1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mơ về nơi xa lắm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhendo, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhendo

    nhendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mơ về nơi xa lắm!

    "hạnh phúc rằng mỗi sáng thức dậy tôi có thêm ngày mới để yêu thương"
  2. hdespas

    hdespas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là gì đây ? tôi nghĩ rằng hạnh phúc là khi mình biết được mình đang đi trên con đường nào, va mình biết cuối mỗi con đường đó là cái gì, và có ai đó đang đợi mình. như thế là hạnh phúc. hạnh phúc khi biết được mình phải đi về đâu...như thế là hạnh phúc.
  3. nhendo

    nhendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    biết rằng con đường mình đang đi sẽ dẫn đến đâu nhưng con đường đó sẽ ko bao giờ dẫn mình đến nơi mà hạnh phúc đang cư trú thì sao........ cảm ơn bạn đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc theo suy nghĩ của bạn.
  4. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ, hạnh phúc là khi mình không còn phải băn khoăn để tự hỏi " Hạnh phúc là gì?" nữa
  5. nhendo

    nhendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    có lẽ hạnh phúc mà bạn đang nói là đúng. bởi tôi cũng đã được câu trả lời như thế từ một người bạn của tôi. cảm ơn bạn!
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Trong cái thế giới của em, không có chỗ cho hai từ "hạnh phúc" , bởi tuổi thơ của em gánh trên vai chữ "buồn" không đầu, không cuối; bởi tình yêu của em mang một chữ "xa xôi" tới quặn lòng; bởi con đường em đang bước đơn độc một chữ "đi" chỉ có khởi điểm, mà kéo dài tới vô tận ...
    Nhưng ...
    cảm giác đạt tới được ngưỡng cửa "hạnh phúc", thì em có lẽ đã và đang được hưởng theo một định nghĩa của riêng em . Nếu em nhìn vào mỗi một con người em gặp, mỗi một chặng đường cuộc sống em đã đi qua, mỗi một tình yêu em dâng tặng ; thì "hạnh phúc" của em thật sự nhiều lắm ...
    + "Hạnh phúc" là khi mỗi ngày được ngồi cùng bố mẹ và em trai, quây quần bên mâm cơm gia đình, chỉ có tiếng cười, chỉ có lời động viên, hỏi han cuộc sống của nhau .
    + "Hạnh phúc" là những lúc em thấy mẹ lặng cười nhẹ nhàng, khi nhận những món quà nho nhỏ từ tiền tiết kiệm của em.
    +"Hạnh phúc" là mỗi lần rảnh rỗi , được dắt thằng em đi lang thang phố phường, hứng chí mua cho nó một vài thứ đồ chơi xíu xíu, và thấy nó cười nhăn nhở trong cái hạnh phúc được chiều chuộng nhỏ nhoi của nó .
    + Và "Hạnh phúc" là những dòng quá khứ mà em có thể cười một cách thỏai mái bên những người em yêu thương.
    ...đó là "hạnh phúc" của em trong tiềm thức, giản đơn, nhẹ nhàng mà hiếm hoi .
    Còn hiện tại và tương lai ...
    ---> Em biết mình đang có anh, có tình yêu anh chân thành và ấm áp; có những quan tâm nhẹ nhàng và ngọt ngào . Em không biết có thể có hay không một happy ending như chúng ta đã chờ đợi, nhưng cũng như anh; em mãi muốn thời gian cứ ngưng đọng, chậm rãi trong những giây phút được bên anh, trong khỏang không gian chỉ có hai đứa mình....Em vẫn mong, và em đang chờ anh -người sẽ mang tới niềm vui, tiếng cười, và những động viên, an ủi cho em, như anh đã nói. Đó là "hạnh phúc" đích thực của em, niềm hạnh phúc yêu và được yêu trọn vẹn , còn anh ? ...
  7. hoangtutuanma

    hoangtutuanma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là gì àh? hic! ai có thể nói rõ cho tôi được không?
  8. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Karl Marx nói: Hạnh phúc là đấu tranh.
    Còn ai đó (mà mình quên mất tiêu rồi) đã nói: Hạnh phúc là có một việc gì đó để làm, một điều gì đó để mong đợi và một người nào đó để yêu thương.
  9. anthonykhang

    anthonykhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là bằng lòng với thực tại.
  10. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Không có gì. Rất mừng là bạn cũng đã đang cảm nhận được hạnh phúc.
    Chúc vui

Chia sẻ trang này