Mổ xẻ Ai đã từng trải qua một lần mổ xẻ, theo đúng nghĩa đen của từ này, có lẽ sẽ hiểu cảm giác lo lắng đến thế nào khi bạn nằm trong bệnh viện một mình và hình dung chỉ vài tiếng nữa thôi một nơi nào đó trên cơ thể bạn sẽ không còn hoàn thiện như xưa nữa. Thật là một mất mát không thể bù đắp. Đó là câu chuyện mổ xẻ cơ thể. Còn đây mới là câu chuyện chính, mổ xẻ tâm linh. Ý của tôi là đem toàn bộ tính cách suy nghĩ của mình ra để phán xét, một cách công bằng. Tất cả mọi ưu nhược điểm đều được phơi bày, những gì ung nhọt phải bị cắt bỏ. Bạn có biết rằng nó đau đớn hơn mổ xẻ cơ thể gấp trăm lần, vì bạn biết bạn đang bị mổ ở đâu và như thế nào, từng đường dao, từng chi tiết, bạn quằn quại. Mổ xẻ thông thường bạn chỉ nằm đó chẳng biết gì, chẳng biết bạn đang bị mổ cho đến khi ca mổ thành công bạn tỉnh dậy và mọi việc đâu đã vào đấy. Còn ở đây, bạn không biết bao giờ và bằng cách nào nó sẽ kết thúc. Tôi đang làm một việc như thế, đơn giản là cắt một cái nhọt và cải thiện phần còn lại. Thật khủng khiếp
Bác ơi, bác đã làm đến đâu rồi, đã mổ xẻ được bao nhiêu phần con người mình, cá tính của mình rồi. Chia sẻ cho em nghe với, bác ơi bác bác có thấy mình đang đi theo 1 vòng tròn không?
"Đem toàn bộ tính cách suy nghĩ của mình ra để phán xét" Bác phán xét trên nền tảng của những suy nghĩ, kiến thức sẵn có. Nếu cứ lấy 1 cái gì đã có ra để so sánh để suy nghĩ về bản thân thì cũng là phản ứng của bản thân trước cái đó mà thôi nếu như vậy cần rất nhiều nền tảng để phán xét sao trong đó có rất nhiều mâu thuẫn, có thể sẽ triệt tiêu với nhau và càng ngày bác càng rơi vào tình trạng hỗn độn thôi "tình trạng bị quy định" mà
Đã mổ xẻ được bản thân rất nhiều ...nhưng mổ xong lại vá lại , vì chưa tìm ra được cách nào để kíu chữa ..keke