1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mổ xẻ tàu ngầm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ducsnipper, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, câu đố vui ở trên liên quan tớI mấy cái thứ này nè quý dzị, ai giảI ra rồI thì cụng vớI tôi một lyhehehe
    ????
    Nuclear sub có khả năng lặn ở độ sâu tác chiến hàng tháng trờI (thường là 3 tháng hay 100 ngày)trong suốt chuyến công tác mà không phảI nổI lên lần nào.Thường thì lính phục vụ trên sub hầu hết là tình nguyện (nguyện vọng khi đăng lính) nhưng để được chấp thuận thì hắn phảI trảI qua nhiều cuộc kiểm tra sức khoẻ rất ngiêm ngặt test tâm sinh lý đủ thứ hầm bà lằng nhất là đối vớI mấy ku phục vụ trên tàu ngầm phóng tên lửa vựơt đạI châu ( ballistic missle).Nói chung thì một thằng ku phục vụ trên sub khi ra khơi ( mother kiếp, lặn xuống chứ ra khơi khỉ gì) sẽ phảI cắt đứt liên lạc vớI thế giớI bên ngoài hoàn toàn, kể cả với gia đình (damn,mấy ku trên carrier thỉnh thoảng còn được gọI phone về nhà-dĩ nhiên là cũng giấu chuyện mình đang ở đâu, bí mật QS mà), gần như hoàn toàn không hề thấy bóng dáng bầu trờI hay tiếp xúc không khí trong lành ( trừ mấy ku sỹ quan chính như Offier of deck, officer of weapon, officier of navigation và thằng caption thì hãn hữu lắm mớI có đặc ân leo lên tháp tàu khi tàu ngoi lên mặt biển). TộI nghiệp cho mấy thằng ku này bị nhốt trong một cái hòm thép hình dạng điếu xì gà chật hẹp, phảI trông coi và bảo đảm mọi hoạt động cho các máy móc trong đó mà chỉ có khoảng không gian sinh hoạt chật hẹp và vài trò tiêu khiển tẻ nhạt khi không phảI trực (đánh bài, nghe CD)??
    Một ngày của mấy ku này kéo dài 18h, 6h đầu là ở chế độ trực chiến, nhiệm vụ tùy thuộc vào ku đó phụ trách gì trên tàu, 12h kế tiếp thì làm tất cả những thứ linh tinh khác, như duy tu bảo dưỡng các trang thiết bị trên tàu, nghiên cứu, giảI trí, ăn uống và quan trong nhất?..NGỦ!!!
    [​IMG]
    Nhờ vào nguồn năng lượng không bao giờ cạn (thật ra thì 20 năm là giớI hạn an toàn cho cái lò phản ứng nước nhẹ) mà nuclear sub có thể có và duy trì một môi trường sống có nhiều tiện lợI hơn so vớI các sub diesel-batteries. Nhưng công bằng mà nói trên các nuclear attack sub thì thể tích của tàu cũng nhỏ- không như nuclear ballistic sub- cho nên crews cũng bị giớI hạn rất nhiều về khoảng không sinh hoạt chung và riêng, tập luyện thể lực?.
    VẬY THÌ **** CỦA CREW GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO NHỈ???(mother, cả 70-100 thằng chứ đâu ít)
    He he nhìn cái hình bàn cầu trên sub nè :
    [​IMG]
    cái này tui crew gọI là chieft?Ts head ( toilet đó), thật ra thì nó cũng có nhiều hình dáng khác nhau ( hihi, cũng phong phú quá hen). **** được đưa vào cái bồn chứa bằng kim loạI nằm nay bên dướI cái head sau đó nó đóng kín bằng cách khóa cái van tay, để loạI bỏ nó ra khỏI sub ngườI ta nén vào nó một áp suất lên tớI 49.2kg/cm2 và ?.bùm, bắn nó ra khỏI tàu ( về các chất thảI khác cũng được loạI bỏ ra khỏI tàu bằng cách tương tự, có điều chúng được chứa trong mấy cái ống hình trụ, cũng niêm lạI và bắn ra ngoài qua ống phóng ngư lôi thì phảI cái này coi trên Discovery lâu quá nên không nhớ kỹ).
    GIẶT GIŨ VÀ SẤY KHÔ QUẦN ÁO[​IMG]
    Trên các nulear sub vào thờI kỳ đầu của cuộc chiến tranh lạnh thì chỉ có chỗ cho một cái máy giặt công súât giặt 3.6kg đồ dơ, sau này thì cảI tiến cách bố trí không gian trong sub máy giặt có công suất cao hơn. Nhưng hỡI ôi cho dù công suất máy giặt có tăng đi nữ thì mấy ku crew cũng bị định mức rất hạn chế số lượng đồ dơ cần giặt, bọn chúng phảI xếp theo thứ tự và có ký nhận hẳn hoi mỗI khi cần sử dụng máy giặt và sấy khô, (hehehe khổ chưa)
    CHỖ NGỦ ( DỊCH TẠM TỪ CREW BERTHING)
    Có thể nói đây là chỗ hẹp nhật trên any sub, cái ngăn kéo nhỏ xíu bên dướI chỗ ngủ ( damn, không thể gọI là giường được) là nơi duy nhất mà thằng ku crew nó để all vật dụng cá nhân của nó, kể cá quần áo.Trên một số sub có không gian hẹp thì có khi phảI hai ba thằng chia nhau 1 cái chổ ngủ đó theo kiểu mày trực thì tao leo lên ngủ thế chổ ( khổ thấy mother chưa)
    Nhân đây cũng nói thêm vào câu trả lời của lão già Condor, nuclear sub còn một nguyên nhân gây ồn nữa là do mấy cái máy bơm , bơm nước vô lò phản ứng và bơm nứoc làm nguội
    To: Ăn Hành Tây
    Để chống ngư lôi của đối phương ngoài việc sub nó phóng ngư lôi về phía sau nó còn phóng ra mấy thứ nhử mồi kiểu như ECM trên máy bay, ku nào coi qua phim Crimson Tide sẽ thấy rõ
    Vậy đi hen, còn phải đi cày nuôi thằng ku con nữa, hehe
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 29/10/2003
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cái ECM của tàu ngầm khác máy bay nhiều lắm ,nó ở dạng 1 cái ngư lôi và phóng ra để nhử cho ngư lôi đối phương nổ hoặc nổ phá huỷ ngư lôi của đối phương ,có vài loại là thả mấy cái thùng sonar từ để nhử sóng sonar và từ cho ngư lôi hay tên lửa đối phương đâm đầu vào ,tuy nhiên cách phòng thủ tốt nhất vẩn là tấn công ,bắn tàu thằng kia chìm trước khi nó kịp bắn mình .
    Chiến tranh hiện đại là tìm cách thấy trước bắn trước và bắn trúng trước tiêu diệt trước thế thội

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Về mặt lý thuyết thì một nuclear sub ngày nay thật sự là một thứ cá mập có thể lặn dướI mặt biển hàng năm trờI mà không cần nổI lên, vì năng lượng và tái tạo oxy cững như nước sinh hoạt không là vấn đề của nó.. Nhưng thực ra thì thờI gian củ một chuyến hảI hành của sub còn phụ thuộc vào số lượng thực phẩm mà nó có thể mang theo để phục vụ cho crew ( nói chứ lượng này mà phục vụ cho 70/80 thằng trong ba tháng thì cũng là một con số kinh khủng rồI), ai coi qua Das Boot ( Bác Random Walker ở Đức chắc có xem qua nhỉ) thì thấy ngườI ta còn phảI tận dụnng chăng dây để treo thịt xông khói và hoa quả. Tóm lạI lương thực lạI là thứ cồng kềnh nhất trong sub và lạI là yếu chính quyết định thờI gian của một chuyến công tác của Sub (có thực mớI vực được đạo mà ha).
    Khác vớI các quân binh chủng khác, thực đơn cho sub?Ts crew là giống nhau cho tất cả các thành viên từ thằng ku đầu bếp cho tớI thằng caption (Ê, cái này là trên sub Mỹ, của các nước khác tôi không chắc đâu nhé).Nguyên tắc bất di bất dịch ?o Thức ăn phảI luôn nóng sốt và ngon?. Có thể nói trong lực lượng hảI quân Hoa kỳ thì tụI sub là được ?onuôi? kỹ lưỡng nhất.Vì lý do tiết kiệm không gian bàn ăn cũng chính là nơi huấn luyện, nghiên cứu và cũng là nơi mà mấy ku trong ca nghỉ trực giảI trí, bài bạc, nói dóc?trên sub không có cha tuyên uý, sẽ có một thằng tình nguyện làm chuyện này cho mấy ku theo đạo
    [​IMG]
    BÀN (ĂN ) ĐA CHỨC NĂNG VÀ GHẾ DÀI( dịch tạm: Crew mess tables and benches)
    Thông thừng có 5 bàn như thế trên tàu ngầm tấn công (SSN), sỹ quan không trực chiến ( navy gọI là chieft chiếm hai bàn, hai bàn này rông hơn ba bàn còn lại, 3 bàn này dùng cho thuyền viên lên tớI 120 thằng trên lóp USS Trepang(SSN-674).Sỹ quan trực chiến thì ăn trong phòng riêng gọI là wardroom.
    Ảnh Mes table and benches:
    THÙNG CHỨA RÁC THẢI ( Trash disposal unit breech)Rác thảI được nén vào các ống kim loạI hình trụ nặng trung bình 3.2kg để bảo đảm nó sẽ chìm xuống đáy biển sau khi được đưa ra khỏI sub. Từ cuốI chiến tranh lạnh thì các sub phảI tuân thủ một quy định nghiêm ngặt về địa điểm và thờ điểm mà các sub được phép đua rác thảI ra ngoài, rác thảI chất dẻo bị cấm thảI ra đáy đạI dương, nó phảI dược lưu trữ bên trong sub và đưa ra khỏI sub au khi tàu trở về căn cứ. Về vấn đề chọn thởI điểm thích hợp để bắn rác thảI ra ngoài cũng là một bí mât vì lẽ nó sẽ gây ra tiếng ồn lớn giúp cho đốI phương có thể xác định vị trí của mình.
    Ảnh cái thùng rác:
    LUYỆN TẬP TRÊN TÀU:
    Như đã nói ở trên, không gian sử dụng trên sub là nhỏ hẹp, đặt biệt là sub tấn công ( fast attack nulear sub), do vậy mà crew gặp nhiều khó khăn và tốn nhiều thờI gian thao tác các nhiệm vụ của mình vì thế mà mấy ku này khi không phảI trực ( on duty in 6 hours) thì luôn phảI ôn luyện các thao tác nhiệm vụ của mình trong 6h tiếp theo (off duty), 6 tiếng còn lạI thì thư giãn ( mấy bác còn nhớ là một ngày trên sub được quy dịnh 18 tiếng không)
    Hình ảnh một cu đang thực tập:
    CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CREW
    Khi gia nhập hảI quân, thể theo nguyện vọng được phục vụ trên sub, thằng ku đó sẽ được hộI dồng tuyển dụng phỏng vấn rất kỹ, hộI đồng này bao gồm các caption nhiều kinh nghiệm phục vụ trên sub phỏng vấ, lọt vào vòng này thì ku đó sẽ được tuyển dụng vào học viện đào tạo lính sub, tạI đây hắn sẽ được huấn luyện ít nhất từ 6-8 tháng ( lính trơn), 12 tháng ( sỹ quan), tại đây mấy ku này bị hành tộI ghê lắ, thí dụ như mấy ku crew thì có thể bị dựng dậy lúc đang ngủ ngon bị bắt chui vào một thiết bị mô phỏng mà dập tắt lửa hay bịt một chỗ rò nước ( mother, coi phim thấy nó phun còn hơn mấy cái máy bơm trong nhà máy nước), mấy ku học viên sỹ quan thì học cách diều khiển xử lý tình huống cũng trên thiết bị giả định có thể xoay lên xuống qua lạI y như các tình huống di chuyển trong nước của sub, riêng thằng ku sonar master là thằng học nhiều nhất, chúng nó phảI học cách phân biệt tiếng cá voi hát trong nước, tiếng cá mập, cá heo, cá khác, tiếng ồn gây ra bởI chính bản thân đạI dương gây ra bởI các dòng chảy?..,tiếng ồn của tàu thương mạI, các loạoi tàu chiến và??mục tiêu tốI thượng là tiếng ồn của sub đốI phương, nó có thể phân biệt được kẻ thù là loạI sub nào, có mấy cái chân vịt, trên mỗI chân vịt có bao nhiêu cái cách quạt, nói thêm một chút về vụ này, các tín hiệu sonar thu nhận được sẽ hiển thị trên các màn hình, thằng ku phụ trách sonar dựa vào hình dáng các dảI âm thanh đó kết hợp vớI âm thanh mà nó nghe qua bộ tai nghe đeo trên đầu để đưa ra kết luận chính xác vị trí , tốc độ, phân loạI đốI phương mà thông báo cho Officier of deck?.Trong suốt thế chiến hai, cách dò tìm đốI phương phổ biến là dùng sonar chủ động (đả có đề cập ở bài đầu tiên), nhưng đây là một điểm yếu chết ngườI vì nếu anh dùng sonar chủ động thỉ kẻ thù rất dễ định vị anh cho nên ngày nay chủ yếu ngườI ta dùng sonar thụ động để dò tỉm và xác đ5nh mục tiêu . Kết thúc khóa học, mấy ku nào đạt yêu cầu sẽ được ghi tên trên một cái bảng gọI là Dolphin Qualification Status Board, các ku này coi như sẵng sàng được bổ nhiệm về một trong các sub nào đó trong lực lượng hảI quân nưóc sở tạI- Lưu ý là mấy thằng này không có quyền lựa chọn phục vụ trên sub tấn công hay sub phóng tên lủa đạn đạo đâu nhé.
    Ảnh của Dolphin Qualification Status Board:

    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 30/10/2003
  4. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14

    Giải quyết bằng cách tống vào ông ngưu lôi bắn ra ngoài (cách của Nga) ... bọn Nga co một chuyện về tại sao tàu sân bay Enterprise bị cháy liên quan đến vụ bắn .... này, ko biết có phải truyên thật ko nữa. Nó đăng trong một trang web về HQ (kiểu tự truyện của Nga).
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    hehe, cam ơn bạn đã xạc nhận giùm vụ này, ở trên tôi có nói là coi trên TV lâu rồi nên không nhớ chắc, bây giờ coi DVD thấy tụi Mỹ cũng làm như vậy, hehe
    BE COOL!
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bàn sâu về vũ khí truyền thống trên sub là ngư lôi chúng ta bàn tiếp về những hiểm họa đe doạ sự an toàn cho sub và crew, đó chính là cháy và rò rỉ nước. Mặc dù những nguy cơ này là hiếm khi xảy ra, trên sub vẫn trang bị nhiều nơi các trang bị cứu chữa cần thiết ( gồm cả khoan tay thông dụng).
    THIẾT BỊ THỞ PHÒNG ĐỘC OBA( OXYGEN BREATHING APPARATUS)
    Lửa và khói là hai trong số các đe dọa khủng khiếp nhất cho sub, nhờ có OBA mà các crew có thể hít thở được rong khói lủa mù mịt nếu có sự cố xảy ra, giúp cho họ tiếp cận được đám cháy, chế ngự nó và lôi những ngườI bị thương ra ngoài. Phần mặt nạ của OBA được trùm kín đầu crew và nốI vớI thiết bị thở gắn trên ngực thông qua hai ống xoắn ruột gà, bằng cách giật một sợI dây nhỏ trên bộ phận chứa hoá chất có vỏ ngoài màu xanh lá đeo trên ngực OBA sẽ tự động lọc khói bụI, tạo ra oxy. Thông thường có khoảng 15 cái OBA này đặt rảI rác trong sub, giúp crew có thể ứng phó nhanh chóng đốI vớI các trừng hợp khẩn cấp. Ngoài ra các ku khác sẽ sử dụng EBM (Emergency Breathing Mask)- măt nạ thở thông thường được gắn bằng van đóng mở bằng tay vớI các đường ống cung cấp oxy cho trường hợp khẩn cấp được gắn vòng quanh chu vi của sub.
    STEAM SUIT là bộ quần áo đã biệt này sử dụng khi crew phảI bịI lỗ rò trên các ống hơi nó bảo vệ mấy ku này không bị phỏng/bỏng hơi nước nóng trong khi khắc phục sự cố.
    các hình ảnh:
    1.Hình của OBA:
    2.Hình EBM:
    3.Hình bộ dụng cụ sửa chữa
    BEE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 31/10/2003
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6

    Chuyện này hơi khó tin sao sao ấy bác ơi vì phóng chất thải bằng đường phóng ngư lôi thì luôn chọn thời điểm an toàn không có địch trong vòng 1 bán kinh an toàn nào đó rồi mới phóng ,chứ ở gần đó có cả 1 chiếc tàu sân bay mà dám phóng .Mà chất thải phóng ra với tốc độ thấp ( chỉ là tốc độ khởi động với lực đẩy do hơi nước và nước tạo ra ) mà không có chất nổ thì cùng lắm làm cái boong rồi móp méo hay rách 1 miếng ,khi đó tàu nó chỉ việc đóng khoang tàu đó lại rồi cho người xuống hàn chứ làm gì đến cháy .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  8. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Cuộ sống trong tàu ngầm
     Sỹ Phú
  9. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1

     Sỹ Phú
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Trời đất cái này là hồi hơn 50 năm trước thời của U2 mà ,thời nay nó khá hơn nhiều rồi .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này