1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mổ xẻ tâm lý nam giới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi atta_zitra, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    tùy bạn mà, mình thấy bạn giống mình nên khuyên thế. Làm bạn k có nghĩa là nuôi hi vọng với anh ta, bạn hiểu chưa trọn rồi. Anh ta có nhiều mối thì bạn cũng nên có nhiều mối... để làm gì thì giờ bạn chưa hiểu đâu và nghĩ là tôi nói nhảm :D

    xin trích lại câu của An để chốt với bạn: "Người dạy chẳng bao giờ thấm. Để đời dạy cho nó thấm thía"

    có những điều tránh k tốt bằng đối mặt và trải qua. có những điều thì tuyệt đối phải tránh :))
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ờ, trong những thứ tuyệt đối phải tránh thì có rượu mạnh. Nhiều nàng õng ẹo nói không thể uống bia nhưng lại tì tì nốc ****tail tôi pha.
  3. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Em có biết, thứ gì mà em tìm mãi cũng ko thấy? Nó là gì, hình dáng ra sao, nó ở đâu? Câu hỏi này ko riêng gì em SẼ hỏi mà của tất cả mọi người
    Khi còn bị đô hộ, con người ta chỉ mong đc ăn no mặc ấm, khi thái bình ngta mong ăn ngon mặc đẹp
    Mua được xe tàu, ngta muốn xe nhật, có xe nhật, ngta muốn tay ga, có tay ga, ngta muốn xế hộp
    Khi được qtâm, ngta muốn đc qtâm nhiều hơn, đc nhiều hơn muốn đc yêu, đc yêu ngta muốn..[:P]

    Cho dù em đạt được tất cả những điều trên, vẫn còn cảm thấy thiếu. Cái thiếu ở đây là về mặt tinh thần, là tình yêu chân thật.
    Thế, nó là gì? Nó ở đâu? Đó là chính bản thân em, nó ở ngay trong con người của em đó thôi.
    Với ngkhác, giai chỉ là người bình thường, với cô A, giai là cục vàng, là của quý suốt ngày nâng niu giấu giếm như mèo giấu kít
    Với xã hội, thằng nghiện chỉ là thứ bỏ đi, với cô B: tôi ko cần biết, tôi yêu anh ấy!

    "người đàn ông như em muốn" ở đâu? nó ở ngay trong con người em đấy, là em vẽ ra 1 hình ảnh nào đó mà mơ hồ, hắn phải thế lọ thế chai..
    Thế em có tìm đc hắn ko? có mà cũng ko, do chính bản thân em có biết yêu, cảm thông, vị tha, rộng lượng hay ko mà thôi
    Khi nào hắn đến? chỉ khi nào em biết yêu chính bản thân em.

    Mớ chữ ở trên, là lý thuyết suông, là vô thưởng vô phạt, có có ko ko chẳng rút ra được kết luận gì cả. Đó là đơn giản nhất trong mớ hỗn độn của cơ số phức tạp của văn hóa loài người. Thế nên em có tìm hiểu một cách bài bản và có lộ trình cụ thể như những nhà tâm lý học, vẫn chưa chắc tìm ra đáp án cho chính bản thân em
    Ko biết hắn là ai thì tìm làm cái đếch gì? Khi nào hắn đến cũng ko biết thì chờ làm chi cho mắt em thêm sâu thẳm?

    Sống tốt ở hiện tại, biết yêu quí bản thân mới là thượng sách. Khi nào đến thì em sẽ hay, khi nào đi thì em sẽ biết; cần chi phải đong giai ở tận phương trời? trách móc, hy vọng chi khi em có làm đc cái quái gì cho hắn đâu? mổ xẻ chi cho đau lòng chim cút? Đầu lòng nội tạng rồi sẽ xuất sang VN từ bọn tàu khựa như báo chí la rùm.
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Em đồng ý với quan điểm này.
    Mổ xẻ để mình chủ động hơn anh ạ, mất chút thời gian nhưng mình tránh dc nguy cơ, có đáng là bao đâu.

    Em ko thích mấy kiểu qh ẩm ương, bạn ko bạn, yêu ko yêu, mệt lắm. Các anh con trai thì ko sao, bọn em con gái chết vì cái tội hay nghĩ, mà toàn tự nghĩ cái mình muốn, mình thích. Hi hi.
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Hi, Ad ơi, em thích bia (uống tôt ấy chứ) và ****tail lắm, nhưng rượu mạnh thì chịu. Chắc Ad pha cốc tai ngon lém đây!
  6. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    "bạn ko bạn, yêu ko yêu" --- bởi tình cảm là thứ k thể rạch ròi được :D


    "Khi nào hắn đến? chỉ khi nào em biết yêu chính bản thân em." ---> vì yêu bản thân nên vẽ ra ideal man (k phải là perfect man) nhưng hắn có đến hay k thì phải do duyên số hoặc mình có nắm bắt được cơ hội hay k.

    từng biết 1 anh phải nói là rất khó tính + cầu toàn vì anh ta giàu, anh ta cũng khá ngoan nên anh ta đặt ra nhiều tiêu chuẩn. anh ta được gt cho 1 chị gần đúng theo tiêu chuẩn của anh ấy nhưng gặp nhau thì cả 2 k có tình cảm gì để tiếp tục cuộc hẹn thứ 2...
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chẳng hiểu sao có một số cô cứ đắn đo mãi mà không chịu hiểu cái điều giản đơn này: Phái đẹp, phái yếu dĩ nhiên sẽ được cánh đàn ông chiều chuộng - nhưng chỉ khi họ còn xinh xắn, đáng yêu. Còn trước và sau đó thì chỉ có những ng đàn ông là ng thân thì mới rảnh mà chiều chuộng.

    Thay vì ngồi đây gặm nhấm, suy tưởng về các thứ, các loại, các hạng đàn ông, sao không bỏ tgian đi hẹn hò cho nó vui vẻ trong người.

    Tôi nhớ có thời tôi già hơn các bạn đc vài tuổi (giờ tôi già hơn nhiều rồi), suốt ngày tôi cứ tức anh ách vì mình không có điều kiện dating nhiều, không có điều kiện được hưởng sự chiều chuộng của các anh chàng và tôi lo là tôi già thêm thì sẽ càng chẳng có ai chiều tôi. May mà sau đó thì cũng không đến nỗi nào, vẫn còn các anh chàng rảnh rỗi để đi hầu chuyện, hầu rượu và hầu hạ tỉ tỉ yêu cầu linh tinh của tôi.

    Giờ các bạn còn trẻ mà không lo hưởng thụ cái thứ mà nhan sắc trẻ trung các bạn mang lại, đến khi các bạn già rồi thì ai thèm ngó đến nữa.

    Cứ suy nghĩ với cân nhắc mãi, thật là phí đi tuổi xuân.

    (Bạn gái nào dù lớn tuổi vẫn xinh đẹp thì còn phí tgian đc, người xấu xấu thì nhanh nhảu lên nhé.)
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    26-27: Tặc lưỡi, cũng thử xem sao. Bên cạnh đó vẫn ABC, XYZ với các em hiện hữu. Được cái nào hay cái đó.

    27-29: Không muốn rủi ro trong các mối quan hệ tình cảm nữa rồi, chốt được thì chốt cho nhanh.

    29-31: Chán cảnh có trách nhiệm với đủ thứ rồi, quay lại tầm 23-25: Chat chit, tà lưa, lừa ta, lừa nó ... :D :D
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Khoe khoang quá =))

Chia sẻ trang này