1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộc Châu mùa hoa cải và dã quỳ (3-5/12)(Chia sẻ từ trang 7)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 01/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canavn

    canavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 chị em A Tot và A Hụi nhé. A Van và Too`ng đến muộn 1 tí nhé, cả nhà cứ share ảnh trước đi ạ. Mũ nón bảo hiểm tụi em có hết rồi ạ. :)
  2. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chuối tí :
    ..."Có con trâu, có nương dâu (thay tạm bằng vườn cải)
    Trên đời này mơ ước bao lâu"
  3. KINGMAN78

    KINGMAN78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Mộc Châu, đi để nhớ và để tạo những kỉ niệm đẹp , nơi những con ng vui tính hòa đồng xích lại bên nhau , nơi trái tim biết đập lỗi nhịp ...... và cảm nhận tc của ai đó dành cho mình

  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Người ta bảo cung đường MC này là cung đường tình yêu. Đi về người ta dễ yêu nhau. Thế mà mình đi bao lần, vẫn chưa thấy gì [r23)]
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tại đi nhiều quá mất duyên =))
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5



    thế cơ ah chị , thế giờ e mới biết cung đường đầu tiên e đi là cung đường ty :) .

    Ôi lần đầu tiên đi xa ko có ba mẹ , lần đầu tiên đi phượt đã đc đi cung đường ty , cảm ơn chú afoolchild nhiều lắm vì đã chỉ cho cháu chuyến đi này
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Keke. Nói như bà vịt: Thành phần vừa già vừa xấu vừa đầu gấu lại vô duyên. Có duyên đâu mà mất :P
  9. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đi lại đi. Biết đâu lần này cơ duyên nó lại tới :P
  10. gmount

    gmount Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    1
    Chị sai ồi, chị fall in love đầu tiên, chả phai chị yêu cung đường đó hay sao, năm nào cũng thấy vài lần :D

    @EmTú Eo ôi dạo này xinh thế, hôm nào lầm ôm anh nhé, anh mà chiến đấu thì A Tọong anh cũng không sớ :))


Chia sẻ trang này