1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở trung tâm tư vấn "cắt đuôi " con nòng nọc - mời cả nhà ghé vô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi p2ptrp, 14/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    mang cái kéo đi mà cắt, thế mà cũng hỏi...
  2. honghaiit

    honghaiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    kệ nó, cắt làm gì cho mệt ngưòi ra . việc ai nấy làm
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cắt đuôi mấy con nòng nọc thôi chứ gặp ếch thành tinh thì .....
  4. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    đối với loại con trai như hai ông này thì khó cắt lắm,vì họ coi bạn gần như cuộc sống của họ zậy.cách tốt nhất để phù hợp với cả hai là bạn hãy đưa cho họ một bức tường ko thể xuyên qua đấy là bạn hãy nâng cấp mình lên thật tốt:học giỏi,xinh,nấu ăn,...cho họ thấy ko xứng với bạn.và tất nhiên sẽ có những chàng khác,"thật",chứ ko phải giả đến giúp bạn.
  5. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Rồi đến 1 lúc nào đó ... E lại cần 1 cái đuôi ... mà đôi khi ko còn là 1 cái đuôi nữa ... mà là 1 bờ vai .... 1 chỗ dựa ......
    Chúc em mọi điều tốt lành .... ! Còn nếu ai cảm thấy có những người khác làm phiền toái đến mình .... có thể pm ym của tớ ... tớ sẽ giúp các bạn có những tình huống nho nhỏ ... để có những lời nói từ chối cũng như những hành động có thể là dễ dàng hơn để đỡ áy náy cũng như đỡ phìen hà cho bạn hơn ..... bởi mình là con trai ... có thể hiểu hơn 1 chút về con trai ^_^
    Chúc mọi người luôn có cuộc sống vui vẻ .....
    Ko yêu đc người mình yêu cũng đau khổ .......
    Cái người mình ko yêu cứ theo mình .... cũng đau khổ ......
    2 người cùng thích nhau ...yêu nhau ko đến đc với nhau ... cũng đau khổ ..........
    Vậy khi nào .... bạn ko còn đau khổ .. khi nào bạn thấy vui và hạnh phúc .... bạn đã tìm đc chưa ? ^_^
    Goodluck ^_^
  6. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Cạnh tranh lành mạnh đó ha!
    Ok, chẳng biết có tư vấn được gì ko hay lại tán tỉnh các em
  7. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    chỗ nào có p2ptrp mở văn phòng, chỗ đó có tớ làm bảo vệ, theo hợp đồng ghi thế
    Yêu cầu mọi người trật tự xếp hàng cái nào!!
  8. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    ko nghe phone,ko gặp măt,nói năng ko lich sự,xấu xí>>>cắt đuôi được ngay
  9. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi ^_^ đứa yêu mù quáng sẽ nhầm đấy với .. cá tính
    ^_^ tốt nhất để cắt đuôi là .. cưới ngay lập tức một thằng khác (chứ còn cặp với thằng khác nó lại tưởng giả vờ để nó ghen, nó càng bám lấy) hoặc...phũ phàng hơn là hôn một người .. cùng giới ngay trước mặt nó ^_^ có khi nó xin làm... anh em kết nghĩa ngay
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Ko đc,nhỡ nó thấy con cá mất là con cá to,cay cáu nó càng ra sức tèng téng teng thì có mà càng chết hơn.Cák tốt nhất là táng cho nó 1 fát chết lun,mà táng ko chết đc ráng mà lấy nó!

Chia sẻ trang này