1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộc Châu cuối tuần - Off tối thứ 3 (30-11) tại cafe Linh bên cạnh khách sạn Hà Nội - Trần Huy Liệu (

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cobehanoi84, 10/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    em vẫn còn giữ card của nhà nghỉ thế anh anh ạ [:D], ở Mộc châu có vườn hoa ly khá đẹp đấy , mọi người cố ghé qua đó, ko phí lắm [r2)]
  2. linhnguyen91

    linhnguyen91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Update tiếp: 11h trưa nay, đoàn đã tới Mộc Châu an tòan và ngon lành.
    Theo tin tình báo về thì thời tiết chiều lòng người, nắng vàng ươm, dã quỳ cũng rực rỡ và đặc biệt nhứt là đã có hoa mận.
    Thay mặt đòan, cảm ơn ông giời đã từ bi hỉ xả.
    Chúc đoàn tiếp tục đc thuận lợi.
  3. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả cái nhà này đi MC cũng thượng lộ bình an nhé
  4. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.... Sao cụ không nhận làm Nghĩa Tử cho nó nghĩa tận?! Phí của giời.
  5. saothangtam

    saothangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cảm ơn ông trời vi đoàn đã lên an toàn. Còn nắng vàng rực rỡ thì quả là không đỡ được. Hic hic
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Các bạn đi đường nhớ cẩn thận. Đoàn đông nên giữ trật tự và đi từ từ. Những đoạn đèo Ra Rí và Thung Khe, Thung Muối nên hạn chế đi đêm. Chúc đoàn thượng lộ bình an!
  7. linhnguyen91

    linhnguyen91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được tin dữ của nhà Trekking Fan, vội gọi cho Nhà Nghỉ hỏi han.
    May là nhà mình dù đi rất đông nhưng chưa có vđ gì.
    Cả nhà nhớ đi cẩn thận nhé!
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mình nghĩ lúc về, các bạn không nên đi đêm. Lỡ mà trời tối thì nên tìm nhà nghỉ ngủ lại, sáng hãy về.

    Thực sự vào Box Du lịch, thấy nhiều bạn vượt lũ, vượt đèo để đi, đi cả giữa mùa mưa, mình cảm thấy quá phục các bạn. Dân lái xe tải đường dài, dân lái xe chở hàng lậu tuyến Đông Bắc chắc cũng chịu thua, không dám đi như vậy. Mình từng ôm vô l.ăng một mình ngang dọc Tây Bắc, Đông Bắc, xuyên Việt, qua Lào, chứ cũng không phải công tử bột Hà Thành gì cả, nhưng mình vẫn phải lắc đầu chịu thua nhiều bạn.

    Sức trẻ quả là đáng nể, tinh thần quyết tâm chinh phục những cung đường cũng là rất đáng kính trọng, nhưng...... đường xa vạn dặm, có nhiều bất trắc chưa trải qua thì chưa thể ngờ nổi, chưa thể biết mà đề phòng ........

    Hy vọng các bạn vẫn giữ được ý chí mạnh mẽ, không nhụt chí vì những tin buồn thế này; nhưng cũng thêm nhiều sự từng trải và điềm đạm, để chúng ta có thể mãi duy trì niềm đam mê chinh phục những cung đường.
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Mình đồng í với bạn Onamiowada khủng khiếp, chuyện buồn liên tục xảy ra box du lịch, chủ yếu là do sự bất cẩn của nạn nhân thôi. Các bạn đã hết sức mất cảnh giác với điều kiện xung quanh, cộng thêm cái chí khí khám phá đang hừng hực mà quên mất những điều cơ bản về an toàn. Những cung đương các bạn đi qua, các tiền bối đã đi ầm ầm, những nơi mà các bạn khám phá thì dấu chân người đã chi chít, ở cái đất VN này, làm gì còn chỗ nào là bí hiểm mà mỗi lần đi qua cung đường khó một chút, các bạn viết topic : Chinh phục, san bằng .... nghe nó ghê gớm quá. Thành ra quan điểm nâng nên, các bạn hào hứng tham gia mà hầu như không ý thức các nguy hiểm lúc nào cũng có thể đến như những nơi rất đơn giản.

    Chỉ tiếc cho bố mẹ bao nhiêu công nuôi nấng, tiếc cho sự hụt hẫng của bạn bè, tiếc cho những người trường thành tràn đầy nhiệt huyết mà đã kịp cống hiến gì cho xã hội ?

    Cố gắng để í cho an toàn bản thân các bạn nhé
  10. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ cuộc sống luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, không phải lúc nào mình cũng có thể lường trước được! Việc các đoàn có thể làm đó là:

    1. Tổ chức chuyến đi 1 cách khoa học, có sự chuẩn bị tốt nhất về cung đường, lịch trình, giờ giấc... Các thành viên phải có tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

    2. Mỗi thành viên phải tự ý thức được bản thân, biết sức khỏe của mình đến đâu, biết mình chạy được đến tốc độ nào, chạy được đêm hay ko chạy được đêm... Không ai có thể bảo vệ mình tốt hơn chính các bạn!!!

Chia sẻ trang này