1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mổ xẻ tâm lý nam giới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi atta_zitra, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Mỗi người 1 tính mà anh, nhưng tức giận như điên thì em chưa bao giờ, dòm ngó chuyện tào lao ( mấy anh gọi là chuyện đàn bà) thì càng ko. Em đọc bài của anh chỉ thấy con gái thật là ngốc, cứ tưởng mình khôn ngoan thông minh, nhưng khi ra chưởng thì vẫn dưới phân mấy anh. Hic hic.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn nói chủ quan quá, mình ko có kinh nghiệm mấy chuyện này, lên nhờ các cao thủ bắt bệnh thì cũng là bình thg. Tất nhiên ko áp dụng cho người này vào người khác, nhưng tâm lý mấy anh cao tay khi tán gái thì có nhiều điểm giống nhau đấy. Túm lại là mình thấy có ích lắm.
  2. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trong đầu bạn đã có sẵn đáp án trước khi lập pic rồi.
    Bạn muốn loại anh ta, nhưng không biết làm như thế thì nh bị bố mẹ trách thì sao ????:-??
    trong khi 2 bạn chưa là gì của nhau cả
    Hay nói chính xác, bạn đang sợ mất cái nết na và tính cách cư xử ngoan ngoãn cùng sự khôn khéo của mình !

    Hỏi vớ vẩn quá rồi đấy.
    gạch trong tay là phải mạnh tay

    Không thích thì thôi,
    cứ hỏi lôi thôi ...b-(
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Bạn nói ko đúng rồi, mình là con gái, tất nhiên là mong tìm dc một người đàn ông tốt làm chỗ dựa. Đôi khi ko đơn giản chỉ là thích hay ko thích.
  4. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    đánh trúng tim đen giật mình đôm đốp
  5. duvanngoc

    duvanngoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng trong khoảng 26-31 đây:
    1, Có thể giao lưu qua mạng, nhưng cái khoản tiến xa hơn thì chắc chắn là phải gặp mặt, càng nhanh càng tốt. Gặp nhau hàng ngày còn bị lừa (ko chỉ lừa tình đâu nhá) huống chi qua mạng, toàn chát tự sướng, ảo lắm.
    2, Tầm tuổi này thì ko thích kiểu "từ xa" nữa đâu, trừ mấy thằng thừa hơi, thừa toan tính.
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    HI, bạn giàu trí tg tượng thật, có gì đâu mà phải giật mình, điểm bạn đánh dấu đỏ mình thấy sáng sủa, ko hề đen chút nào. Bạn ko giúp mình thì thôi, còn có ý châm chọc chủ top là sao nhỉ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuẩn đó, người này khá thành đạt, đủ để người khác ngưỡng mộ, mấy xinh tươi xum xoe xung quanh. Chắc tự tin quá + thừa noron thần kinh nên mới ta lưa với mình kiểu này.
  7. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Lão Dê với lão Đại Bàng nói đúng đó. Giai có nhiều loại, chẳng khác gì pn tụi em đâu, lại càng phức tạp hơn, chém kinh khủng hơn.. nên muốn mổ xẻ thì cần phải hiểu cơ bản về giai cái đã. Lời thật thì khó nghe như chữ ký của lão Đại Bàng ấy
    vd như hắn muốn gì, thích màu gì, thích to hay nhỏ, liu riu hay rậm rạp..

    Còn đi vào phân tích, mổ xẻ tại sao hắn chém như vậy, tại sao hắn muốn như vậy, sao lại thích nhỏ nhỏ mà ko thích to thì ôi thôi.. rối rắm lắm em gái ạ [:D]
    Em đừng vội, rồi có lúc em sẽ hiểu về tâm lý nam giới mà ko cần đến dao kéo mổ xẻ, lúc đó gọi là "cáo nhiều đuôi" rồi, ắt hẳn, em sẽ muốn trở thành cao thủ (chỉ để đề phòng kẻ ác chứ ko phải để hại đời trai tơ ;))) thì cần phải đi vào thực tế, cọ xát mới hiểu được; nói bằng vài dòng chữ này em có cố cũng ko nhớ được đâu.

    Em có xem đoạn Trương Vô Kỵ được Trương Tam Phong truyền lại Thái cực kiếm với Thái cực quyền ko? lúc đầu thì nhớ chiêu thức nhưng dần thì quên, đến khi quên hẳn thì trở thành thấm nhuần như ăn vào máu thịt rồi -- Nhưng đời thì khác hẳn, phải sứt đầu mẻ trán, có khi mất luôn cái quí giá thì mới nghiệm ra được "tuyệt chiêu" :))
    Thế em đã sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng lăn sả, mất mát chưa ;)) TTVN nhiều giai tơ lắm đấy
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Em ko cố ý muốn hiểu sau sa nội tâm các anh làm gì, muốn biết phòng thân chứ ko đến mức sẵn sàng hi sinh mất mát. Nếu phải sứt đầu mẻ trán để đạt điều gì, em sẽ chịu, nhưng ko vì mấy chuyện kiểu này đâu. Như trg hợp của em, theo một vài ý kiến là giãn ra, tạo khoảng cách xa dần, em thấy đây là cách an toàn. Nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng em nghĩ là tồn tại người đàn ông như em mong muốn. Những kẻ khác, khi cảm nhận dc điều gì ko ổn, em sẽ tìm cách dừng em đẹp nhất.
  9. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    yêu xa như bạn (1 người trong nước, 1 người nước ngoài) thì số lần gặp nhau ít nhưng mỗi lần về là "chất lượng" lắm. đối với bạn mà nói, anh ta yêu bạn chẳng mất gì nhưng bạn thì mất nhiều: thời gian, tình cảm, niềm tin... nếu anh ta k tốt. nên dù là ở xa nhưng mà vẫn phải thận trọng chứ k thể nói như bác Code được :D

    chúc bạn tìm được người như bạn muốn.

    ah mà bạn k phải tỏ ra tuyệt tình đâu, cứ làm bạn đi. có thể khi bạn về nước rồi anh ta vẫn chưa lấy vợ đâu. mấy năm nữa thì bạn k còn non như bây giờ, cách nhìn cuộc sống khác đi thì zai này "muỗi" thôi :)) nghe bạn kể anh ta được lắm, để sổng thì hơi tiếc đấy. mình cảm nhận anh ta chưa yêu bạn thực sự, có nhiều mối, sống thoáng chứ k hẳn là người xấu đâu. cứ là bạn và tiếp tục điều tra nhé :-bd
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Hi, mấy năm nữa mình ko non như h, còn anh ta thì sao? trông chờ gì mối gh kiểu này.
    Về dk hoàn cảnh gd, cty của anh ta, mình biết khá rõ, anh ta từng nói có nhiều người nhưng ko có cảm tình với ai, còn người mang lại cảm xúc thì cứ hững hờ. Nếu có sổng thì mình cũng ko thấy tiếc gì cả. bt mà. Mình quyết định khai tử rồi, ko muốn dây dưa lằng nhằng.

Chia sẻ trang này