1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mơ ước...thực tế và....nghịch lí.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi roby2902, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước...thực tế và....nghịch lí.

    Ông giáo già ngồi co cả 2 chân lên chiếc ghế tựa, khoanh khoanh cái thân hình quắt queo chiếm không hết nửa cái ghế, giọng khàn khàn: " Cuộc sống phải biết mơ ước, nếu ước mơ bằng quả bưởi, hiện thực chỉ bằng quả cam. Nếu chỉ ước mơ bằng quả cam, hiện thực chỉ cho bằng quả táo nhỏ thôi". Lũ học sinh còn đang ngơ ngác. Nửa năm sau thầy mất vì khối u ác tính, có lẽ trong lúc ấy, thầy vẫn không ngừng "mơ ước". Cuộc sống luôn có những nghịch lý.......
    Hết lớp học Sinh phải chuyển sang học lò. Nhớ cái hồi ngày ngày cong mông đạp xe, chạy cho kịp từng sô hết Hình lại Đại, hết Sinh lại Hoá, hết Bách Khoa rồi Y....Mài rách không biết bi nhiêu cái quần với ước mơ hết sức vĩ đại rằng thì là đỗ cho được vào trường ĐH Y.Và rồi, C''est la Vie....Trượt cái bẹt một phát, chê không vào Sư Phạm, chê không vào Nông Nghiệp làm nông dân( Em muốn là bác sĩ cơ ạ ). Ngoảnh đi ngoảnh lại đã là SV năm thứ 3 của Nông Nghiệp. Bây giờ có cho em vào Y em cũng chả thèm, học Nông Nghiệp hay bỏ xừ . Đúng là hâm. Vào năm đầu tiên thì có phải bây giờ được gia nhập đội quân thất học và thất nghiệp không.
    Mấy đứa bạn vừa ra trường cuống đít lên chạy khắp nơi tìm việc làm. Đứa nào gặp em cũng than thở 1 câu muôn thủa :" Ra trường đi làm rồi tự nhiên lại muốn đi học, tự nhiên thấy nhớ cái thời còn đi học lắm đấy". Dở hơi, vào cho bằng được rồi muốn ra cho bằng được. Ra rồi lại thấy nhớ.
    Nhưng mà chưa ra trường đã thấy nhớ, nhớ hết thảy mọi thứ, nhớ cả những người yêu thương, cả những người thấy ghét.........4 năm lê la trong trường ĐH chẳng đủ tri thức để đi làm, song có lẽ đủ để bước vào đời và tránh những cú sốc tinh thần không ngọt ngào như phim HQ, không đáng yêu như manga. 4 năm kinh nghiệm hơn cả 12 năm hì hục cóp nhặt trên ghế học sinh.
    Cuộc sống hình như không thể thiếu những nghịch lý......

Chia sẻ trang này