1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộc Châu: điểm đến quen thuộc nhưng vẫn luôn hấp dẫn! (16/5 nhé)(Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mousentl, 03/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KeDuDang_8x

    KeDuDang_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    @ all: mọi người chú ý nghe ngóng thêm thông tin thời sự khu vực sẽ đến nhé.. nghe nhiều người nói tình hình chiến sự ban căng nhắm, nhớ găm nhiều nhìu đạn dược, vũ khí vào
    Nữa là các xe nên dữ trữ cho mình một xăm xe sơ cua, Chuột sẽ lo kiếm một bộ vá xe
    Đồ ăn nên dự trữ trước đi đường ăn ko đến nơi tối mù chả biết có gì mà ăn ko nữa
    Còn vụ nhóm trc nhóm sau tớ thích đi sớm đến sớm ngủ sớm dưng cho ôm chọn, ôm thích thế nào tuỳ ôm nha
  2. KeDuDang_8x

    KeDuDang_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    @ all: mọi người chú ý nghe ngóng thêm thông tin thời sự khu vực sẽ đến nhé.. nghe nhiều người nói tình hình chiến sự ban căng nhắm, nhớ găm nhiều nhìu đạn dược, vũ khí vào
    Nữa là các xe nên dữ trữ cho mình một xăm xe sơ cua, Chuột sẽ lo kiếm một bộ vá xe
    Đồ ăn nên dự trữ trước đi đường ăn ko đến nơi tối mù chả biết có gì mà ăn ko nữa
    Còn vụ nhóm trc nhóm sau tớ thích đi sớm đến sớm ngủ sớm dưng cho ôm chọn, ôm thích thế nào tuỳ ôm nha
  3. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, tiếc quá, h mới đọc topic
  4. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, tiếc quá, h mới đọc topic
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Em thích đi sớm đến sớm nhưng không thích ngủ sớm nha
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Em thích đi sớm đến sớm nhưng không thích ngủ sớm nha
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    moo ơi, trong topic tớ thấy có small2big, strange và teledata đi 1 mình kìa, bạn liên hệ xem có ai nhận được bạn ôm không kìa
    đã liên lạc với moo nhé
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    moo ơi, trong topic tớ thấy có small2big, strange và teledata đi 1 mình kìa, bạn liên hệ xem có ai nhận được bạn ôm không kìa
    đã liên lạc với moo nhé
  9. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp lại cái danh sách:
    1. Mouse (ôm) - Trung (xế)
    2. Sota (ôm) - Thành (KeDuDang8x) xế (2 người này tự liên lạc với nhau nhé)
    3. Moo85 (ôm) - Thắng (xế) Sáng mai sẽ nhắn cho moo85 số đt của xế. Xế này được lắm, ưu tiên đấy nhé
    4. Việt Anh (xế độc hành)
    5. Linh (bạn của Trung) + bạn của Linh
    6. 1 cặp xế-ôm gọi điện đăng ký trực tiếp.
    Hiện tại có 6 xe rùi. 1 số bác nữa thấy có đăng ký nhưng ko để lại thông tin liên lạc... ko biết thế nào nên tạm thời ko tính.
    Về chuyện đi sớm, các bác cứ bàn bạc. Những ai ko có ý kiến ý cò gì coi như mặc định đồng ý với h xuất phát 19h30 (7h tối)
    Địa điểm tập trung: trước cổng Pico Plaza Nguyễn Trãi, Thanh Xuân.
    Hiện tại mình có số đt của 1 nhà sàn trên Mai Châu. Sẽ liên lạc trước, đồng thời hỏi vụ cơm nước (nếu chủ nhà đồng ý nấu cơm cho thì tốt quá). Nhớ năm ngoài 10h đêm mới mò lên mà vẫn đc chủ nhà nấu cho ăn. Hy vọng lần này cũng vậy. Nếu ko ta mang đồ khô đi ăn. Mì, cháo đêm cũng hay đấy chứ
    Có vài việc tập thể, bác nào care giúp mình đc thì hay quá.
    1. Mua đồ ăn
    Mai thứ 7 mình vẫn phải đi làm, chiều xin về sớm chuẩn bị. Có bác nào giúp mình vụ mua đồ ăn đc ko?
    2. Đồ sửa xe
    Có 1 xế nhận mang đồ sửa xe, mình có thể mượn thêm 1 bộ nữa. Nhưng nếu ai có thì cứ mang đi. Mỗi xe chuẩn bị thêm 1 xăm dự phòng nữa (cái này chắc chắn phải mang, vì 1 người ko thể mang hết 6-7 cái xăm).
    Đồ cá nhân, tất nhiên là cá nhân tự chuẩn bị, chỉ nhắc các bác phải mang áo mưa (bắt buộc, tốt nhất là loại áo mưa bộ), ủng nilon có người mua chung cho cả đoàn, nhưng các bác cũng nên tự mua thêm (mỗi người 1-2 đôi, dùng ko hết ta để lần sau)
    Cái này có thể mua ở siêu thị hoặc 1 loạt các cửa hàng bán đồ bảo hộ trên phố Yết Kiêu.
    Và 1 điều cực kỳ quan trọng, đảm bảo thành công cho chuyến đi là xe pháo. Đề nghị các bác bảo dưỡng con xe thật tốt, nếu ko có nhiều thời gian hoặc mới bảo dưỡng thì chí ít cũng phải thay dầu, tăng phanh, tăng xích (nếu cần). Thôi cái này ko phải chuyên môn, chả dám lạm bàn.
    Thế nhé, hẹn gặp lại các bác và chúc chuyến đi thành công tốt đẹp
    P/S: Em có dự định lên đó buôn mấy chục cân mận về. Nói trước với các bác độc hành cho em gửi ít nhé
  10. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp lại cái danh sách:
    1. Mouse (ôm) - Trung (xế)
    2. Sota (ôm) - Thành (KeDuDang8x) xế (2 người này tự liên lạc với nhau nhé)
    3. Moo85 (ôm) - Thắng (xế) Sáng mai sẽ nhắn cho moo85 số đt của xế. Xế này được lắm, ưu tiên đấy nhé
    4. Việt Anh (xế độc hành)
    5. Linh (bạn của Trung) + bạn của Linh
    6. 1 cặp xế-ôm gọi điện đăng ký trực tiếp.
    Hiện tại có 6 xe rùi. 1 số bác nữa thấy có đăng ký nhưng ko để lại thông tin liên lạc... ko biết thế nào nên tạm thời ko tính.
    Về chuyện đi sớm, các bác cứ bàn bạc. Những ai ko có ý kiến ý cò gì coi như mặc định đồng ý với h xuất phát 19h30 (7h tối)
    Địa điểm tập trung: trước cổng Pico Plaza Nguyễn Trãi, Thanh Xuân.
    Hiện tại mình có số đt của 1 nhà sàn trên Mai Châu. Sẽ liên lạc trước, đồng thời hỏi vụ cơm nước (nếu chủ nhà đồng ý nấu cơm cho thì tốt quá). Nhớ năm ngoài 10h đêm mới mò lên mà vẫn đc chủ nhà nấu cho ăn. Hy vọng lần này cũng vậy. Nếu ko ta mang đồ khô đi ăn. Mì, cháo đêm cũng hay đấy chứ
    Có vài việc tập thể, bác nào care giúp mình đc thì hay quá.
    1. Mua đồ ăn
    Mai thứ 7 mình vẫn phải đi làm, chiều xin về sớm chuẩn bị. Có bác nào giúp mình vụ mua đồ ăn đc ko?
    2. Đồ sửa xe
    Có 1 xế nhận mang đồ sửa xe, mình có thể mượn thêm 1 bộ nữa. Nhưng nếu ai có thì cứ mang đi. Mỗi xe chuẩn bị thêm 1 xăm dự phòng nữa (cái này chắc chắn phải mang, vì 1 người ko thể mang hết 6-7 cái xăm).
    Đồ cá nhân, tất nhiên là cá nhân tự chuẩn bị, chỉ nhắc các bác phải mang áo mưa (bắt buộc, tốt nhất là loại áo mưa bộ), ủng nilon có người mua chung cho cả đoàn, nhưng các bác cũng nên tự mua thêm (mỗi người 1-2 đôi, dùng ko hết ta để lần sau)
    Cái này có thể mua ở siêu thị hoặc 1 loạt các cửa hàng bán đồ bảo hộ trên phố Yết Kiêu.
    Và 1 điều cực kỳ quan trọng, đảm bảo thành công cho chuyến đi là xe pháo. Đề nghị các bác bảo dưỡng con xe thật tốt, nếu ko có nhiều thời gian hoặc mới bảo dưỡng thì chí ít cũng phải thay dầu, tăng phanh, tăng xích (nếu cần). Thôi cái này ko phải chuyên môn, chả dám lạm bàn.
    Thế nhé, hẹn gặp lại các bác và chúc chuyến đi thành công tốt đẹp
    P/S: Em có dự định lên đó buôn mấy chục cân mận về. Nói trước với các bác độc hành cho em gửi ít nhé

Chia sẻ trang này