1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mổ xẻ các ứng cử viên lãnh đạo & thành viên HPC - hôm nay là ... ai nữa đây(tr.7)!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Anh em HPC ơi ời nếu mà có mổ anh Hiệp cận thì cho em xin ít huyết để em về đánh tiết canh nhé
    TO:IN anh ơi anh hiệp đá hậu vệ thòong,còn tiền đạo có hạng và tay săn bàn nguy hiểm nhất là em đấy
  2. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật tiếp theo cần được đưa lên bàn mổ là phó chủ tịch HPC HN <hantam281>, xin các bác nhẹ tay nhé, dạo này em nó không được béo lắm. Nhát đầu tiên tôi xin xung phong, để nói rằng, qua những gì cá nhân tôi biết được thì em rất nhiệt tình với HPC nói chung và HPC HN nói riêng.
    Xin hết, đến giờ đi nhậu rồi, các bác mổ tiếp, tui nhậu đây
  3. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Oái, nhầm cơ bản rồi bác Yann già ơi. Chưa già lắm mà đã lẩm cẩm rồi. Phó chủ tịch mới của HPC ở HN ko phải Hantam281 mà là Baolua.
    ...... Nhầm to quá. To như là con......bò rồi.
  4. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0

    dạo này lửa đang cháy dữ dội lem'' đấy nhớ . pác YANN cấm nói dại đấy , em tha 1 lần , 2 lần thui ...........em ko cao thượng nhìu với pác đâu đấy .............em là em đang nong'' kinnnnnnnnnnnnn khủng đấy
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  5. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, BL có giỏi đến nhà anh mà đốt anh, thách đấy. Một là đi không trở lại, hai là đi một về hai, có dám nữa không ????
    Có vẻ không có ai biết nhiều về hantam nhỉ ? Các bác biết gì thì kể cho mọi người ghe, để tui nói mãi, khen mãi thành nhàm.
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hớ .. Không ai viết thì ... em viết. Không ai hiểu thì em ... cũng không hiểu. Em Hàn tâm tha cái lỗi đến cho anh nhá ... anh viết. Bác Jann tha cái lỗi đó đi cho em nhá em viết về một người chỉ nghĩ và thích hoa hồng.
    Đầu tiên. Cái nick đac nói khá rõ. Hantam281 , là một cô nương .. lừa đảo sinh năm 82 vào ngày 28 tháng 1. Ngay lập tức có người phản đối. (Hừ cái lão này, mình mà lừa đảo, trông mặt .... thế này mà dám). Nhưng đúng các bạn ạ. Hàn tâm nghĩa là .... tim sắt hay là tim ...đất sét (ké ké ké), nhưng lại nhiệt tình, có vẻ như là cũng mang chút lửa do bị cháy xém từ cái vụ ngồi cạnh em Bão lửa, và nay lại cháy thêm một chút do vụ bác Yann nhầm nhọt.
    Tên là Hằng mà khai thác mãi không ra họ và tên đệm. (Bó tay). Hiện tại em nói dối là em học trên Hà Nội để ...tán các anh ở Hải Phòng cho dễ (hê hê hê) Thực ra bạn Hằng của chúng ta là sinh viên trường Đại học Hằng Hởi , khoa máy ... chém. (Thầm thì, nếu ai đó vô tình lọt vào Thương Mại nhỉ. Không biết ngoclong80 đoán có đúng không nữa).
    Đặc tính, rất thích hoa hồng và ghét đọc bài dài như những bài viết của ngoclong80. Ngoài ra còn một tính cách đáng sợ nữa. Chuyên môn đi tán,báng bổ và làm thất tình những anh nào ....xấu trai. Và ngược lại rất thích những anh chàng đẹp trai và đứng đắn. Khà khà.... (rượu rượu ...).
    A, còn hay nằm mộng giữa ban ngày nữa, thành ra mang tính chất .. mơ mộng ..mị.
    Nhận xét cá nhân:
    Văn viết có tình. Hiếm lửa, đúng ra nếu như đem vào đổ lên mấy bài viết "trước kia" của baolua thì có thể gọi là phản ứng kiềm-axid.
    Nếu như mà tính cách có thể nói lên bề ngoài thì ... ăn khách. Các anh cố gắng nhé. (Cái này em cũng bắt chước bà phó ban ngoại giao , mộng giữa ban ngày phát).
    Ngoclong80
  7. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ...Những người hơi ...man man hoặc là hơi ...điên điên thường hay tự hào về những gì mình biết. Cái này em rất thông cảm bông Quỳnh già ạ, nên ko nói gì bác đâu.
    ...Bác à, bác cũng đã từng tự nhận mình là xấu trai rồi đấy. Ko biết là đã bị tán tỉnh, bị báng bổ hay là bị thất tình chưa ấy nhỉ? Còn em thì nhớ là hình như em chưa kịp ... đong đưa bác câu nào thì phải.
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Em páo cáo.. Hum lay, trong khi chat chit .. chính cô Hantam281 lày bắt lạt iem các pác ạ. Các pác xem xem thế lào. Tước lon thiếu uý, cảnh cáo trước đại đổi và ... trao lon trung uý cho cô lày. Không khéo ngày mai iem nại bị một gáo nước sôi vào đầu thì em thành ngoclong chín chứ không còn là ngoclong80 lữa.
    Em báo cáo hết.
    .
    (Phen này thì chết nhé. Đây gọi là lọi dụng việc công trả thù cá nhân).
    Ngoclong80
  9. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Quay đi quâ?n lại cufng chi? có bông hô?ng gia? va? bông quy?nh gia? la? quan tâm đến hantam thôi, thế ma? sau môfi lâ?n gặp, hai bông hoa ca?ng nga?y ca?ng xơ xác thêm.
    Ngoclong ạ, có lef một trong hai chúng ta pha?i hy sinh vi? ngươ?i khác đi, săfn sa?ng đê? hantam vặt trụi tư?ng cánh hoa héo co?n lại. Anh nghif ngươ?i na?y la? em thi? hợp, hoa cu?a em tương đối tươi sef trụ được lâu hơn, héo như anh thi? ngắn ngu?i lắm.

  10. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Vâng, quanh đi quẩn lại chỉ có 2 bác quan tâm tới em thôi. Các bác thấy đấy, từ lúc gặp 2 bác đến giờ mới chỉ có 2 bác nói em là ghê gớm. Còn HPC thì ai cũng biết em là người .....dịu dàng,.. .........hiền lành rồi nên có ai nói gì đâu.
    ......Bông quỳnh già này, em cũng sẽ chẳng thể nào lấy nước sôi để dội được đâu nếu ko phải lần nào gặp em bác cũng đun sẵn 1 thùng nước to đùng định dội vào em. Nhưng ông trời lại thương người tốt cho nên âm mưu của bác mới bị gậy ông đập lưng ông đấy chứ.
    ...... Còn bông hồng già nữa, anh đưa ra ý kiến là 1 trong 2 người phải hi sinh nhưng bác lại nhường cho Ngoclong hi sinh trước... Hay thật đấy. Nhưng ko sao, ai trước cũng thế thôi. Vì em mà vặt trụi hoa Quỳnh xong sẽ quay sang vặt tiếp hoa Hồng. Các anh yên tâm. Ai rồi sẽ được "ra đi" thanh thản cả, nên ko phải nhường nhau đâu.

Chia sẻ trang này