1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mổ xẻ thằng bạn thân

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gay_het_ca_rang, 13/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thằng đó mà mới quen bạn 1 tgian ngắn thì chắc là có ý thật roài hehe...
    Nhưng nếu là bạn thân thì tớ thấy ấy nên cẩn thận không lại tưởng bở. Tớ kế cho ấy vài ví dụ về tớ và thằng bạn thân tớ để ấy tự suy nghĩ nhé (bọn tớ k yêu nhau đâu đấy). Nó đi công tác về, quà đẹp nhất là do tớ chọn, những quà gì tớ k lấy thì mới đến lượt ny nó nhé. Tớ gọi nó đi chơi lúc nào cũng được, kể cả khi nó đang đi với ny thì cũng sẽ về đi với tớ. Nó mà có ny thì bao h cũng fải qua kiểm duyệt của tớ, tớ k đồng ý thì cũng nghỉ. SN nó tớ dành cả buổi để đến chuẩn bị trong khi SN ny thì tớ btối đi cùng mấy đứa bạn gái đến 1 lát rùi về ....
    Nói chung nếu đã là bạn thân thì mấy điều bạn kể chưa nói lên t/c gì đặc biệt đâu
  2. gay_het_ca_rang

    gay_het_ca_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nhé, mình cũng nghĩ như bạn, thực ra bọn mình học cùng nhau đã ba năm, tuy nhiên chơi thân thì mới khoảng hai ba tháng, mình hỏi vậy chỉ muốn những người khách quan cho ý kiến vì mình vừa bị một tên ngỏ lời xong, sợ quá, nhỡ đâu lịch sử lại lặp lại, mà mình thì không muốn mất một người bạn tốt như vậy.
  3. gay_het_ca_rang

    gay_het_ca_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nhé, mình cũng nghĩ như bạn, thực ra bọn mình học cùng nhau đã ba năm, tuy nhiên chơi thân thì mới khoảng hai ba tháng, mình hỏi vậy chỉ muốn những người khách quan cho ý kiến vì mình vừa bị một tên ngỏ lời xong, sợ quá, nhỡ đâu lịch sử lại lặp lại, mà mình thì không muốn mất một người bạn tốt như vậy.
  4. gay_het_ca_rang

    gay_het_ca_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nhé, mình cũng nghĩ như bạn, thực ra bọn mình học cùng nhau đã ba năm, tuy nhiên chơi thân thì mới khoảng hai ba tháng, mình hỏi vậy chỉ muốn những người khách quan cho ý kiến vì mình vừa bị một tên ngỏ lời xong, sợ quá, nhỡ đâu lịch sử lại lặp lại, mà mình thì không muốn mất một người bạn tốt như vậy.
  5. gay_het_ca_rang

    gay_het_ca_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nhé, mình cũng nghĩ như bạn, thực ra bọn mình học cùng nhau đã ba năm, tuy nhiên chơi thân thì mới khoảng hai ba tháng, mình hỏi vậy chỉ muốn những người khách quan cho ý kiến vì đã một lần bị ngỏ lời đột ngột, sợ quá, nhỡ đâu lịch sử lại lặp lại, mà mình thì không muốn mất một người bạn tốt như vậy.
  6. tuanhoangcom

    tuanhoangcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Thế các cô thấy chúng tôi nói yêu với con gái dễ lắm sao? Hôm trước chia tay người yêu đã thấy khổ tâm lắm đây này...vì chắc không mang lại được hạnh phúc cho cô ấy ... thôi để cô ấy đi sẽ tốt hơn khi yêu mình.
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    chết, chết, bác gay het ca rang đừng manh động không khéo là lại ngộ nhận. Thằng bạn thân của em á, nó cũng tốt lắm và quan tâm em không kém cái cách mà thằng bạn thân của bác quan tâm bác. Cứ từ từ, khoai nó nhừ rồi mới xơi được. Bác cứ từ từ mà mổ xẻ nó, để hiểu rõ bản chất tình củm nó dành cho bác là cái gì đã. Luyện công mà cứ vội vàng là hỏng hết bánh kẹo. Không khéo lại tẩu hoả nhập ma ý chứ chả chơi. Cứ phải Quách Tỉnh bác ạ. Chúc sáng suốt nhé
    2 Tuanhoangcom, bác này tội nghiệp nhỉ, mới chia tay hả bác, hic, chia buồn cùng bác nha
  8. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là tình cảm của bạn thôi, yêu bạn thân hay lém khỏi lo sau này iu lâu bị sốc ( chơi thân bít hết tính nhau roài sợ gì nữa) Cơ mà bạn cũng nên xem xét lại cẩn thẩn nhìu khi thân quá cũng gây hiểu lầm đó
  9. gay_het_ca_rang

    gay_het_ca_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em nghe các bác mổ xẻ đã thấy thông thoáng chút ít. Cơ mà em cũng chả định nghĩa được tình cảm của em và bạn ấy là cái tình gì? Nó đúng là trên tình bạn một chút, nhiều khi thấy gai gai người, nhưng mà nói là thích hay yêu có lẽ còn xa lắm. Vậy chớ, em nghe nhời các bác, quẳng gánh lo đi mà vui sống, các bác nhẩy. Cái gì đến nó sẽ đến, makeno!
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    2 gay het ca rang: rất khoái cái câu" mặc kệ nó" là vì what must be must be mà, hehê, túm lại là tình gì thì cũng kệ nó, để nó tự nhiên phát triển, nhỉ

Chia sẻ trang này