1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộc Châu - Sơn La ngày 2/9?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chickbig, 15/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin số bác xế đê ac ơi ???
  2. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Mau mau chóng chóng đến ngày đi để còn đi chơi nào. Các bác đã chuẩn bị hết chưa nhỉ ? à còn thiếu mỗi số đt của bác tài xế và cái biển số xe thôi nhỉ ?
  3. gambatte

    gambatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình mua được 1 cái túi ngủ và ít ...becberin rùi. Chắc là đủ nhỉ. Nhưng tình hình đang căng lắm. Hôm qua mới xin phép đi nhưng bị cả nhà...phản đối, ko cho đi. Còn bị Dì ruột gọi điện đến cty cho một trận. Chưa biết tính thế nào. Hic hic hic..
  4. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó tớ cũng lên Mộc Châu - Sơn La, tối 1-9 ngủ ở Mai Châu, 2-9 ngủ bản. Nếu may mắn hi vọng được đi chơi tối 1-9 với các bạn cho đỡ tủi trong "chợ tình". Tớ là Phương ^^
    Cố một ít tài liệu chia sẻ cùng pà con. :D
    Tết độc lập của người Mông ở Sơn La
    (Toquoc) ?" Thị trấn Mộc Châu (Sơn La) trong niềm vui của ngày Tết độc lập kỷ niệm Quốc khánh 2/9 lại càng thêm náo nhiệt bởi sự góp mặt của hàng trăm người Mông từ khắp các xã trong huyện về hội tụ tại Hội văn hoá dân tộc Mông.
    Theo lời kể của những người Mông cao tuổi, kể từ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (2/9/1945), người Mông đã rất trân trọng và coi đó là Tết độc lập của dân tộc. Hàng năm, đến hẹn lại lên, đúng dịp 2/9, tất cả người Mông không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo từ các bản gần xa trong huyện lại nô nức rủ nhau xuống thị trấn để tỏ lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ, Chính phủ đã đem lại độc lập tự do cho đồng bào cả nước nói chung và người Mông nói riêng. Dù trong chiến tranh ác liệt hay khi đất nước đã hoà bình, dù năm được mùa hay cuộc sống còn nhiều khó khăn, niềm tin yêu son sắt của người Mông với Đảng, Bác Hồ, Chính phủ không bao giờ thay đổi.
    Tết độc lập của người Mông kéo dài từ 29/8 đến ngày 2/9 nhưng đông vui nhất là ngày 1/9. Để tới lễ hội, bà con người Mông phải chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Họ chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất, rực rỡ nhất. Trai thì đầu quấn khăn, cổ đeo vòng, vai vác khèn. Gái thì rực rỡ áo váy, tay cầm đàn môi, leng keng nhạc ngựa xuống thị trấn. Sắc cờ đỏ thắm kỷ niệm ngày Tết độc lập 2/9 hoà cùng sắc màu rực rỡ từ trang phục của bà con người Mông đã dệt nên bức tranh nhiều màu.
    Từ tờ mờ sáng, từng đoàn người lũ lượt đổ về. Nhà nào khá giả thì dùng xe máy làm phương tiện đi lại. Có gia đình lên đường từ khi con gà còn say ngủ để kịp đến hội vui. Người Mông xuống phố mang theo vô số các sản vật để trao đổi, mua bán như: hoa trái, bánh dày, mèn mén (một loại bánh được làm từ bột ngô), rượu ngô, lá thuốc chữa bệnh, dụng cụ lao động (cuốc lạo cỏ, chỉa gặt lúa)?
    Khắp các ngả đường vào trung tâm thị trấn, dòng người đổ về mỗi lúc một đông vui. Người Mông tụ họp thành từng nhóm múa khèn, đánh yến, đánh tu lu. Các chàng trai, cô gái tha hồ trao duyên, đắm say theo tiếng khèn ngày hội.
    Đến Mộc Châu vào những ngày này, khách thập phương sẽ có dịp thưởng thức những món ẩm thực đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông như: thắng cố, mèn mén, pịa... Đặc biệt, hương rượu ngô ngây ngất thơm nồng được chưng cất từ thứ ngô nương "chính hiệu", chôn dưới đất hơn một tháng ròng.
    Tối 1/9, ngày vui nhất của lễ hội, mọi người tụ tập thành từng nhóm để hát đối đáp, trao đổi tâm tư, tình cảm. Nam thanh nữ tú đến tuổi dựng vợ gả chồng có dịp tìm hiểu, hẹn ước.
    Đến tận bây giờ, người Mông vẫn còn lưu truyền một câu chuyện cảm động về một đôi trai gái Mông. Họ yêu nhau say đắm nhưng không nên duyên vợ chồng. Nhờ ngày Tết độc lập mà người con gái được tự do đi chơi và gặp lại người yêu cũ. Họ mừng lắm và hẹn năm nào cũng gặp nhau vào ngày Tết độc lập. Cho đến khi cô gái năm nào đã trở thành bà lão, vẫn nhớ hẹn vào Tết độc lập, đến hội chờ "người xưa". Chờ mãi, đến ngày cuối hội mới có một người con gái mang chiếc vòng bạc là kỷ vật của ông mình để lại trao lại cho bà... Cũng từ đó, người Mông quan niệm Tết độc lập cũng là ngày đoàn tụ, sum họp để anh em người Mông biết mặt nhau.
    Năm này qua năm khác, tiếng lành đồn xa, người Mông ở các huyện khác của Sơn La, các tỉnh vùng núi phía Bắc và từ nước bạn Lào cũng về vui hội. Hội Tết độc lập đã trở thành một nét văn hoá đặc sắc của đồng bào Mông ở Mộc Châu, Sơn La./.
    Thanh Vân - Ánh Tuyết
  5. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Having funss
    Thanksssss 4 good news..
    plz to leave(để lại) ur contact or ms to me !
  6. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Mẹ tớ nghe xong nhảy lên tanh tách như con tôm ý, buồn cười ơi là buồn cười. Còn bố tớ thì từ hôm qua đến nay ko nói năng câu j. Tớ ngầm hiểu là đang phản đối tớ ghê lắm, nhưng đã quyết rồi thì phải làm thôi. Hơn nữa tớ còn soạn ra đc rất nhiều quần áo cũ rồi đó ! Tất cả chỉ chờ ngày xuất phát thôi ![r2)
  7. chuotbeo2408

    chuotbeo2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, sao bi h e mới biết có vụ này nhỉ? Đọc qua các trang thấy các pác có vẻ nhất quyết ko cho đăng ký nữa, trùi ui tiếc. E đang mơ ước được đi lên vùng Tấy Bắc như Sơn la, Hà giang. Mấy chỗ kia e đi hết rùi. Có ai ko đi ko, để e thế chân
  8. Minskdatto

    Minskdatto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại mọi người sau nhé, giao lưu phát
  9. bupbenoiloan

    bupbenoiloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bắt xe khách hoặc đi xe máy lên cũg đc. Nhóm minsk ngày mai bắt đầu đi xe máy lên đấy. Bác sang box minsk bên ô tô xe máy mà xem thôg tin
  10. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Having funss
    Thanksssss 4 good news..
    plz to leave(để lại) ur contact or ms to me !
    [/quote]
    Oh`, tưởng ai - ông bobo hả. Hình như có lần uống rượu với ông này hôm off hanoikids. "3 chén" nhớ không

Chia sẻ trang này