1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mổ xẻ các ứng cử viên lãnh đạo & thành viên HPC - hôm nay là ... ai nữa đây(tr.7)!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Kill ơi,mày thấy chị nói đúng ko em.CHị dã bảo rồi,mày cứ...trừu tượng thế,bạn ấy ứ hiểu đc đâu
  2. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Chà,thế này thì em Hằng tội còn nặng hơn trước nữa cơ đấy.Anh tưởng em chỉ cho mọi nguời ăn thịt bệnh lở mồm long móng thôi,ai dè lại mắc cả H5N1 thế này có chết người ko cơ chứ.Nguy hiểm quá.Đem ngay lên sở vệ sinh dịch tễ đi thôi
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
              Nói chuyện với người không hiểu khó thật đấy[​IMG]. [​IMG] thì làm sao bị lở mồm long móng được chứ chẹp chẹp. Mới lại dịch chưa bùng phát đến HP anh chỉ cảnh cáo mấy em thế thôi. Nếu không nghe thì cứ tự nhiên thôi chẳng ai cấm được nhưng mà khi ăn thì nhớ vứt một số thứ đi đừng có tham mấy em ạ. Nói thế để mấy em biết không lại thấy ngon quá ăn cả thì phiền lắm.
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ... nói với người .... không thể hiểu nổi gì thì tốt nhất là .... đếch cần nói nữa ... , nói làm đếch gì cho người ta thấy .... nhục dần đều khi ... chẳng hiểu nổi lấy 1 cái khái niệm ... bẩu rồi , thịt ôi rồi , ko ăn được mà
    hik , ai hiểu thì hiểu ... ai không hiểu thì ... ráng chịu !
  5. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Bác tuanno1 có vẻ ko hiểu thật hay cố tình ko hiểu đấy nhỉ.Em nói thế mà bác vẫn ko ngộ ra vấn đề à.Em nói thịt ở đây đâu có phải thịt của riêng 1 loài nào đâu.Thịt nào thì thịt chứ.Còn tất nhiên thịt gà ko phải là thịt lợn rồi cho nên ko thể bị lở mồm long móng được.Còn em biết bác là gà rồi nên bác chỉ b H5N1 thôi.Có ai nói gì đâu mà bác cứ nhảy dựng lên thế?Mí lị em Hằng bảo thịt này đằng nào mà chả thiu rồi.Đều phải vứt đi thôi
  6. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Phàm những thứ ngày xưa , các cụ nhà ta vẫn nói nhất phao câu , nhì đầu cánh .. , cho em hỏi cái , nên bỏ cái No 1 nghĩa là cái fao câu đi à ? hoá ra No 1 của gà cũng phải bỏ đi à ?
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Oái giời có mỗi cái ý đang định tích trữ nghìn vàng chú lại bảo anh bỏ nó đi thì chết à. Bỏ gì thì bỏ chứ cái ấy tớ không bỏ đâu.
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chết thật,chỉ đã bẩu roài,nói cái gì cũng phải rõ ràng ý tứ ra,chứ cứ nói thế thì ko hiểu đc gì đâu.
    Em chim non phát biểu câu đc đấy,tiếc là ...chẹp chẹp..cái đứa cần hiểu nó lại đêk hiểu ra mới đau cho em giai chứ
  9. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Chán wá.Mình nói rã họng,viết rã tay ra mà người mình nói người ta lại ko hiểu.Chắc là do họ "hạn chế trong việc nhận thức" hoặc "lỗi này là do tập thể" ko kịp thời gia sư bổ túc để nâng chỉ số IQ lên cho họ.Mà hình như bác thang_hp chưa bị mổ xẻ hay sao ấy nhỉ.Chuyển đối tượng đi thôi.Nói mãi với 1 người kém về nhận thức thì chán lắm.Mời mọi người vào làm gỏi thang_hp đi.Chén đi!
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mấy chị em nhà này giỏi đá đểu người khác nhỉ. Cứ kéo cả bè lũ ra roài ụp chăn lên oánh hội đồng người khác đi. Không khéo đến lúc về già cô đơn, mấy tên nha khoa không thèm đến khám răng cho đâu.

Chia sẻ trang này