1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Xuyên Việt - Em lên đường ròi các bác ạ.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tuanmapnt, 08/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. che7890

    che7890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Tuấn, anh mà biết trước thì đã bay vào SG rồi cùng đi với chú ra HN. Đi 1 mình dài ngày quá hơi nguy hiểm . Hẹn gặp chú ở HN. Mà A rất khoái cái vụ Bà chủ KS lắm, đúng tầm của anh đấy . KS Nga My à ? Hè rồi anh mới vào đó 2 lần mà ko biết K này, tiếc thật.
    Này, khi nào đỡ cố ra bờ biển Nhật lệ làm 1 chầu, dồ hải sản thì tươi ngon mà rất rẻ, người dân QB thì hiền lành chất phác, ko có mấy vụ bịm bợm như ở nhưngc khu du lịch khác đâu, tranh tủ ra thĂM Mẹ Suốt nữa nhé
  2. beteoteoteo

    beteoteoteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì của đi thay người bác ạ. Em vẫn cổ vũ bác nhiệt tình. Nhưng bác cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé,quan trọng lắm.
  3. langthang_05

    langthang_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc.
    Hôm nay thế nào, có đỡ nhiều chưa. Cố giữ gìn sức khỏe và mau bình phục để còn tiếp tục hành trình chứ.
    Xe có hư hỏng gì nhiều không?
  4. HaNgocHN

    HaNgocHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, thót tim khi đọc đến đoạn anh bị tai nạn ở Quảng Bình. Anh cố lên , và tiếp tục hành trình cẩn thận anh nhé.
  5. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bác update tình hình cho anh em nhỉ, update đi cho anh em đỡ mong.
    Thân.
  6. LuonPhuon

    LuonPhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    chết thật, sao lại đến nông nỗi này, thôi cố gắng mà bình phục nhé bạn, chúng tớ vẫn theo dõi sát sao và ủng hộ bạn
    Khi bạn ra đến thủ đô, sẽ có 1 số lực lượng đông đảo đến "bắt tay" bạn đấy.
  7. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà, chào tất cả những ai là thành viên và chào luôn những bạn chưa kịp đăng kỹ làm thành viên mà vẫn vào thăm quan box du lich.
    Cám ơn tấm lòng của mọi người dành cho em.
    Em cũng vẫn vậy các bác ạ, vẫn vậy có nghĩ là vẫn lết chứ chưa đi được. Thế nhưng, sau một ngày mà vẫn vậy chứ không phải tệ hơn thì quả là một tin tốt phải không các bác.
    Chiều nay, em có đến bệnh viện VN-CuBa Đồng Hới để tái khám và kiểm tra vết thương, các bác sĩ cũng chỉ cho thuốc về uống và sát trùng các vết thương chứ cũng chưa đưa ra nhận xét gì. Em nghĩ chắc cũng ổn thôi.
    Ah, có 2 tin mới các bác ạ,
    1. Tên dân địa phương có liên lạc với em bằng điên thoại công cộng và đòi 2 triệu nếu em muốn chuộc con O2 XDA mini của em. Em cũng ko bik trả lời thế nào nên bảo hắn tạm thời cho em xin lại cái sim. Hắn cúp máy.
    2. Em biết chắc khi các bạn nữ trong box du lịch của chúng ta nếu biết tin thứ 2 này sẽ rất ganh tị với em. Em nhảy lò cò đc rồi các bác ạ, nhảy rất khéo và có thể nhảy thi với các bạn nữ nếu bình phục hẳn. Cũng may, cái chân trái kịp tạm bớt để gánh cái chân phải
    Sáng mai em tính đi xe ôm đi động Phong Nha nhưng mẹ con bà chủ không cho em đi, họ bảo chân em chưa khỏi... không thể leo được, thế có chán không cơ chứ!
    Nhưng mà cứ ở mãi trong phòng em chịu không được .. hix hix. Em sẽ đi thăm bến đò mẹ Suốt nhé các bác. Nhưng chỉ sợ ít tin quá ko có gì viết cho các bác xem. hic..
    Bác nào biết có điểm nào hay ở Quảng Bình mà không phải leo hay đi nhiều chỉ em với.
    Ah... em nhờ mua được điện thoại và sim mới rồi. Nhớ các bác quá bác nào muốn 8 với em cứ gọi em nhá : 0977252802
    Em mong được tiếp tục lên đường quá, mong mau đến Hà Nội quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![​IMG]
    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. 8xchill

    8xchill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hix, bác này chân cảng vầy oy` mà vẫn mún đi nữa hả. E phục bác oy` đấy.
    Bác cứ tĩnh dưỡng cho khỏe lại đã, rồi đi đâu thì đi. Kon` nhìu dịp để lượt phượt nữa mà.
    Bác mau lành để cho ace kon` bớt cái kon lo đi chứ ạ.
  9. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    ha ha xem chuyện bạn này buồn cười kô chịu đc, cứ đi tiếp đi nhá, kô đi đc xe máy thì ngồi xe đò, chả việc gì phải vội khi đang có thời gian.
    Quảng Bình cũng đẹp, nhất là mùa này chưa nắng gắt.
    Đi taxi rất rẻ vì... quảng bình nó bé tí
    Ban ngày thì vào cái resort Quảng bình ngồi uống cà fê hơi đắt tí nhưng cảnh đẹp mà bạn cứ ngồi thiền chắc chả ma nào tính tiền .... gọi taxi đi vào tận nơi, đừng đi xe ôm bảo vệ nó chặn từ cổng, lò dò đi vào khổ bỏ mama.
    Chiều mát ra bến chợ cá gần tượng mẹ Suốt xem bà con buôn bán chụp ảnh . rồi uống bia, hic mà ở đấy họ ngủ sớm hay sao cứ gần 10h30 đã đuổi khách xếp ghế về. muốn ngồi lâu thì đi dọc cái đg ven biển cỡ 4km vào khu nhà hàng bên trong, ăn ngủ đến tận lúc mặt trời mọc cũng đc, phục vụ chu đáo abc đến tận xyz....
    Hay la cà chân cầu ven đg 1 , chả nhớ là cầu gì, dọc sông đó nhậu ốc nướng, đuôi bò nương, cá nướng vỉ... chẹp nhớ lại thèm.
    Ăn uống nghỉ dg ở quảng bình thì nhất rùi đảm bảo nhanh khỏi và chóng lên cân.
  10. LuonPhuon

    LuonPhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    tình hình của bạn thế là ổn rồi, thôi cố mà bình phục sức khoẻ đi nhé! xe cộ có hỏng hóc lớn không? đã sửa chưa, con beo đấy mà sửa chắc mất thời gian đấy nhỉ? nhớ up tất tật những thông tin liên quan đến cho anh chị em cùng biét nhé!
    bb

    ờ mờ đi đến đâu cũng có Wifi xài hay sao í nhỉ?
    Được luonphuon sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 15/03/2008

Chia sẻ trang này