1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mơ về Tây Du phải lòng Tôn Ngộ Không - Truyen hot

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi mvhdvn, 17/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mvhdvn

    mvhdvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    [Full] - Mơ về Tây Du phải lòng Tôn Ngộ Không

    [​IMG]

    TÓM TẮT TRUYỆN:


    Làm sao có thể quên Tây Du!

    Chàng nói, ta muốn đấu, chiến, thắng, mà ta không cần Phật, bởi vì có người quan trọng hơn đang chờ ta!

    Nàng nói, người yêu của ta, là một anh hùng cái thế, sẽ có một ngày, chàng sẽ khoác kim giáp thánh y, chân đạp mây ngũ sắc đến cưới ta.

    Ngày đó rốt cục đã đến, thi cốt chồng chất như núi, biển vô biên vô hạn nhuộm đỏ bởi máu tươi, chàng đứng trong ánh tà dương còn sót lại nơi đây, chỉ nói một câu: "Thế gian nếu như không song toàn pháp, thà rằng phụ Như Lai chứ không phụ nàng*!"

    Tôi tên là Tiểu Thủy, sống ở thế kỉ hai mươi không có thần thoại, một ngày nào đó thức dậy, lại phát hiện mình đến thế giới Tây Du.

    TAG : Đọc truyện Mơ về Tây Du phải lòng Tôn Ngộ Không Online Full TExt, Tải truyện Mơ về Tây Du phải lòng Tôn Ngộ Không Full PRC , doc truyen Mơ về Tây Du phải lòng Tôn Ngộ Không online , đọc truyện Mơ về Tây Du phải lòng Tôn Ngộ Không chương mới nhất , đọc truyện Mơ về Tây Du phải lòng Tôn Ngộ Không trực tuyến trên di động lẫn PC đơn giản và tiện lợi , đọc truyện Truyện Xuyên Không hay , đọc truyện Truyện Xuyên Không mới , Doc truyen Truyện Xuyên Không online , truyen xuyen khong moi
    Mở đầu:

    Mây bồng bềnh trôi nhanh, hòa vào ánh chiều tà, màn đêm buông xuống trên mặt đất rộng vô hạn.

    Tia chớp màu tím xé rách màn đêm vô tận, tiếng sấm từ xa nổ vang, mưa điên cuồng xối xả giội rửa đất đai.

    Trong một giây đó, bóng dáng của hắn sừng sững như đỉnh núi, Thiết Bổng trong tay để giữa không trung, dáng người bị tia chớp chiếu sáng, dù thiên vạn năm sau vẫn đọng lại trong truyền thuyết.

    Từ lúc đó trái đất bắt đầu máu và lửa, chiến tranh cũng từ lúc đó bắt đầu...

    Chiến tranh ròng rã 300 năm...

    300 năm sau, cuối cùng hắn thua, chỉ vì năm ngón tay mà bị ngọn núi đè lên.

    Năm tháng dài dằng dặc, mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn, hoa nở rồi hoa lại rụng, lá trên cây xanh rồi lá lại vàng, lá vàng rồi lá lại xanh.

    Hắn bị đè ở dưới chân núi, uống nước đồng, ăn thuốc sắt, trải qua gió sương mưa tuyết, hơn 500 năm...

    500 năm sau, một hòa thượng tên là Huyền Trang đi ngang qua ngọn núi này, cứu hắn từ chân núi thoát ra, mà hắn bảo vệ Đường Tăng, trên quãng đường đi về phía tây.

    Từ đó, thần thoại Đại Náo Thiên Cung kết thúc, mở ra câu chuyện Tây Du, chính thức bắt đầu...
    >>Nguồn: Mơ về Tây Du phải lòng Tôn Ngộ Không

Chia sẻ trang này