1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mổ xẻ ca này giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Songokuct, 22/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Gái đang thiếu xe ôm, nhớ ra lần trước con gà này có đả động đến chuyện uống nước, giờ thử rủ nó đi nắn xem gân cốt thế nào ...
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ nó mời vào nhà nghỉ thì mới phải ngợi , chứ có cốc nước thì sao phải xoắn....
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Xem câu chuyện diễn biến thế nào đã chứ. Nếu chỉ là mời đi uống nước (chưa rõ là tại đâu và uống cái gì) thì chưa có gì để nghĩ ngợi cả. Nếu bạn có nhiều mối quan hệ với người khác giới hơn bạn sẽ biết nên tiến một cách từ từ thế nào, đừng bộc lộ điều gì đó quá sớm.
  4. Songokuct

    Songokuct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người
  5. slager

    slager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thường con gái nó chủ động là nó thích hoặc có ý nhờ vả gì đó, he he. Nói chung tình cảm con gái nó thất thường lắm, lúc hứng lên thì vui vẻ, lúc hờ hững mà chả rõ nguyên nhân, cứ bình tĩnh và bình thường
  6. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Không thích thì nghỉ cho khỏe.
    Hơi đâu đáp ứng hết các nhu cầu của mấy em đó, trừ phi bố nó là làm to cỡ TGĐ ngân hàng hihi.
    Nếu léo nhéo thì phang ngay mấy câu chửi thật vô văn hóa vào mặt, gái mà ngày nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon, anh ăn sáng ngon miệng nhờ vả thì 1 câu thôi "Cút mama mày đi con điên" vậy là xong.
    Trong trường hợp chửi như hát hay mà nó vẫn bám thì cố gắng đe dọa nó thật kinh khủng vào "anh có con người yêu máu hoạn thư, nó tặng cho 2 đứa chai axit vào mặt rồi em ah".
    Trong trường hợp dọa thế nó vẫn không sợ thì bó chym, phải giả vờ đi công tác xa (nếu gái không biết những nơi mình ở), giả vờ là anh gay peđê, ... \:D/
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Với "chúng ta" thì nó là chuyện thường, nhưng với "các bạn trẻ" thì nó lại đáng để nghĩ.

    @ chủ thớt: Vợ mình hồi trước cũng chủ động rủ mình đi chơi đấy (sau 1 thời gian còn đề nghị đi Sapa với lại mấy tỉnh miền Tây Nam Bộ nữa cơ:-O). Thế mới biết cái ấn tượng lần đầu tiên nó ảnh hưởng đến đoạn đường phía sau như thế nào. Thông thường thì tìm hiểu 1 người khó có thể qua ngày một ngày hai mà biết được, không những cần thời gian mà còn phải đến nhà người ta xem những người trong gia đình họ đối xử với nhau, với người ngoài như thế nào, rồi thì còn xem bạn bè người ta thế nào... Nếu bạn có bản lĩnh và sáng suốt thì cố gắng làm cho những cái ấn tượng ban đầu ít ảnh hưởng tới suy nghĩ và phán quyết của bạn càng nhiều càng tốt.

Chia sẻ trang này