1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mơ về nơi xa lắm

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi cogaisamac, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mơ về nơi xa lắm

    Một ngày trống rỗng, không nắng, không gió, không mưa, không trăng, không sao.. ngồi suy nghĩ, chợt nhìn lại, thấy sao kém cỏi thế.

    Cùng bằng tuổi, một đứa bạn đang vi vu phương trời xa, với cái bằng cử nhân quốc tế.
    Cũng bằng tuổi, một đứa bạn khác đã gần xong master
    Cũng bằng tuổi , một đứa bạn nữa cũng đang Cao học, chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng.
    Cũng bằng tuổi ....
    Cũng bằng tuổi ....
    .....

    Ngoảnh mặt nhìn lại quãng đường đã đi. Thấy nó nhiều màu sắc, thấy nó loè loẹt chứ không lấp lánh như thường tưởng tượng.
    Chẳng hiểu sao lại thế nhỉ. Rõ ràng là cũng có kế hoạch, cũng vạch ra phương hướng, cũng mơ ước, cũng cố gắng.... nhưng rồi vẫn thấy chưa được như mong muốn.

    Rồi lại ngồi nhìn người khác mà mơ về nơi xa lắm..... xa thật....

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ....

    Every thing I do, I do it for you...
  2. Thang_Troc

    Thang_Troc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    HỒI TƯỞNG LẠI MỘT CHÚT CỦA QUÁ KHỨ , NHÌN LẠI CON ĐƯỜNG MÀ GÓT CHÂN CỦA TA ĐÃ ĐI QUA TRONG MỘT PHẦN CỦA CUỘC SỐNG. BÂY GIỜ ĐỐI MẶT VỚI CUỘC SỐNG KHẮC NGHIỆT NHƯ ĐANG ĐI GIỮA SA MẠC. CẢM THẤY NHỮNG ĐIỀU ĐÓ THẬT MƠ HỒ. NHỮNG ƯỚC MUỐN TAN ĐI THEO THỜI GIAN...............GIRLSAMAC ƠI .........CHÚC U LUÔN VUI VẺ NHÉ........CUỜI HỞ MƯỜI CÁI RĂNG.......HI HI
  3. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Ta cũng đã qua một chặng đường dài, bây chừ...tự dưng lại muốn bắt đầu lại từ đầu khi đi xem bên MTCN bảo vệ đồ án tốt nghiệp...Chắc tui đi học vẽ thôi...Tôi ơi, có đủ can đảm học ĐH lại không???....Thấy mình cũng đang mơ về một nơi xa...
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    CUỘC ĐỜI KHÔNG NHƯ ƯỚC MƠ MÀ LÒNG NGƯỜI THƯỜNG NHIỀU MƠ ƯỚC


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  5. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta mơ ước, người ta thường mơ ước những cái lớn lao, những cái cao cả, và những cái tuyệt vời. Chả ai mơ ước cái gì tầm thường cả.
    Tuy nhiên mọi thứ chỉ là tương đối, ko ai có thể xác định rõ ranh giới của cái tầm thường và cái tuyệt vời. Đôi khi có những thứ người ta tưởng là tuyệt vời, thì lại tầm thường, và ngược lại. Để rồi mâu thuẫn xảy ra. Mâu thuẫn giữa các khái niệm, mâu thuẫn về ý tưởng, về suy nghĩ.
    Rồi hiểu rằng cuộc sống chỉ là sự chắp ghép của những mảnh vụn mà thôi. Mỗi sự kiện trải qua mang những màu sắc khác nhau tạo nên sự phong phú cho cuộc đời và con đường mình đi.
    Lại tự an ủi với bản thân, dù sao thì trái đất vẫn quay, dù sao thì cũng đã tồn tại, dù sao thì cũng đã cố gắng.
    Dù sao thì cũng đã từng mơ, cho dù là xa ........hay gần thì cũng có những ước mơ, những hoài bão.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hiện nay Nhà nước ta chưa có chính sách đánh thuế ước mơ. do đó các đồng chí cứ tranh thủ mơ ước nhiều vào. ai k0 mơ là k0 theo đúng chủ trương và chính sách đã đề ra. mỗi người phải đảm bảo đúng kế hoạch thi đua đã đăng ký: nhà nhà ước mơ người người mơ ước.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào cầu toàn được. Dẫu biết là như thế, nhưng khi phải chọn lựa giữa hai thứ, sự nghiệp và niềm đam mê, người ta luôn thấy nuối tiếc. Thì con người có bao giờ bằng lòng với cái mình có đâu. Đặc điểm khíến con người từ một loài động vật bình thường trở thành động vật bậc cao là họ có trí tuệ để suy nghĩ, để điều khiển không chỉ chính bản thân họ mà cả thế giới xung quanh họ nữa.
    Sự nghiệp tạo cho người ta cái danh, sự nghiệp sẽ tồn tại mãi cho đến khi trở về với cát bụi. Sống, học, làm việc, phấn đấu cũng chỉ tạo dựng một sự nghiệp cho bản thân. Khi còn trẻ thì cũng chả hiều tại sao cứ phải như vậy, vì mọi thứ đều mơ hồ. Tương lai trước mắt thật đấy, tương lai phụ thuộc vào bản thân thật đấy, nhưng ai biết được hành động nào sẽ cho kết quả nào. Cứ so sánh, cứ tìm những tấm gương ở đâu đâu, rồi lại thấy phương hướng và mục tiêu phấn đấu cứ mỗi ngày một khác nhau. Rốt cuộc chỉ biết cố gắng và cố gắng.
    Đam mê tạo niềm vui, sự đam mê là động lực, là niềm an ủi trong công việc. Nếu đam mê gắn với công cụ tạo nên sự nghiệp thì có lẽ sẽ lên vù vù mất. Nhưng???.. khi sự nghiệp hướng tương lai sang một nơi, niềm đam mê hướng tương lai sang một nẻo ?????? thật khó khăn để chọn lựa. Ko thể nhắm mắt mà chọn, vì cả future to uỳnh phía trước chỉ phụ thuộc vào khoảnh khắc này thôi. Mà mắt càng mở to thì sự tiếc nuối cho mỗi lựa chọn càng rõ hơn.
    Cứ quay cuồng trong niềm tiếc nuối. Ko thể tìm ra sự chênh lệch giữa cái được và cái mất, giữa sự nghiệp và niềm đam mê.
    Rồi lại tặc lưỡi, dù sao thì trái đất vẫn quay, phải cố thôi, rồi lại mơ về một nơi xa???.. nơi chứa đựng cả niềm đam mê và danh vọng tương lai...
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Không hối tiếc những gì mình lựa chọn.
    Thanks


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  9. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ.
    It's hard to make the things i did undone
  10. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trách nhiệm đôi khi khiến người ta cảm thấy gánh nặng trên vai lớn quá.
    Cứ thèm được như con mèo hoang, chạy rông khắp phố, trên đầu là trời, dưới là đất. Để hát ầm ĩ, để quack quack khắp phố phường mà chẳng sợ người ta thò cổ ra khung cửa sổ chửi.
    Cũng chả hỉu trách nhiệm là cái gì, nhưng vẫn ý thức là ta phải có một cái gì đấy, một cái gì đấy của bản thân, dành cho những người xung quanh. Vì có ai nhận không của ai cái gì đâu. Ngoại trừ nhận từ mama.
    Hy vọng là sẽ cố gắng sống tốt hơn, tốt ko phải cho ai, mà tốt cho cái thân còm là mình.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...

Chia sẻ trang này