1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộc Châu ngày trở lại 17-18/7 (chỉ tuyển xế )(Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi seiya0412, 07/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyhoangvp

    huyhoangvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    :D xăng đã đổ đầy săm đã cho mượn ,chuẩn bị ngủ thôi mai lên đường nào ,chúc cả nhà ngủ ngon, tôi yêu mọi người :D
  2. seiya0412

    seiya0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vừa về đơi, lên đây điểm danh cái nào. haizzzzz....thở dài
    1 chuyến đi ko như mong muốn +_+ dù sao thì mọi người cũng lết về đến HN an toàn :D
    Tổng hợp thành công và thất bại sau zợ, đi tém táp rùi ngủ nghê nèo :))
  3. vtt4444

    vtt4444 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mưa lũ chết 8 người ở Hà Giang. Thế mà đoàn mình chạy mưa tự tin thế. chị Hương lên lịch off đi nào,để còn trả đồ nghề cho a Linh hành nghề móc lốp
  4. seiya0412

    seiya0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chuyến Mộc Châu lần này là chuyến đầu tiên em làm dẫn đoàn, nhận thấy có rất nhiều vấn đề và thiếu sót +_+
    + Không nắm rõ đường đi ( không rẽ vào đường đi Khăm như dự định mà phóng thẳng đường 6 lên Hòa Bình)? từ đó gặp 1 số vấn đề :-p
    + Không kiểm soát tốc độ tốt, để đoàn bị csgt tóm 5 xe vì quá tốc độ :D (sẵn sàng nhận gạch đá của các pác)
    + Không xử lý tình huống linh hoạt (thay đổi xe dẫn, chốt khi 2 xe này bị hết pin điện thoại ?.)
    Và nhiều vấn đề khác nữa?. Xin nhận lỗi trước cả nhà về các thiếu sót ^.^ hie hie. Qua chuyến nè cũng thu được nhiều điều ^.^
    Còn có 1 vấn đề em hơi bị ấm ức , 1 số bác lên án em chạy tốc độ nhanh, bỏ đoàn, không chờ mọi người. Trong khi từ lúc bị ?omấy chú cá vàng? tóm, em cũng kiểm soát tốc độ trong khu đô thị là 40km/h, ngoài đô thị là từ 50-60km/h, không hơn <
    Em nghĩ vấn đề ở đây là nhiều pác mới đi lần đầu, ko chịu bám sát đoàn. Em làm dẫn, nhìn qua gương chiếu hậu phía sau, thấy 2-3 xe trong đoàn, thì cứ phóng thoy, làm sao mà bao quát hết 9 xe, chờ các pác. Không biết em nghĩ như zậy có đúng hem, các bro cho xin ý kiến về kinh nghiệm dẫn (chẳng lẽ cần phải ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ THEO CÁC PÁC)
    Chuyến đi MC lần này với mọi người dù thời tiết không ủng hộ, gặp 1 số vấn đề nhưng vẫn khá vui ^.^ được nghe nhiều giọng ca vàng triển vọng. Mọi người show hàng, show ảnh rất nhiệt tình, tranh nhau background, vui vui ^.^ ...... :D và quan trọng là mọi người về đến nhà an toàn yeah yeah yeah
  5. magento

    magento Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đoàn nhà mình đi theo đội hình vẫn còn thiếu kinh nghiệm, tại những ngã ba bao giờ cũng cần người ở lại để còn dẫn cho người đi sau. Hôm qua mình và Phong đi gần chốt thì phải, đi qua mấy ngã 3 chẳng thấy ai nên cứ mày mò theo đường cũ đi. Cứ cố để đuổi theo mọi người mà mãi chẳng thấy ai, trong bụng cũng hơi ấm ức nghĩ chắc đoàn nhà mình đi đường khác rồi mà chẳng đợi mình, may là nhớ đường nên vẫn về nhà được. Không biết đoàn nhà mình bị sự cố gì nên cứ thẳng đường về HN thôi, tưởng bọn mình về cuối cùng hóa ra lại về đầu tiên.
    Nói vậy thôi chứ nhìn chung chuyến đi cũng đã làm hài lòng mọi người, cảm ơn BTC và các thành viên trong đoàn nhé, hẹn gặp mọi người buổi off tới.
  6. huongtl84

    huongtl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Không biết đường thì lần sau đứng lại đợi chốt bạn ơi. Dẫn đã "bỏ" bạn thì còn chốt - là tớ lúc nào cũng sát cánh với các bạn rớt lại ở phía sau mà!
    Để bàn bạc xem nào rồi chọn lịch off nhỉ, bạn này là có nhiều ảnh của tớ lắm đây!
  7. vtt4444

    vtt4444 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là a Linh chạy ko nhanh. Các xe sau chạy chậm lè tè, em chốt đoàn nên phải chờ rõ lâu
    Lý do chính là phần đông mọi người mới phượt lần đầu nên hơi rù rì chậm chạp, có lẽ là cảnh đẹp quá nên muốn chạy chậm tí ngắm cảnh .
    Riêng em thì trót dại đi phượt lần này rồi. Thời tiết ko ủng hộ mà đi còn vui thế này, bây giờ lại thèm đi tiếp rồi
    Đời sinh viên lại nghèo lấy đâu ra tiền đi tiếp đây
  8. toanvimo

    toanvimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chuyến đi như thế là đã thành công tốt đẹp rồi
    Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trên đường nhưng chúng ta đã hoan thành chuyến đi
    Vậy xin mọi người cho trằng pháo tay để chúc mừng nào
  9. kienconhaicang

    kienconhaicang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình có ý kiến là các bạn đã xác định đi xa như thế này thì p đi nhanh thôi, nếu ko đi nhanh thì sẽ ko có nhiều t chơi và như các bác thấy đấy, để luờng trước các vấn đề phát sinh dọc đưòng có thể xảy ra!
    MInh nghĩ tốc độ 60km/h là vừa, những chỗ đuờng vắng lên 70-80 , nếu ai chưa thử thì hãy thử và nếu ko muốn thử thì xin hãy chọn những cung đường ngắn để đi ! (chúng ta bị bó về thời gian)
    Những vấn đề phát sinh ấy đã làm chúng ta về HN muộn 23h hơn, chậm hơn 2-3 tiếng dự đình!
    Vấn đề nữa là mong mọi ng có ý thức tập thể hơn nữa, mọi thao tác và chuẩn bị p được coi trọng, nên đúng giờ để tiện quản lý lịch trình....
    Chuẩn bị ngày off thôi nào ^^
    Được kienconhaicang sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 26/07/2010
  10. Thanhchymp

    Thanhchymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    chuyến đầu tiên làm leader của a Lung Linh phải ko ạ...e thấy ổn...nhất là mọi việc mọi ng đều chung tay giải quyết...là những ng ko quen biết nhau :x :x :x yêu nhất cảm giác đó!

Chia sẻ trang này