đêm, sáng hôm nay, 11h ngày 14/03 em xuất phát để đi Phong Nha, nhưng chưa kịp đến nơi thì ông xe tải lạng đầu qua trái, thằng em đang phang 55-60, lách ko kịp và ... hỡi ôi.. chiến trường thọ tiễn.
    Dân 2 bên đường chỉ ngó...Nhà xe tải và 2 bác địa phương xốc em lên xe tải (đau .... em đi ko nổi nữa) và đưa em về cấp cứu tại BV Việt Nam - CuBa Đồng Hới. Trong 2 bác địa phương, có 1 anh tên Nho chạy Honda Click rất tốt, anh còn lại, em chưa kịp nhìn kỹ mặt thì đã té khỏi hiện trường mang theo con O2 mini XDA II và con 6.2 megapixel của em.
    Bạn đã bị thương, về thành dưỡng thương-câu này quen thuộc đối với bác nào máu Võ Lâm Truyền Kỳ và vì lý do đó, em lại 1 lần nữa làm khách của KS Thúy Nga. Bà chủ 40 nhưng rất xinh và trẻ, dìu em lên lầu 1, trong khi em đang gắng gượng post bài thì bà ấy đi mua thuốc rồi các bác ạ. Đúng là ở đâu cũng có người tốt và kẻ xấu. Các bác nào ở Đòng Hới thì tối nay ghé em đi. P102-KS Thúy Nga 12 Quang Trung, Hải Đình-TpĐồng Hới. Em ở có mỗi 1 mình buồn quá, bác nào ghé em mời uống cà phê hoặc bia tùy thích. Nhưng em ko ra ngoài đc vì chân em ko cho phép. Đang đau kinh khủng các bác ạ!!!! hic hic...!
    Em sẽ dưỡng thương và hi vọng nếu ko gãy chân thì khoảng 2-3 ngày nữa em sẽ tiếp tục hành trình.
    Em mất điện thoại nên tạm thời, bác nào muốn 8 với em thì gọi 052.824903 và nối máy phòng 102 nhé. Đang rất nhớ các bác và rất sốt ruột.
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Ngưỡng mộ bác ghê. Em cũng muốn đi một chuyến như Bác nhưng cái đó vẫn còn trong tương lai.
    Thế vết thương có nặng lắm không ạ? Nếu vẫn cố lết được đến Hà Nội em xin kính Bác vài cốc. Sắp đến thì hú để bọn thối Bắc kỳ chúng em kính Đồng bào miền Nam ruột thịt nhé.
    Kính bác!
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 14/03/2008
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Oai, đang đọc trang 5 thấy lo, sang trang 6 thở phào nhẹ nhõm. Giống như người VN nói, thế là cũng may bác à. Thôi, bác cố gắng nghỉ ngơi đã rồi hãy đi tiếp. Em đang phải cày cuốc bên Nhật nhưng ngày nào cũng update hành trình của bác.
    Giá mà có ở HN để đón bác nhỉ, anh em HN nhớ đón bac Tuấn cho chu đáo nhé.
    Giữ sức khoẻ nhé bác, đi chậm thôi, 30km/h cũng được. Chắc anh em ngoài HN chờ bác được. Thân!
  5. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Woo, nghe bác nói vậy cũng mừng. Hy vọng bác tiếp tục cuộc hành trình nhé. Nhưng nhớ chạy chậm thôi bác ah. Khi nào bác về đến Sài Gòn cho thằng em này mời bác 1 chầu nhé. Rất muốn đi như bác mà chưa dám bác ah/
  6. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sức khỏe là quan trọng nhất bác Tuấn nhé.
    Được dunglieu01 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 14/03/2008
  7. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nói theo ngôn ngữ xì tin mới của VLTK thì là "Các hạ thật là võ lâm" .Có gì lập bang hội anh em chơi VLTK ở box Du Lịch nhỉ ? .
    Vụ chờ ma ở nghĩa trang hay phết nhỉ? Trước thằng ku em mình cũng nằm ở nghĩa trang thử, cuối cùng làm ông bảo vệ lăn đùng ra ngất xỉu.
    Nhìn mắt bạn bị băng bó, nguy hiểm thật, có em Nga My đến buff cho bạn ý kìa . Chúc bạn mau khỏe,
  8. CunMimosa

    CunMimosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích đi như vậy, tiếc là chưa có điều kiện và thời gian. Chúc bạn thượng lộ bình an, vui và gặp nhiều bạn bè trên đường đi.
  9. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hix, dòm mỗi cái chân bác ý thui mà e chả dám dòm thêm nữa.
    Tận HN xa xôi chả bít làm j` giúp bác, thôi thì ace HN chúc bác mau lành, tiếp tục hành trình để ace kon` thể hiện sự hâm mộ vs bác nữa
  10. hjepnat

    hjepnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    pác này đúng là đen wá, xin chia bun` hjxhjx
    Được hjepnat sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 15/03/2008
    Được hjepnat sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 15/03/2008

Chia sẻ trang này