1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộc Châu 26/12 >27/12 Tuyển Xế - Ôm đồng hành(Chia sẻ từ trang 10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Magic_vnu2711, 20/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imokmen

    imokmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    bạn chịu khó dậy sớm tầm 5h, ra nông trường chè, phi xe lên cái bể nuớc trên cao, ở đó view đẹp, ngồi đấy, rình bắn bình minh hoặc hoàng hôn đều ngon lành cả...
    đoàn mình phải dậy từ 4h30, 5h đã có mặt ngoài đó rồi
    tránh xì pam 1 cái...
    cả nhà tiếp tục show hàng...ko găm hàng
    hoa mận...nở bét nhè...
    [​IMG]
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngó bình minh dư lày á?
    Có mặt tại đồi chè (trong sơ đồ) từ 5.30-5.45am là chắc cú. Đồi chè ngay mặt đường, rẽ vào con đường có hàng cây hai bên, sau đó rẽ trái đi vào con đường cỏ dày, nhìn bên phải sẽ thấy cái bể nước với cột thu lôi trên đỉnh 1 qủa đồi, căn thẳng hướng đi xe tới chân đồi, khóa lại rồi cắt hàng rào và chè (thấp lắm) mà leo tẹo là lên. Trên đó là nền xi măng phẳng, rộng, ăn sáng ở trên càng thú.
    Thanks dlnguyen nhá
    [​IMG]
  3. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Tùy mùa, tầm này sương mù nhiều thì 5.45am là thằng ấy bắt đầu ngoi lên. Mùa hè chắc phải 4.30am.
  4. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. missGuitar

    missGuitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ối hoa mận nở rồi sao bạn okmen ơi [r22)
    thế này thì ko đc ko đc rồi
    2 tuần nữa cho ké MC zới "tuổi thơ dữ dội" ớiiiiiiiiiiiii
  6. honey699

    honey699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi ngắn ngày nhưng rất rất vui, trong hai ngày có rất nhiều những kỷ niệm mà làm ta xao xuyến. Bắt đầu chuyến đi vào lúc 5h sáng, em đã trao thân cho 1 xế, ôm được 70km em lại trao thân cho 1 xế khác Sau chuyến đi về thu được rất nhiều quà toàn là đặc sản vùng cao, về mà nhớ quá, nhớ có 3 bác được nhận giải công hiến của mấy trạm tò vò trên đấy nhớ ánh mắt và nụ cười của mấy ôm cùng đoàn , mình sẽ up ảnh lên để các bác thưởng lãm nhá.
    Đồi chè MỘc Châu
    [​IMG]
    Được honey699 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 28/12/2009
  7. honey699

    honey699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Hoa mận Mộc Châu
    [​IMG]
    Đây là xế tập 1 của mình
    [​IMG]
    Các thành viên trong đoàn
    [​IMG]
    Sau đây là những bứcảnh nóng được lộ hàng cả nhà nhé
    Chân dung em gái vùng cao nè
    [​IMG]
    tiếp nữa...
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    missGuitar mới cực kỳ lác đác thôi, đừng tin ảnh thằng okmen
  9. honey699

    honey699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Dai bản nhưng trên ng toàn hàng công nghệ ạ
    [​IMG]
    Dai bản và gái bản nhập khẩu từ HN lên các cụ ợ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chân dung các ôm nhà mình
    [​IMG]
    Thời buổi này cứ cái gì trẻ cũng có giá, nhất là trai trẻ
    [​IMG]
    Được honey699 sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 28/12/2009
    Được honey699 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 28/12/2009
  10. hangaq

    hangaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hằng xù...điểm danh và điểm một vài thứ nữa... :D
    Sợ hãi: Giống y chang lần đi Bản Giốc, tớ lại đc phen phóng như bay đi tìm đoàn... chưa bao giờ mà con bé lại mặt tái mét, giọng run run: "đằng nào cũng lạc đoàn rùi, anh ơi, phóng chậm thôi", thế mà đại ka Xế - A Chiến - phóng ở đoạn Hang Kia vận tốc là 70km / h còn đoạn ra đến đường xịn thì 80km / h.... Kết cục, bị mây chú Cá Vàng giữ Bằng lái roài... đen đủi thế. Mờ hình như bác ý đang có ý định một tuần sau quay lại Mộc Châu "nộp tiền phạt" và xin lại Bằng Lái thì phải... :D
    Vui vẻ: Tớ thích ngồi "hóng" hớt một cách im lặng, tại vì đội đi Mộc Châu vừa rùi có nhiều "anh hùng Gió'' lém... còn đáng sợ hơn cả anh hùng Rơm cơ... tốt nhất là im lặng, chứ mà lỡ miệng... bị các bác ý chém gió cho thì.... oài, nói theo giọng của anh Đăng: "nát" bươm.
    Phong Cảnh: Thật ra tớ chờ đợi nhiều hơn ở mấy vườn hoa Mơ hoa Mận, nên... hơi thất vọng 1 tí tẹo. Nhưng bù lại, cảnh ở Đồi thông và Đồi Chè lúc Hoàng Hôn + Bình Minh cùng mội vài điểm nữa, cũng đủ ngất ngây. Túm lại là tháng sau tớ có thể sẽ quay lại Mộc Châu.
    Rủi ro: Rất may là về đến Hà Nội rùi con xe của anh Sơn mới ăn vạ, chứ mờ như lần trước, 12h đêm đoàn tớ về cách Hà Nội 30km thì con xe lăn ra ăn vạ - đứt xích - ... ẹc ẹc... mệt.
    Trầm: Có vài lúc thấy.... mấy em nhỏ vùng cao chịu lạnh thật giỏi, cái thân run run, cái mẹt lấm lem, cái tay áo tả tơi, cái nhìn dò la, đôi chân bệt đất và nụ cười thì thật tươi sánh... lại nghĩ ngợi vài điều. Làm nụng chăm chỉ, mỗi tháng một lần lên ôm hôn bà con đân tộc, cười nói, vui vẻ.... và cảm thấy mình thật may mắn vì đủ ấm, đủ no, có internet để sài... và có con xe đểu để phi đi chơi. :)
    Con người: Nhóm rất hòa đồng, đoàn kết cho dù là lần đầu tiên đi cùng nhau.
    Cảm ơn mọi người vì chuyến đi :)
    Ps: Tớ chả có tấm ảnh nào đề show cả, :( chán ốm... nên tớ có nguyện vọng là cả nhà mình chốt lịch ọp ẹp đi nhể. Để còn tụ tập, nhậu nhẹt và... share ảnh nữa. hí hí.
    Hằng xù - Yahoo: hangaq

Chia sẻ trang này