1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở trung tâm tư vấn "cắt đuôi " con nòng nọc - mời cả nhà ghé vô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi p2ptrp, 14/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mở trung tâm tư vấn "cắt đuôi " con nòng nọc - mời cả nhà ghé vô

    Hì hì, chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì nhiều, em chỉ có kinh nghiệm cắt đuôi những con nòng nọc chuyên đi quấy rày người khác, pác nào cần tư vấn gì xin mời ghé vô chơi nha.
    Ko có nhu cầu thì cũng up hộ em cho nó xôm
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri xin đặt hàng trước tiên.
    Trường hợp đầu trước đã. Xin giúp Juri làm cho một kẻ thôi đừng nhin Juri chòng chọc nữa để Juri còn đi học. Bước vào lớp là hắn xuất hiện, nhìn như quái thú (nói thật chứ mình đã thuộc loại quái lắm rồi nhìn hắn còn muốn vác dép bỏ chạy nữa), ngồi chỗ nào hắn cũng phải ngồi sau ngó cái mặt mình cho được. Chưa đã hắn phải tìm đủ trò cố tỏ vẻ trước mặt Juri, thật tình các bài này juri quá hiểu rồi chán đến tận cổ. Chịu đựng hắn gần ba năm rồi. Bạn chỉ Juri có cách nào nhấn nút cho hắn biến mất đi giùm cái chứ hắn lì quá thể, thanks! Sẽ vote tặng bạn 5* nhé.
    Chú thích: Juri còn nhiều nòng nọc lắm nhưng giờ bạn giúp Juri trường hợp đầu cái đã nhé.
  3. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa, bạn giúp mình với được ko?
    Mình chơi thân với 1 đứa bạn gái " từ hồi nhỏ", nhưng tự dưng bây h anh trai của nó lại nói là thik và yêu mình mới chết chứ. thật sự thì mình cũng ko phải chê gì cả nhưng mình ko thích làm với lại bạn bè chơi thân với nhau mình ko muốn mất đi tình bạn thân, mình thấy nó cứ thế nào ý
  4. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Quái thú hay là quái vật
    Nếu hắn là quái vật thì cách này là hay nè, khi nào hắn ngồi sau bạn quay lại mắt chớp chớp nhìn hắn đắm đuối, cười tủm ( tự nhiên vào nhé) mắt như chăm chú nhìn hắn, rồi bỗng dưng bạn ngạc nhiên (há hốc mồm ra) rùi nói rằng: "ôi sao mà hắn đẹp giai thế" - Cụt hứng toàn tập luôn
    Còn nếu hắn là quái thú, đơn giản thui: cứ nhìn chòng trọc hả: "ủa, anh bị đau mắt à, có cần em chữa ko, người ta bảo dùng tay ấn vào con ngươi là đỡ đó"
  5. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ko sợ đâu, càng là anh trai bạn thân lại càng tốt, dễ nói chuyện hơn, bạn mỗi lần đến nhà cô bạn đó chơi, hãy kéo cô bạn lại gần mỗi khi có anh trai cô ta ở đó và hăng say kể về một chàng trai nào đó bạn thích ( chú ý là phải có tính cách cũng như con người khác anh chàng kia). Cái này thì hơi lâu đó, nhưng rùi mưa dần thấm lâu. Anh ta nghe nhiều rùi cũng tự rút lui, hoặc nếu ko, cũng phải cố gắng chạy theo cái hình tượng mẫu đàn ông lý tưởng mà bạn nói để lấy lòng bạn mà thui.
    Sorry, đính chính cho jury: lúc nhìn chằm chằm vào anh chàng quái vật đó, bạn thốt lên ngạc nhiên khen về anh chàng khác bất chợt có mặt ở đó nha, kẻo hắn lại tưởng bở đó
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri đang muốn móc mắt ra, giết hắn chết, dậm cho hắn thân nát thịt tan...
    Muốn chửi cho hắn tỉnh ngủ, muốn tống cổ hắn từ lầu tư xuống dưới sân trường chứ ở đó mà nhìn và chớp mắt. Sao cũng cám ơn bạn. Giá như Juri có quyền treo cổ hắn lên nhỉ.
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải cắt ??? Đến lúc nòng nọc nó tự đứt đuôi mà
  8. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    A meng... hy vọng con mèo ở Avatar của bác Juri bị mắc xương nên bác hơi giận tý xíu, chứ tống cổ con người từ sân thượng xuống là chết người đấy
    Bác khổ vì bị bám đôi 1 thì cái đuôi nó khổ 10 lần, mà cái đuôi này lại tới 3 tuổi...bác cứ thử làm cái đuôi xem nó buồn tới mức nào, mà bác không nhìn người ta sao bác biết người ta nhìn sau lưng bác thía?
  9. kami8x

    kami8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nói về cái chiện nỳ mới bùn nỳ
    Học ở lớp có 18 người thôi . Có 2 người thik mình , 2 hắn đó đang là bạn => tình địch . Theo như cái sự kiêu ngạo trong mình thì họ .... không ai xứng với mình (Xin lỗi nếu lời nói của tớ hơi khó nghe ) .
    1 người ngày nào cũng đến trước cổng nhà đón đi học , nhà có 3 lối rẽ hắn đứng ngõ này mình chuồn ngõ khác , hắn chả biết làm gì , chả làm được cái gì . Chỉ được mỗi cái tài đỉa đói .
    Mình nói gì nghe nấy , sai như sai người hầu , đói thì bắt hắn mua đồ ăn => Hắn chạy luôn , lát mang đồ ăn về . Về bị mình chê bai là không có đồ tráng miệng => lại chạy
    Có chuyện gì cần xe , alo call 5'' sau hắn tới (chỉ mong được chở mình thôi mà ) .
    Mình không phải đứa đanh đá hay lợi dụng gì , cũng chỉ làm thế cho hắn ghét , dưng hắn không ghét mà còn thấy vui
    nhiều lúc thương hắn quá chừng . Lại càng cố để hắn hết iu mình cho hắn đỡ khổ
    Nói với hắn là mình có bạn trai rồi , rồi nhờ người đó đóng giả làm bạn trai vài hôm , Trời ơi , hắn cạo đầu trắng hếu . Buồn bã thay đổi tính nết đến nỗi cả lớp trách mình vô tâm . Hắn nói chuyện với mình , nói rằng "Tớ biết tớ chẳng làm được cái gì , biết là không xứng , biết là S có bạn trai rồi , nhưng chừng nào S có chồng tớ mới bỏ cuộc " Thế rồi hắn bỏ học gần nửa tháng , cả lớp tưởng hắn bỏ học thật trách mình ghê gớm .
    1 hắn nữa học cùng lớp . quan tâm nhiều hơn cả hắn kia . Học giỏi hơn hắn kia . Mình cứ mệt 1 cái lại hỏi han tới bến thuốc thang , giã gừng kao dán ...
    Hắn này hơi bệnh hoạn 1 tí
    Tự kể về 1 số nhân vật không có thật để gây thiện cảm với mình , tự băng bó mình để gây chú ý với mình .
    Giả vờ bị bệnh để bạn bè đưa vào viên . Rồi vào đó còn giả vờ ngất đi (Bữa đó mình lo phát ốm và cũng vì thế mà hắn được ôm mình 1 cái )
    Lũ bạn cũng lo , nên chúng nó bảo , thôi mày thương nó 1 tí . Mình lại phải đút cháo cho nó ăn
    mãi về sau mới biết là bị lừa , vụ đó tốn mất gần 400k nhập viện trong khi hắn có bị làm sao đâu
    hắn bị từ chối . như phát điên ý , cũng bỏ học mấy hôm , ngồi hết quán nước này đến quán nước kia bôi nhọ tên tuổi mình , nói là mình phản bội hắn , làm hắn đau khổ rơi vào bước đường cùng ... Những ai tin hắn nhìn mình không khác gì quái vật , căm thù mình nữa ý hu hu
    Người thứ 3 là anh , cũng học cùng lớp nhưng nhớn tuổi . Đứng ra giải quyết chiện tình cảm cho mình . Anh ấy rất tốt , có gì mình cũng tâm sự :( Chỉ có anh ấy là hiểu mình nhất . Rồi cũng giải quyetse cho mình cái vụ này với 2 người bạn trên . Anh ấy yêu mình lúc nào không hay ...
    Mình chán quá , mình không xinh đẹp chẳng giỏi giang gì không hiểu sao lại lận đận thế , khổ thế
    bây giờ thì mình có bạn trai rồi , anh học cùng lớp , và mình coi như anh trai , cũng buồn bã . Cắt tóc trụi lủi . Cũng bỏ học
    Ôi sao mà chán thế hả trời . Đến nay coi như mọi chuyện cũng đã qua rồi ... nhưng nhiều khi vẫn thấy buồn khi nhớ lại
  10. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Dưng mờ em lại sợ mọi người lại nghĩ em là kiêu hay nọ kia, mệt mỏi quá. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn bác vì ý kiến cũng khá hay để em thử xem sao.

Chia sẻ trang này