1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Mơ về một gia đình lí tưởng( Gửi cho những người đã và sẽ làm vợ)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi link_2me, 18/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    hình như vẫn chưa lấy vợ thì phải. Vì lý tưởng của bạn link2me này khác với phần đông gia đình lý tưởng của phụ nữ.
    Gia đình nhỏ của tớ bây giờ cũng có thể gọi là lý tưởng với tớ. Cả 2 vc đều có trách nhiệm và chẳng ai phải sử dụng từ hy sinh cả. 2vc đều đi làm, đều phấn đấu cho sự nghiệp chứ tớ không ngồi nhà để làm hậu phương cho chồng kiếm tiền, sự nghiệp. Tớ thấy hạnh phúc khi đi làm về, có chồng sẻ chia công việc. Khi chồng chăm vợ mang bầu, chăm con, nhớ lịch khám thai của vợ ... Điều đó làm tớ hạnh phúc hơn tỉ lần so với hàng tháng chồng đưa 1 cục tiền hehhe vì tớ đủ đk đi làm, đủ để độc lập cho chi tiêu. Và chồng tớ cũng thấy rất thích mỗi khi đi thể thao về tớ pha sẵn 1 cốc nước giải khát trong tủ lạnh . Làm vợ, ai cũng muốn chồng mình có sự nghiệp tốt, vinh hiển. Nhưng tớ vẫn đặt gia đình hạnh phúc, tình cảm, bên nhau đi chơi vui vẻ cuối tuần lên trên hết, dù 2 vc có làm công ăn lương cả đời.....
  2. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn hỏi sau hai năm, gia đình chủ topic thế nào rồi? Hay vẫn chưa xây dựng được?
    Cái chữ "lý tưởng" ko thể xây dựng trên sự hi sinh của bất cứ ai (về bản chất).
    Đứng ở vai trò người phụ nữ, tôi nghĩ sâu trong tiềm thức của mỗi người, ai cũng sẵn sàng "hi sinh" khi tình thế đặt họ vào vị trí như thế. Tuy nhiên, đứng ở vị thế người chồng, người chồng đừng nên "đòi hỏi" sự "hi sinh" của phụ nữ, đừng nên đặt nó vào hàng "tiêu chuẩn". Đã là "hi sinh" thì nó phải tự nguyên và tự nhiên. Nếu cứ "đòi hỏi", "ước ao" thì chỉ có ngày vỡ mộng...
    Lại nói về công việc nội trợ... Phụ nữ ko ai cho rằng đó là việc của đàn ông, vậy mà đàn ông lại luôn cho rằng đó là việc của phụ nữ... Nói như vậy để thấy cái nhìn nhận chung về công việc "chung" của hai giới thôi.... Chứ bản thân phụ nữ, chẳng ai cò kè công việc nội trợ với chồng cả...
    Sự "chia sẻ" (chứ ko phải hi sinh) trong việc nhà là cần thiết: Vợ dọn nhà, chồng dọn phòng vệ sinh. Vợ nấu cơm, chồng rửa bát... Chồng "bấm máy giặt", vợ phơi, là quần áo... Chỉ những việc rất nhỏ ấy thôi, người chồng sẽ khiến vợ yêu hơn, quấn quít hơn, đỡ tủi thân hơn... Và người vợ sau khi chồng làm, ríu rít khen chồng một câu, người chồng sẽ thấy tự hào về bản thân mình, về gia đình mình...
  3. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Điện Thoại làm chán quá nên lôi topic lên à ?
    Mơ một gia đình ko bao giờ tì vết thì khác gì làm điện thoại mơ tháng nào cũng là những tháng tết . Hai vợ chồng ăn tiêu chán chê vẫn để được 50-100t /1 tháng ! Đòi hỏi ở vợ sự chia sẻ , thông cảm , hiểu biết , hi sinh thì khác gì mơ đánh cả 1 lô máy về giao phát hết luôn , mà ko có con nào bị chết , hoặc ko bị bảo hành con nào cả !
    Gia đình cũng giống như kinh doanh , có lúc thuận buồm , có lúc sóng gió , người vợ quý nhất là người vợ cùng mình vượt qua sóng gió , cũng như chia sẻ lúc thuận buồm ! như thế đã là nhất lắm rồi !

  4. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    va?ng 1: Bác chi? được cái nói..chuâ?n thui.
    va?ng 2: Chưa đu? bác ạh. Em bô? sung thêm pha?i la? ngươ?i hiê?u mi?nh va? la? ngươ?i mi?nh có thê? nói chuyện nưfa. Điê?u na?y quan trọng vô cu?ng. Bác cứ ngâfm ma? xem
  5. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    bổ sung thêm là người hiểu mình thì em đồng ý , chứ là người mình có thể nói được tất cả mọi chuyện thì quá khó ! được như thế thì chỉ còn nước ngữa mặt lên giời hận vợ mình Vô Đối ! ! bác cứ thử nghiệm lại mà xem !
  6. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ví von hay wá, nhưng lôi chuyện kinh doanh vào đây nghe sực mùi tiền, em nghĩ nó chỉ là 1 tiêu chuẩn lý tưởng trong 1 mớ những lý tưởng, cuộc sống lý tưởng vợ chồng giống như 1 cỗ máy mà 2 người đang vận hành, thi thoảng tra dầu, bôi mỡ, nặng nữa thì nhờ người sửa, thay thế linh kiện, he he, lý thuyết tạm là thế ...
  7. meohen237

    meohen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ cụm từ "hy sinh" còn có 1 nghiã khác là chết, VC cưới nhau về mà đã có 1 người phải "chết" thì còn quái gì nữa để gọi là một gia đình "lý tưởng" với chả "hạnh phúc" nhỉ?????
  8. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Em có ba?o la? ngươ?i ma? mi?nh có thê? nói hết mọi chuyện đâu bác. Chi? câ?n la? ngươ?i ma? mi?nh có thê? nói chuyện được la? phúc lắm ru?i (ma? em đaf ngâfm va? thấy ru?i, chă?ng pha?i ai cufng có cái diêfm phúc ấy đâu bác ah). Co?n nếu "la? người mình có thể nói được tất cả mọi chuyện " thi? không chư?ng lại tha?nh bất hạnh ấy chứ..
  9. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Từ lý thuyết đến thực tế đôi khi khác nhau xa ...
    Muốn biến Ước mơ thành hiện thực cũng không fải dễ dàg. Đôi khi có những ước mơ ko bao giờ thành hiện thực.
    Lý tưởng của mình lại ko là lý tưởng của ngừoi khác nên cũng khó tìm được người để chia sẻ ...
    Cho nên đơn giản hóa vấn đề cũng là 1 cách để mình hạnh phúc. Nhiều muc tiêu, nhiều mơ mộng có thể lại ko đạt được như ý mình
  10. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Ui...Vừa đi ctác về vào topic của mình đã có bao ý kiến hay .Cảm ơn các bạn đã chia sẽ và thảo luận .Đây là chủ đề mình muốn đưa ra cùng các bạn cho ý kiến và góp ý ,còn cái sự "Mơ" của mình trước kia đó là thì "tương lai" nhưng vào lúc này đây nó lại là thì "hiện tại ".Tất nhiên nó không hoàn hảo như giấc mơ đó ,nhưng cũng phần nào như mình mong muốn.
    @ebunba : Lâu lắm gặp lại bạn hiền ,dạo này đã sắp có cháu rồi thì phải .
    @Gensheikyo : Mình đang xây dựng gia đình với tiêu chí là "lý tưởng" và "hoàn hảo " nhưng để thực hiện được thì cần được vun đắp từ 2 phía và tác động tốt ngoại cảnh
    @ac_nhu_con_thu_nhoi_bong : Bạn hiền này có câu ví hay quá , ví gia đình như là kinh doanh .Theo tôi ,kinh doanh là một lĩnh vực hoàn toàn khác ,không liên quan gì đến gia đình .
    Dạo này lạm phát ,điện thoại đang ế ,tiếp tục tháng khuyến mại ...mua 1 tặng cả lô luôn ..kekkekekke
    @meohen237 :Bạn hiền rất vui tính ,thanks
    @beconmy : Đúng,từ lý thuyết đến thực hành là một khoảng cách ,nhưng mình đang cố gắng rút lại khoảng cách đó
    Cuối cùng là Bonus hai hình ảnh này nhé,mình hok bình luận gì thêm .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 18/09/2008

Chia sẻ trang này