1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộc châu cuối tháng 11, tìm bạn đồng hành(Chia sẻ từ trang 16)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zim_beo, 16/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chia buồn với bạn...
  2. augustsong

    augustsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn Quang Anh cho tớ hỏi thành phần ôm cận nặng bao giờ mới biết rõ tung tích xế của mình, để còn lo đi tìm xe số
  3. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lưu ý:
    - Tập trung khi ăn, ngủ, cần thật khẩn trương, gọn gàng, chủ động, tránh để leader "kêu réo" nhiều.
    - Chơi bời lại cần thong thả, thảnh thơi bác QA nhỉ. Chỗ nào đẹp ta cứ chơi cho chán no, hỉ?
    - Cố gắng đi chơi theo đoàn, ko tách lẻ đi qúa xa hoặc làm việc riêng qúa lâu để ko mất thời gian tìm nhau - trừ khi bạn có thể độc lập về đường đi.
    - Chị em cầm lái cần tập trung, ko ngoái cổ lại nói chuyện. Khi bị đèn pha xe ngược chiều chiếu làm lóa mắt cần làm đồng thời 3 động tác:

    Giảm tốc độ, cầm chắc tay lái.
    Né nhìn vào hướng đèn ngược chiều & căng mắt ra nhìn đường.
    Không được đi sát vào lề đường vì có thể đâm phải đống cát hoặc người đi bộ.
    - Khi dừng xe phải đỗ sát bên lề đường và bật xi-nhan phải, ko được đỗ, dừng ở ngay chỗ cua.
    - Khi sắp vào cua cần giảm ga để giảm tốc, khi đó sẽ bám cua hơn. Nếu vẫn qúa nhanh có thể giam thêm ga hoặc nhá phanh một chút để hỗ trợ giảm tốc.
    - Nếu con dốc trước mặt chạy thẳng hoặc ko qúa ngoắt ngóeo thì cần tăng tốc lấy đà từ trước để leo dốc được nhẹ nhàng.
    - Khi đổ dốc, tùy vào mức độ "trôi" của xe mà về số 4 hoặc 3 hoặc thậm chí là 2. Khi đó xe sẽ bám đường hơn.
    - Buổi tối, khi không có xe ngược chiều, có thể đi ra giữa đường cho an toàn.
    - Khi sương mù dày đặc, chú ý bám theo dải phân cách giữa đường hoặc hàng cột phản quang bên đường. Nếu ko nhìn thấy gì thì tuyệt đối ko được phóng liều cho qua.
  4. binhnuoc

    binhnuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    cho tớ đăng ký một suốt ôm
    0988.612.753
  5. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Vài thông tin mong rằng có ích cho các bạn trong chuyến đi Mộc Châu.
    Nhóm mình vừa đi Mộc Châu 2 ngày 1 đêm, xuất phát ngày 21/11 về ngày 22/11.
    Tiếc là dạo này già rồi, không dám í ới các bạn trên ttvn mà chỉ rủ rê một vài người quen lên đường thôi. Thế nên hôm mình đi có tình trạng dư 2 xế chở nhau, phí ơi là phí.
    Lộ trình và thời gian mình đã đi chính xác như sau.
    Ngày 1(21/11) :
    7g30 xuất phát từ Big C, theo đường Hà Đông cứ thẳng quốc lộ 6 đi từ Hà Nội là 188km là đến Mộc Châu.
    Dừng ăn trưa dọc đường vào lúc 13g30.
    Nhà hàng tụi mình ăn cũng tàm tạm, đưa lên cho các bạn thích thì vào ăn, có món gà luộc và món lợn Mán quay.
    Quán ăn này cách Mộc Châu chắc khoảng tầm 15, 20km gì đó.
    Doanh nghiệp tư nhân Mậu Đức, KM 176 Bản Hua Tạt, Vân Hồ, Mộc Châu, đt : 022 62 99 948
    Đến Mộc Châu vào tầm 15g chiều, tranh thủ lấy phòng và đi thăm thú chụp ảnh cảnh nông trường.
    Về Nhà nghỉ:
    Bên mình đã nhờ đặt phòng bên khách sạn Công đoàn Mộc Châu , tuy nhiên dãy nhà mới đã bị các đoàn khác đặt hết, dãy nhà cũ đang sửa chữa và phòng không sạch sẽ lắm nên bên mình chuyển sang ở nhà nghỉ Thế Anh, đối diện khách sạn công đoàn Mộc Châu.
    Tuy nhiên mình khuyên các bạn nếu đoàn đông và thích ở trong phố để di chuyển cho tiện thì có thể đến ở khách sạn Hương Sen.
    Gía phòng khách sạn công đoàn : 180- 200k/phòng/2 giường có điều hòa nóng.
    SĐT: 022 386 9047
    Gía phòng nhà nghỉ Thế Anh : 120- 150k/ phòng, SĐT : 022 386 9059
    Cá nhân mình nếu chọn 2 chỗ thì mình thích Thế Anh, nhà của tư nhân, phòng khá sạch sẽ vấn đề là họ chỉ có 1 phòng có điều hòa nóng, các phòng còn lại chịu khó đấp chăn cho ấm.
    Chiều tối ngày 21/11 vào gần ủy ban nhân dân thị trấn Mộc Châu ăn lẩu cá, gà hoặc trâu.
    Tối làm một chầu Karaoke bét nhè chè đỗ đen ở quán gần chếch đường vào khách sạn Công Đoàn. 50k/tiếng.
    Ngày 2 ( 22/11):
    Sáng 8 g dậy đi ăn sáng, thăm thú chụp ảnh , đi Hang Dơi, tham quan Rừng Thông, chụp ảnh hoa cải...
    12g bên mình trả phòng và quay về, trên đường về vào quán 69 ăn trưa và mua quà về cho bạn bè văn phòng ở đó luôn.
    Quán này đồ ăn được nhưng chỉ có mỗi tội cãi nhau với em chủ quán vì cái trò tính đĩa đồ ăn theo đầu người. Nhóm mình gọi 2 lần cùng một món ăn, 1 đĩa cho 3 người, 1 đĩa cho 6 người nhìn chẳng khác gì nhau. Cãi lên cãi xuống, nói chung là hơi bực mình.
    Có món bê chao và xách xào ngon....
    19g cán đích đến Hà Đông, làm chầu cà fe trước khi chia tay.
    [red]Các điểm cần lưu ý:[/red
    - Đường khá lạnh và đoạn từ Hà Nội bụi, mặc đầy đủ áo ấm và mang khẩu trang, tốt nhất đội mũ bảo hiểm kín đầu.
    - Đoạn gần đến Mộc Châu, bên tay phải có một vài ruộng hoa cải đẹp mê hồn luôn.
    - Có một đánh giá khách quan của mình là đồ ăn trên Mộc Châu không rẻ như mình tưởng, gà gì mà toàn 150k/con...
    -Ngày đi về nên đi về sớm, tránh lạnh và tránh cả cái con đường nhập nhòe, bụi bặm từ Xuân Mai về Hà Đông hoặc từ Láng - Hòa Lạc. Đường này đi tối khá nguy hiểm.
    - Tổng chi phí chính xác cả ăn chơi nhảy múa : 350k/người + tiền xăng xế ôm tự chia nhau khoảng 70k/người.
    Tổng thiệt hại là 420k.
    Mình là người cầm quỹ nên thông tin trên hoàn toàn chuẩn 100%, bạn nào cần thông tin gì nữa cứ gửi mail cho mình.
    Sẽ phúc đáp đầy đủ....
    Hic hic, tối không ngủ được , tranh thủ lên post bài tư vấn cho các bạn rồi ngủ cho ngon.
    Lên đường thôi, hoa cải nở trắng rồi , nhanh không là hết.
  6. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
  7. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    @ Ms. Hạnh: Tình hình là đi tối và đường đi cũng không phải là dễ lắm . Em lo là tay lai còn non, đi trong Hà Nội mà còn toàn tự mình đâm người ta thì khó mà làm xế được, lại nguy hiểm cho ôm xinh đẹp . Thế nên nếu kiếm được xế thì em sẽ đi . Không thì đành chờ dịp khác vậy ...hic hic...
    ~Thảo~
  8. nicekid272

    nicekid272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    He he, em cũng chung quan điểm với chị nhin8x, e tay lái ko chắc lắm, nên nếu từ giờ đến cuối tuần mà ko tìm đuợc xế em cũng xin rút.
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Tuy tiếc nhưng mình cũng ủng hộ phương án nếu các bạn nữ cảm thấy không tự tin thì có thể rút vì an toàn của chính bản thân mình.
    Hiện tại đội hình đã fix, các ôm nữ cận có xe số thì bữa đó cứ mang xe qua rồi lên đường.
    Mình note lại lịch tập trung cho các bạn mới vào nhé: 18h30 ngày thứ 6 tuần này. Đúng 19h sẽ xuất phát và không đợi ai đến muộn. Điểm hẹn cuối ngày là ở Mai Châu
    Các bạn chưa đi offline hôm qua thì cố gắng đến càng sớm càng tốt để còn sắp xếp lại đội hình.
  10. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Hi Thảo, chị nhận đc pm của em rồi. Có lẽ chị cũng sẽ rút nếu ko tìm đc xế vì ko đủ tự tin làm xế :D.
    Tình hình thấy tối qua có 1 nhóm chuyển sang đi sáng t7, hình như zim cũng join nhóm này? Quang Anh cho mình xin sđt của bác đi sáng t7 này với, vì mình có xế chỉ đi được từ sáng t7 thôi? Cảm ơn trước nhiều nhé!

Chia sẻ trang này