1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộc Châu cuối tuần (30-31/1)(Chia sẻ từ trang 8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 23/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Mận đã hết hoa rồi à, tiếc nhể
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mượn tạm cái ảnh của SV nghịch ngợm tí nhé :
    [​IMG]
    @: Nàng chịu khó nhẩy. Tôi về nhà mệt đờ, máy ảnh vứt luôn 1 xó, chưa kị ngó ngàng
  3. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Post ảnh tiếp đi mọi người .
    @tot : em đang giữ bộ đồ sửa xe nhé .
  4. Burning_Angel

    Burning_Angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hihi, đào bị đốn gần hết, mận ít hoa, đồi chè khô héo dù sao thì Mộc Châu vẫn cứ đẹp
  5. Magic_vnu2711

    Magic_vnu2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hóng ảnh Mộc Châu cuối tháng 1 thế nào , hoa nở quá rồi, hết chúm chím như đợt đầu tháng.
    Up cho nhà này thêm ảnh nhé!
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đội hình chuẩn . Cái này nói theo chị gái xì tin là.........Trời xanh như màu áo em......................
    [​IMG]
    Trâu Mộc Châu:
    [​IMG]
    Giao lưu tình thân mến thân :
    [​IMG]
    Ps: Ảnh này ứ phải ảnh tớ chụp. Pốt hộ cái đứa lười thui
  7. fanclubTraDa

    fanclubTraDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cái này chụp đoạn nào thế bạn Tot nhỉ?? ảnh đẹp đó.
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chỗ này ở trong đường Hang Kia Pà Cò bạn ạ. Đoạn tít trong cùng mà xuyên tí nữa là sang bản Pa Háng của xã Loóng Luông đó.
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Phải nói là chưa có chuyến nào của mình lại thuận lợi như chuyến này. Thời tiết quá đẹp (mỗi tội về hơi cháy nắng tay tẹo). Xe pháo ngon lành. Công an không vẫy. Số xe quá đẹp. Đoàn đi vừa phải mà vui. Có mỗi cái là chưa bám nhau lắm (cái này mình thỉnh thoảng hứng lên cũng vù tít mít bỏ đoàn khá xa).
    Về độ ăn chơi: Vừa phải, không phá sức. Ngày cuối về đến nhà 7h30 tối mọi người có điều kiện nghỉ ngơi hợp lý cho một tuần làm việc mới.
    Về cảnh sắc hoa mận bắt đầu tàn nhưng mà vẫn còn nhiều vườn trắng xoá. Tuy không được cả thung lũng nhưng để chụp choẹt tí thì thế là thoả mãn rùi. Hoa đào thì còn rộ lâu nữa cho đến tận sau Tết. Định vào thăm vườn đào cổ thụ ở Loóng Luông nhưng thất vọng vì cây thì đúng cổ thụ thật mà toàn trơ cành như củi khô (Bản Cô Loóng, Loóng Luông). Bản Pa Háng có chút hoa đào cũng tạm tạm. Bản Loóng Luông chẳng có gì. Thấy mỗi 1 nhà có vườn cải vàng to ở trước cửa chụp choẹt được tí. Đường vào Xuân Nha khoảng 4 km hoa mận còn khá nhiều. Nhìn cũng thấy trắng trắng. Đợt này do dân tình đổ về MC quá đông mà nhà nghỉ cũng chém đẹp. Dân ở đấy thì không hiểu vì sao mà bọn dưới này kéo lên đông thế.
    Ấn tượng cả đêm trăng sáng trên đồi chè. Một vùng không gian bao la ướt đẫm sương trăng và một lũ lãng mạn đến điên rồ. Giữa một dàn đồng ca những tiếng ếch kêu, tiếng chó sủa và xa xa ánh một hàng ánh điện từ thị trấn hắt về như một vòng tay lớn ôm trọn lấy quả đồi. Mộc Châu hiếm khi nào có một đêm trăng vừa sáng lại vừa trong đến như vậy. Ước gì có một mảnh lều để được tận hưởng trọn vẹn một đêm ở một nơi như thế. Bất chợt có lúc hoảng hồn ôm chầm lấy nhau chỉ vì một tiếng hét doạ ma của đứa nào đó. Rồi cả những câu chuyện cười cười đến mỏi cả má. Sau đó tự dưng có đứa nghĩ ra trò trốn tìm y như hồi bé để trêu nhau. Cái đồi chè hình như cũng muốn níu bước chân người hay sao mà mấy lần nó bày trò truy tìm chiếc điện thoại bị oánh rơi để rồi cả lũ được một bữa sữa chua miễn phí
  10. fanclubTraDa

    fanclubTraDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến vụ này mới nhớ, hôm đó loanh quanh chụp ảnh cuối cùng nhặt được cái ĐT, cũng đoán của đoàn nào đó rơi, dò số cuối cùng hóa ra của nhà Tot.

Chia sẻ trang này