1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Mơ về một gia đình lí tưởng( Gửi cho những người đã và sẽ làm vợ)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi link_2me, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo bạn như thế nào là một người vợ lí tưởng ?và theo những gì bạn trình bày , bạn không muốn mình có sự hi sinh đối với chồng con mình .Một kiểu gia đình hiện đại , người nào biết người đấy phải không ?Hay chỉ đơn giản là đã là vợ chồng rồi thì nên công bằng hết , mỗi người đều có quyền của mình , đều share trong công việc ?
    Tôi công nhận với bạn rằng , người phụ nữ ngày nay đều có sự công bằng , công bằng trong xã hội cũng như gia đình , không còn phụ thuộc vào cái nết cũ nữa "Tề gia nội trợ " quan điểm này tôi xin xuyên suốt và tôi cũng đánh giá cao khi bạn đề cập đến tầm quan trọng của người chồng , người cha trong gia đình .
    Tôi xin lấy một ví dụ điển hình của một gia đình thuộc Á Đông , đó chính là mẫu gia đình của người NHẬT BẢN , bạn có từng nghe "Cơm Tàu , vợ NHẬT, ở nhà TÂY" chưa ? nếu bạn qua Nhật Bản bạn sẽ thấy người làm vợ trong gia đình người NHẬT như thế nào ?tôi cũng công nhận rằng người NHẬT có tính gia trưởng rất cao , nhưng những ngườu phụ nưcõ thiên chức làm vợ đó nhìn nét mặt của họ , tôi cảm giác rằng họ hạnh phúc khi được ở nhà chăm sóc chồng , chăm sóc con , hình như đó là bổn phận đã ăn sâu vào tiềm thức họ bao đời nay .Tôi cũng xin nói thêm rằng văn hoá người Nhật không khác gì với người Việt mấy .
    Và tôi cũng xin nói thêm tiếp , bạn thử sang TRUNG QUỐC xem , một nước làng giềng của Việt Nam , họ lại có kiểu sống khác , người vợ trong gia đình TQ chẳng phải làm gì , ngoài việc ngày ngày đưa con đến trường và cầm tiền đến các casino nhỏ để đánh bạc hoặc ở TQ nổi tiếng với chơi màn chược , người phụ nữ chẳng phải hi sinh cái gì cả , mà người chồng phải gồng lưng kiếm tiền , vậy thì đó lại chuyển sang sự hi sinh của người chồng àh ?
    Tóm lại có rất nhiều quan điểm khác nhau về sự hinh sinh của người phụ nữ VN ngày nay và một gia đình lí tưởng ngày nay , nhưng tôi đưa ra một trong hàng ngàn ý tưởng khác nhau để xây dựng một gia đình lí tưởng để các bạn tham khảo và thảo luận
    Trong việc thảo luận này , chúng ta đều công bằng hết , không phán xét ai đúng ai sai , mà cùng nhau đưa ra quan điểm , xin các bạn đừng đặt nặng nề quá về quan điểm cá nhân từng người.Thanks
  2. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng đây là quan điểm sáng suốt của một người vợ hiện đại
  3. crazyeyes

    crazyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Gia đình lí tưởng đây này :
    Chồng là giáo viên, hiệu trưởng của một trường dạy nghề, kiêm phụ trách một số vấn đề kĩ thuật của công ty vợ. Vợ là giám đốc một công ty sản xuất, kiêm phụ trách vấn đề hành chính, tài chính của trường học của chồng.
    Việc nhà: vợ lo nuôi con, dạy con, đi chợ mua đồ lặt vặt cho gia đình (xà phòng, sữa tắm, giấy ăn, giấy vệ sinh, quần áo, v.v....), đánh chùi nhà tắm nhà vệ sinh. Chồng lo dọn dẹp lau chùi nhà cửa, đi chợ nấu ăn hàng ngày, lo dạy con cái.
    Hai vợ chồng cùng tham gia vào công việc của nhau và cùng giúp đỡ nhau phát triển, chia xẻ và cùng tiến. Con cái nền nếp lễ phép, tôn trọng, yêu quí, gần gũi cả bố lẫn mẹ (CHỨ KO PHẢI CHỈ CÓ YÊU QUÍ GẦN GŨI VỚI MỖI MẸ DO BỐ MẢI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP). Trong gia đình này chẳng ai phải hy sinh vì ai cả, NHẦM, CẢ HAI CÙNG HY SINH VÌ NHAU CHỨ !!!
    Theo tôi thấy thì cái lí tưởng của bạn chỉ dành cho mỗi bạn thôi, bạn ít đứng về phía vợ bạn mà suy nghĩ quá, e rằng ai làm vợ bạn sẽ khổ. Yêu vợ nghĩa là muốn vợ mình phải khổ, phải hy sinh ko cần biết quan điểm của vợ là gì, quan niệm này của đàn ông VN còn nhiều lắm.
    CHÁN !!!
  4. bigheadlongleg

    bigheadlongleg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Mình thấy rất rất nhiều trường hợp vợ hy sinh hết lòng vì chồng vì con nhưng sau đó anh chồng lại chán cơm thèm phở, chỉ khổ cho người phụ nữ thôi.
    Vợ chồng đã quyết định sống chung với nhau thì phải chia sẻ và hy sinh cho nhau. Nếu chỉ 1 bên hy sinh thì e rằng gia đình đó khó lòng mà hạnh phúc!
    Have a nice day!
    Vợ
  5. 2kute

    2kute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Tớ thì lại đang muốn chứng minh là quan niệm của bạn như vậy không đúng đấy!
    Một gia đình lý tưởng sẽ không có ai đòi hỏi ai hy sinh cái gì hết, và chẳng ai phải hy sinh gì hết, lý tưởng mà. Và điều đó thật là không tưởng, đúng không nhỉ?
    Bạn hỏi tớ về người vợ lý tưởng? Theo tớ, đó là người không nhất thiết phải là học hành cao nhưng là người biết điều và biết cư xử đúng mực, biết quan tâm chia sẻ với chồng đồng thời lại biết lôi kéo chồng cùng tham gia vào các công việc trong gia đình, chăm sóc con cái, người vợ lý tưởng không chỉ biết chăm sóc gia đình mà còn biết tự chăm sóc mình và vẫn có cuộc sống riêng ( thú vui, bạn bè). Người vợ lý tưởng không phải là người không có một khiếm khuyết nào mà là người làm cho chồng yêu chính những khuyết điểm đó.
    Tớ cũng không nghĩ là tớ sẽ phải hy sinh, chỉ là thay đổi một chút để dung hòa với cuộc sống gia đình, có thể là không thể mua sắm tùy tiện, đi chơi thoải mái như bây giờ... vậy thôi. Còn trách nhiệm gia đình sẽ tùy vào điều kiện của mỗi ngưòi mà phân chia công việc, nhưng không nên rạch ròi quá cái gì cả.
    Và nhiều ví dụ đã cho thấy, nếu chồng chỉ tập trung vào việc lo tài chính cho gia đình còn vợ thì được chuyên môn hóa chuyện trong nhà, kết quả không có gì tốt cả, thứ nhất là người chồng sẽ thiếu đi trách nhiệm với vợ con, thứ hai là con cái sẽ không gần gũi với bố. Tiền không thể thiếu nhưng không phải là tất cả bạn ạ. Bạn đừng nghĩ rằng chỉ cần là người lo tiền bạc cho gia đình thì bạn đã hòan thành vai trò của một người chồng, người cha.
  6. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    ] Tôi xin nhắc lại quan điểm của tôi lúc trước
    Tôi xin nhắc lại lần nữa "tuy nhiên người chông cũng biết chia sẻ sự hi sinh với vợ" Chình vì những câu chữ ở trên ,các bạn không để ý nên đã đưa chủ đề đi quá xa , và người nói đang hướng về tôi .Và cũng chính những quan điểm của các bạn đã làm cho vợ tôi có những cách nghĩ khác , đã không hài lòng với tôi .Vì vậy một lần nữa tôi xin nói lại với các bạn rằng , chúng ta đang thảo luận , không phán xét đúng sai , không nên động chạm đến một cá nhân cụ thể nào khác , chúng ta cùng FAIR , được không các bạn ?Chúc các bạn có buổi thảo luận vui vẻ , để tím được hạnh phúc trong gia đình
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác link2_me ạ, nghe bác phát biểu em thấy khổ thân cho cô nào lấy phải bác. Thật đấy, làm chồng mà ko đỡ đần vợ việc nhà thì thật quá khổ cho vợ bác. Nói thì có bạn 2kute nói hết rồi đấy. Quan điểm của em cơ bản giống quan điểm của bạn ấy.
    Mà bác cũng phải nhìn lại bản thân đi, mình phải thế nào mới đòi vợ như thế được chứ???
    Chán. Thật, em chán lắm rồi ấy. Chán thật sự ấy. Càng đọc càng chán........
    Quên, em thấy ông chồng nào cũng bảo chia sẻ và thông cảm với sự hy sinh của phụ nữ. Nói mồm thôi, chả thấy làm đâu. Mà có đụng vào một tí là lại kêu oái oái.
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 22/08/2006
  8. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có hình mẫu nào là lý tưởng đối với tất cả mọi người. Mỗi người chúng ta đều có nhu cầu, ý thích, ước mơ ... riêng của mình. Hình mẫu gia đình kiểu này thì người này thích, người kia chê. Cãi nhau có đến hết đời vẫn không thể có được kết quả. Với lại bản thân từ lý tưởng đã có 1 nghĩa là không tồn tại trong thực tế, vì vậy theo tôi topic này chỉ là nơi mọi người bày tỏ mơ ước của mình về 1 gia đình trong mơ, chứ không phải là nơi tranh luận.
    Nhiều bạn nữ dựa theo ý thích và nhu cầu của cá nhân mình mà đưa ra nhận xét chung là đàn ông Việt nam cổ hủ, gia trưởng, phong kiến ....
    Nhiều bạn nam cũng dựa theo ý thích và nhu cầu của cá nhân mình mà đưa ra nhận xét chung là phụ nữ Việt nam bây giờ đoảng, lười, không biết và không chịu chăm lo gia đình, con cái...nói chung là thua xa các bà, các mẹ ngày xưa.
    Những ý kiến đó đều là 1 chiều, dựa trên cảm tính của cá nhân và không thể quy nạp như vậy được.
    Lấy ví dụ một người phụ nữ lớn lên trong nghèo khó và hiện tại có thu nhập rất thấp, chắc chắn cô ta sẽ muốn có 1 người chồng có khả năng về tài chính để đảm bảo cho nhu cầu vật chất của gia đình sau này, và trong nhiều trường hợp, cô ta sẵn sàng ở nhà làm nội trợ để người chồng đi làm kiếm tiền. Điều đó hợp lý về mặt kinh tế hơn việc cô ta đi làm mà chẳng kiếm được bao nhiêu.
    Ngược lại một người phụ nữ có thu nhập khá sẽ không coi trọng khả năng tài chính của người chồng, mà sẽ coi trọng khả năng nội trợ của anh ta. Thậm chí nếu cô ta có thu nhập rất cao, đủ để nuôi sống cả gia đình thì có lẽ cô ta sẽ coi gia đình lý tưởng là gia đình mà người chồng ở nhà làm nội trợ.
    Với quan hệ nam nữ theo tôi là khá bình đẳng hiện nay, thực tế việc phân chia trách nhiệm của vợ và chồng trong gia đình phụ thuộc vào khả năng kiếm tiền của mỗi người. Thời buổi bây giờ nó vậy, mạnh vì gạo bạo vì tiền. Các bạn không tin thì cứ thử thất nghiệp vài năm xem sự phân chia trách nhiệm trong gia đình bạn thay đổi như thế nào.
    Có thể có bạn nào đó hỏi: Thế còn tình cảm thì sao ? Vậy thì tôi xin nói gia đình lý tưởng của tôi là gia đình mà 2 vợ chồng yêu nhau như lúc chưa cưới. Gia đình như vậy chắc cũng chỉ có trong mơ thôi.
  9. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cái tên topic đã nói lên tất cả rồi: "Mơ" và "lý tưởng".
    Bạn này còn chưa lập gia đình mà, nên mơ mộng vậy cũng đúng thôi.
    Theo ý của tôi thì cái gia đình như bạn nói sẽ chỉ có trong "mơ" của bạn và chỉ "lý tưởng" với bạn thôi!
    Chúc bạn mau chóng có được 1 gia đình...vì như thế sẽ giúp bạn trở về với hiện thực...phũ phàng...hì hì!!
    Đừng bao giờ lập những cái mô hình, tiêu chuẩn cho:
    - hạnh phúc gia đình
    - người iu
    - vợ...
    bởi vì nếu lập những cái mô hình, tiêu chuẩn đó, kết quả mang lại chỉ là: hoặc là bạn ế....hoặc là bạn sẽ nhận ra mình đã thật là ngốc....hoặc là bạn thất vọng.
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bạn này. Làm gì có mô hình lý tưởng chung cho tất cả mọi người. Mỗi người một tính cách, thói quen và suy nghĩ nên cái lý tưởng chả ai giống ai. Có người thích vợ chịu thương chịu khó, có người lại thích vợ xinh xắn, dễ hoà nhập với các cuộc vui của chồng... Trong nhà tớ đã hình thành 2 trường phái rõ như ban ngày. Mẹ chồng tớ quan điểm đàn ông không cần phải làm việc nhà nên bố chồng tớ chả phải làm gì. Tớ thì quan điểm vợ chồng phải chia sẻ việc nhà với nhau nên chồng tớ nấu cơm, rửa bát là cho tớ là chuyện bình thường. Đấy là mới có 4 người ở với nhau mà đã rắc rối thế đấy. Thế nên ai thích người thế nào thì ngay khi yêu nên hướng tới các đối tượng đó, đừng lúc yêu thì chỉ thích các cô xinh xắn, giỏi giang, là trung tâm của vũ trụ như Angelina Jolie , lúc cưới xong lại muốn biến cô ấy thành bà nội trợ chỉ biết chăm con và chờ chồng về. Lúc ấy cứ gọi là các tư tưởng lớn đánh nhau chan chát trong nhà.

Chia sẻ trang này