1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mổ xẻ thất bại & đánh giá khả năng vô địch của MU

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi ptsondr, 14/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Đá đấm như lolzzz cú quaaaaa !
    Thua trận này đau quá . Ngay trên sân nhà mà thua đậm quá .
  2. minhsonne

    minhsonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ hôm nay mình thua có nhiều lý do mà nhưng quan trọng là chúng ta chưa mất tất cả nên ác anh cứ lạc quan đi!
    Dù thế nào MU vẫn là số một mà!
  3. NBLong30988

    NBLong30988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là không thể tin! đến h mình vẫn chưa tin là Mu lại thua thảm hại đến vậy! Nhất lại là đang trong phong độ cùng chuỗi thành tích ấn tượng hiện nay.
    Trước trận đấu,mình nghiêng về kết quả hoà nhiều hơn, nhưng khi ronaldo mở tỉ số từ quả pen, thì mình gần như nghĩ ManU sẽ thắng trận này.
    Tại sao ManU thua ? Nếu quay về thời gian trước trận đấu này, không ai có thể cho một nguyên nhân chính xác được, nhưng nếu họ theo dõi trận đấu này thì họ sẽ rõ:
    1. Mu đang mệt mỏi: Dấu hiệu quá tải thể hiện khá rõ...các vị trí trên sân di chuyển chậm chạp, các pha phối hợp được thực hiện NHANH nhưng...thiếu chuẩn xác. O?TShea di chuyển với tốc độ của 1 con Rùa và xử lí bóng như 1 người thiếu ngủ. Ronaldo vẫn ngúng ngẩy nhưng không làm dc gì ngoài việc tông thẳng vào người đối phương rồi lăn ra ăn vạ, Vidic với tấm thân hộ pháp nhưng dễ dàng bị thổi bay, Evra mải miết chạy lên tấn công rồi chẳng còn bò nổi về sân nhà phòng ngự, Anderson đá bóng nhiệt tình như...1 đứa trẻ!
    2. Mu đang bay quá cao: Mình luôn mồm nói với đứa bạn đi xem cùng là không hào hứng lắm với trận này của Mu như cái đáng lẽ phải có, vì đối thủ Mu trận này là Liver, 7 điểm nhiều hơn, cùng với 1 trận chưa đá, còn 10 vòng đấu nữa giải ngoại hạng kết thúc...Phải làm thế nào cho mình bớt tin Mu sẽ vô địch đi nhỉ? mình nghĩ thế, mọi người nghĩ thế, và chắc chắn các cầu thủ MU cũng phần nào nghĩ thế.
    Chủ quan, đó chính là từ để nói Mu lúc này. Chính tâm lý đó cùng với cái khoảng cách quá an toàn kia, khiến cho chúng ta thấy 1 Mu đá thiếu lửa, hời hợt.
    3. Liver cùng khát vọng mạnh mẽ: Mình không thích Liver ( Y hệt Rooney vậy ) nhưng mình phải thừa nhận 1 thực tế, trong trận này Liver đá tuyệt vời, sau trận dã Real 4 bàn không, tinh thần hưng phấn,lại đang ở hoàn cảnh buộc phải thắng ở PL không quá ngạc nhiên khi Liver đá quyết tâm đến vậy. Phòng ngự kín kẽ, phản công sắc bén, cộng với hàng phòng ngự đang BUỒN NGỦ của MU cùng với sự toả sáng rực rỡ của Toress...4 bàn thắng là hoàn toàn xứng đáng.
    Xem xong trận đấu, hơi buồn...nhưng cũng đủ lí trí để biết vì sao đội bóng mình yêu quí lại thảm bại đến vậy ngay tại thánh địa nhà.
    Liver dành chiến thắng xứng đáng, nhưng đây cũng chính là bài học tốt để Mu nhìn lại mình và nhận ra rằng cuộc chiến chưa kết thúc.
    Hi vọng bằng bản lĩnh và tài năng của mình Sir Alex và các học trò sẽ biết cách trở lại với đúng hình ảnh của mình ở các vòng đấu sau.
  4. vuabanhang85

    vuabanhang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh này nhận xét rất đúng, Trải qua một chuỗi trẫn thành công liên tiếp. Trận này các cẩu thủ MU tỏ rõ sự mết mỏi thêm một chút chủ qua. Không thể trách vidic vì hôm nay torres chơi quá hay và thể hiện rõ được sức trẻ sự càn lướt. Nói chung dù hôm nay MU có thua Liv thì Liv vẫn phải chấp nhận một sự thực là MU vẫn vô địch.MU vô địch
  5. minhsonne

    minhsonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói thất bại hôm nay là một bài test cho tâm lý cầu thủ MU. Họ đã chiến thắng quá nhiều.
    "Không những bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ, MU vừa phải chơi thiếu người do Vidic lãnh thẻ đỏ, lại vừa bị thủng lưới thêm 2 lần nữa sau các pha dứt điểm của Aurelio và Dossena. Bại trận với tỷ số 1-4, MU cam chịu mất trắng 6 điểm trong cả 2 lần đối đầu với Liverpool mùa giải này. Như vậy, HLV Benitez đã có thắng lợi thứ 100 đầy ý nghĩa tại Premier League và giúp Liverpool thu hẹp khoảng cách với MU xuống còn 4 điểm." - trích lời báo Dân trí

  6. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Đọc thì bài này là hoàn toàn khách quan.
    Mình sang đây với mục đích giao lư chu với các bạn. Khi mà MU vẫn còn nghĩ đến cú ăn 5 thì MU còn phải chấp nhận với những kết quả như thế này. Chắc chỉ có mỗi mình MU là đủ sức mạn để chia quân trên cả 5 mặ trận. Không có ý mỉa mai gì đâu. Công nhận MU luôn có những cầu thủ dự bị chất lượng cao.
    Như trận đấu với Liv tối hôm qua, khi mà Feguson thay luôn 1 lúc Giggs, Schole, Bebatov vào. Nếu ko có sai lầm của Vidic và bàn thua sau đó, chắc Liv đã có nhữgn phút cuối cùng khó khăn rồi. Nhưng AF ko tính đưọc lỗi của Vidic lúc đó nên là MU vỡ trận vào những phút cuối.
    Mình là một Livepudlian, và rất vui kh Liv thắng trận hôm qua, Sau trận này PL sẽ đáng xem hơn.
    Hy vọng MU và Liv sẽ còn gặp nhau ở C1, có thể là trận chung kết
  7. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Trận này Liv khai thác quá tốt các sai lầm cá nhân của đối thủ. Hết !
  8. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Cái ăn 5 thì không có gì là lố bịch cả.
    Đừng nghĩ là chỉ có MU luôn mơ đến cú ăn 3 ăn 5 nhé. Thực tế là đầu mùa giải nào, các HLV và cầu thủ của các CLB hàng đầu đều phát biểu rằng "mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng ở tất cả các giải đấu". Đấy chẳng phải là đặt mục tiêu ăn 3 ăn 5 là gì. CHẳng qua là họ thường rơi rụng sớm nên sau này mục tiêu đó không được nhắc lại nữa thôi.
    MU thì khác. NHư mùa giải năm ngoái, chẳng phải là MU chỉ còn cách cú ăn 3 một chút xíu nữa thôi ư, sau trận thua điên rồ trước Porsmouth ở FA cup. Tại sao lại gọi là điên rồ, những ai xem trận này đều thấy.
    Mùa này hành trình đến cú ăn 5 vẫn suôn sẻ (tuy còn khá xa, nhất là ở CL) cho đến trước trận gặp Liv này. Tôi không đồng ý với vấn đề quá tải, khi mà MU vẫn còn những cầu thủ chất lượng ở cả 3 tuyến, xứng đáng đá chính mà vẫn phải ngồi dự bị trong nhiều trận: là Tevez ở hàng tiền đạo, là Park ở hàng tiền vệ, là Evans ở hàng hậu vệ. Chả nhẽ MU quá tải mà người lão luyện như Sir lại không nhận ra để dùng những cầu thủ trên nhiều hơn thay cho những Rooney, Ronaldo hay Vidic sao?
    Các bạn luôn hô hào rằng MU và fan MU ngông cuồng khi cứ nhắc đến cú ăn 5. Vậy cho tôi hỏi: theo ý các bạn thì MU nên buông cup nào bây giờ? Buông cúp FA khi mà MU đá như đi dạo cũng thắng Fulham để vào bán kết và chỉ còn cách vinh quang tối đa là 3 trận? Hay là buông PL khi mà đang dẫn các đối thủ 4 điểm, 1 trận chưa đấu và lịch thi đấu thuận lợi đến cuối mùa? Hay là buông CL- Mục tiêu số 1 của MU trong mùa này?
    League cup và FA cup còn là sân chơi của các cầu thủ trẻ, cầu thủ dự bị nữa. MU chú trọng những cup này thì cũng là giữ sân chơi cho họ, nó giống như việc xây móng nhà cho chắc thôi. Thử hỏi những cầu thủ trẻ của Liv hay sẽ chơi ở đâu khi mà League cup hay FA cup đều đã sớm buông? 1 mùa giải thì Liv có mấy trận như trận thắng Real để khán giả có thể biết đến những cầu thủ như Spearing?
    Nếu như trận thua Liv vừa rồi là 1 trận đấu của CL và MU bị loại thì đúng là MU và các fan đáng bị sỉ vả. Nhưng đó là trận đấu ở PL- một vấn đề hoàn toàn khác.
    Mỗi đội bóng có một plan phù hợp với tình hình của đội mình. Lãnh đạo MU và Sir Alex thì xưa nay luôn ở tầm trên so với lãnh đạo của các CLB khác rồi. Thế nên với MU mục tiêu ăn 5 tuy là cực khó nhưng không phải là không thể. Mục tiêu càng khó khăn thì vinh quang khi đạt được nó sẽ càng ngọt ngào. Trong lịch sử cũng đã có nhiều đội làm được việc đó thôi (chính Liv là 1 ví dụ, cũng ăn 5 hồi còn Owen).
    Thế nên tôi vẫn cứ phải hy vọng vào ăn 5 thôi
  9. NBLong30988

    NBLong30988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cái ăn 5 thì không có gì là lố bịch cả.
    Đừng nghĩ là chỉ có MU luôn mơ đến cú ăn 3 ăn 5 nhé. Thực tế là đầu mùa giải nào, các HLV và cầu thủ của các CLB hàng đầu đều phát biểu rằng "mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng ở tất cả các giải đấu". Đấy chẳng phải là đặt mục tiêu ăn 3 ăn 5 là gì. CHẳng qua là họ thường rơi rụng sớm nên sau này mục tiêu đó không được nhắc lại nữa thôi.
    MU thì khác. NHư mùa giải năm ngoái, chẳng phải là MU chỉ còn cách cú ăn 3 một chút xíu nữa thôi ư, sau trận thua điên rồ trước Porsmouth ở FA cup. Tại sao lại gọi là điên rồ, những ai xem trận này đều thấy.
    Mùa này hành trình đến cú ăn 5 vẫn suôn sẻ (tuy còn khá xa, nhất là ở CL) cho đến trước trận gặp Liv này. Tôi không đồng ý với vấn đề quá tải, khi mà MU vẫn còn những cầu thủ chất lượng ở cả 3 tuyến, xứng đáng đá chính mà vẫn phải ngồi dự bị trong nhiều trận: là Tevez ở hàng tiền đạo, là Park ở hàng tiền vệ, là Evans ở hàng hậu vệ. Chả nhẽ MU quá tải mà người lão luyện như Sir lại không nhận ra để dùng những cầu thủ trên nhiều hơn thay cho những Rooney, Ronaldo hay Vidic sao?
    Các bạn luôn hô hào rằng MU và fan MU ngông cuồng khi cứ nhắc đến cú ăn 5. Vậy cho tôi hỏi: theo ý các bạn thì MU nên buông cup nào bây giờ? Buông cúp FA khi mà MU đá như đi dạo cũng thắng Fulham để vào bán kết và chỉ còn cách vinh quang tối đa là 3 trận? Hay là buông PL khi mà đang dẫn các đối thủ 4 điểm, 1 trận chưa đấu và lịch thi đấu thuận lợi đến cuối mùa? Hay là buông CL- Mục tiêu số 1 của MU trong mùa này?
    League cup và FA cup còn là sân chơi của các cầu thủ trẻ, cầu thủ dự bị nữa. MU chú trọng những cup này thì cũng là giữ sân chơi cho họ, nó giống như việc xây móng nhà cho chắc thôi. Thử hỏi những cầu thủ trẻ của Liv hay sẽ chơi ở đâu khi mà League cup hay FA cup đều đã sớm buông? 1 mùa giải thì Liv có mấy trận như trận thắng Real để khán giả có thể biết đến những cầu thủ như Spearing?
    Nếu như trận thua Liv vừa rồi là 1 trận đấu của CL và MU bị loại thì đúng là MU và các fan đáng bị sỉ vả. Nhưng đó là trận đấu ở PL- một vấn đề hoàn toàn khác.
    Mỗi đội bóng có một plan phù hợp với tình hình của đội mình. Lãnh đạo MU và Sir Alex thì xưa nay luôn ở tầm trên so với lãnh đạo của các CLB khác rồi. Thế nên với MU mục tiêu ăn 5 tuy là cực khó nhưng không phải là không thể. Mục tiêu càng khó khăn thì vinh quang khi đạt được nó sẽ càng ngọt ngào. Trong lịch sử cũng đã có nhiều đội làm được việc đó thôi (chính Liv là 1 ví dụ, cũng ăn 5 hồi còn Owen).
    Thế nên tôi vẫn cứ phải hy vọng vào ăn 5 thôi
    [/quote]
    hoàn toàn đồng ý với bạn về hi vọng ăn 5 của Mu ở năm nay.
    có thể chỉ ra 1 lí do rất viển vông: ăn 1 ăn 2 với Mu đã là chuyện thường trong những năm gần đây...Chỉ chờ 1 ngày hình ảnh Mu giương cao những chiếc cúp khác nhau ở những giải đấu khác nhau , trong những thời điểm khác nhau....và trên các mặt báo khác nhau...Mình cũng luôn muốn vậy!
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ở phần còn lại của muà giải năm nay thì đội bóng vai trò quan trọng nhất đến chức vô địch lại chính là...Arsenal ha ha . Từ h đến hết mùa thì cả 3 đội đâù bảng đều phải gặp Ars đấy . Hi vọng đến lúc Mu gặp Ars ở vòng đấu áp chót thì giải ngoại hạng đã xong rồi hehe . Chứ cái kiểu tình hình như năm ngoái thì thót tim lắm

Chia sẻ trang này