1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộc Châu cuối tuần - Off tối thứ 3 (30-11) tại cafe Linh bên cạnh khách sạn Hà Nội - Trần Huy Liệu (

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cobehanoi84, 10/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    À....... Mình nhớ là cung đường của các bạn Nhà Nghỉ lúc về là đi thuyền dọc sông Đà.
    Các bạn.....có mang áo phao cứu sinh không?!

    Theo lời anh Tù Trưởng, và anh Vận ( anh Vận là thổ dân, đầy mình kinh nghiệm về dòng sông Đà đoạn hồ Hòa Bình mà chắc mọi người đều biết) thì dòng Sông Đà rất thất thường, dù đã có thủy điện Hòa bình trị thủy. Đôi lúc giữa trời quang mây tạnh đột nhiên có gió lốc..... anh Vận còn kể nhiều chuyện nữa......

    Vậy nên nếu đi thuyền thì nên mặc áo phao. Trông thì hơi kỳ quặc, nhưng nó đảm bảo an toàn tuyệt đối (trừ phi gặp vụng xoáy). Kể cả người biết bơi, nhưng xuống dòng nước lạnh giá đôi khi cũng làm mình bị chuột rút, nhất là nếu vừa làm vài chén rượu. Mấy anh bộ đội hay CSGT đường thủy họ vẫn mặc áo phao mỗi lúc đi làm việc đó thôi, trông cũng không kỳ quặc lắm. Cái áo phao mặc vào lại còn thêm cái cảm giác phong trần là đằng khác, pose ảnh trông phong cách hơn nhiều.
  2. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với stylishman 1307 - đặc biệt câu " không ai có thể bảo vệ mình tốt hơn chính các bạn "
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    đã về, điểm danh đầu tiên
  4. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    :x:x:x:x:x:x Ruavang và nhóm 2 cũng đã về đến nhà an toàn , điểm danh phát [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    8-x Chẹp..... Người ở trên cây không lo, bọn tớ ngồi dưới gốc cây mà lo cho các bạn quá.
    Cuối cùng cũng thở phào .....
    Chỉ buồn và thương cho 2 bạn đồng hành nhóm TK.........
  6. moon_moon

    moon_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    oái, mọi ngươiì điểm danh nhanh thế! Bon chen kái lao`![r23)]
  7. Vngockt

    Vngockt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    T nữa, hehe. Mệt quá, nhưng khá vui :x
  8. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cả nhà đã AN TOÀN trở về!!! @}

    Trên đường về, lòng lo âu thấp thỏm khi nghĩ đến cảnh xót thương của 2 bạn nhà TKF. Có lẽ các mems nhà mình cũng nên post chia buồn với bên nhà TKF. Chưa kịp được giao lưu trên cùng một cung đường..

    Các bạn trong đoàn có những điều gì đó không hài lòng trong những lúc đang vui vẻ mà bị nhắc nhở thì cũng thông cảm cho bọn tớ nhé.

    Xin chân thành cảm ơn cả nhà mình!! >:D<
  9. chuotcon32

    chuotcon32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    điểm danh cai ah,chúc cả nhà có jấc ngủ say
    P/s: ai cần xoa bóp bấm huyệt thì cứ... tự sướng ah keke
  10. sptnk

    sptnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mộc Châu...ta đã đi, đã đến và đã về để nhớ về Mộc Châu.

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này