1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộc Châu - Sơn La ngày 2/9?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chickbig, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zyo

    zyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    [[​IMG]
  2. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

    CÁI MÀY ĐỪNG CÓ CHỤP, TAO XẤU HỔ LÉM!!
    [​IMG]
  3. Minskdatto

    Minskdatto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành cám ơn các bạn đã tạo điều kiện để có 1 buổi giao lưu vui vẻ, có 1 số ảnh chụp chung cùng mọi nguời mình sẽ post sau nhé.
  4. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    úi trời, cả nhà điểm danh đông đủ cả nhờ. về đến nhà lúc 2h kém, 3h phải đi làm ngay không thì bị đuổi việc. Có ai khổ như tôi không thế??? Mạng ở nhà lại bị hỏng. híc. đen như choá!
    Nhớ mọi người quá.
    Nhớ nhất em Chickbig, nói hay hơn hát.
    Nhớ nhì em Zim người chuẩn mà cứ nói là béo.
    Nhớ ba (thứ 3) em Khánh mấy lần làm anh sợ sệt hốt hoảng chạy theo bọn bắt vợ vì sợ chúng nó bắt em đi mất.
    Nhớ thứ 4 em Trang cần mẫn, dịu dàng bên cạnh mọi người trong đoàn.
    Nhớ thứ 5 bác Bôbô, cậu Tuấn, cậu Dũng...hội tá lả của mình
    Nhớ thằng ku Đức, béo như thùng phi, tối ngủ cứ ôm mới cả gác làm mình không thở được
    ....
    ôi nhớ nhiều wúa. Mai ọp nhá
  5. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Mộc Châu - Sơn La của chúng tôi đã thành công tốt đẹp. Một chuyến đi bình dị, giản đơn khác hẳn với các chuyến đi khác của box du lịch nhà mình. Chuẩn bị không nhiều, gặp gỡ giao lưu trước khi đi không nhiều...nhưng từng đấy không ngăn cản sự hấp dẫn, vui vẻ, thành công của chuyến đi.
    Ô tô đón chúng tôi tại địa điểm quen thuộc.Trên xe, cả đoàn đầy ắp tiếng cười với những câu hỏi đố vui của bác Bô Bô. Tiếng cười theo chân chúng tôi lên đến Mộc Châu.
    Mộc Châu đón chúng tôi bằng màu sắc rộn ràng, sặc sỡ của váy, của áo các cô sơn nữ xuống chợ, nổi bật lên trên nền trời trong xanh đặt trưng của miền núi. Cả đoàn hứng khởi hoà mình trong niềm hân hoan của lễ hội 1 năm mới có một lần.
    Theo chân các cô sơn nữ, chúng tôi lần lượt được khám phá những nét đặc trưng của Lễ hội Văn hoá các dân tộc Mộc Châu - Sơn La. Đó là trò chơi ném còn - trò chơi đặc trưng của vùng cao mà chúng ta đã nhiều lần được nghe nói đến, nhưng đây là lần đầu tiên đoàn chúng tôi được tham gia trực tiếp. Mọi ngươì trong đoàn như sống lại tuổi thơ của mình khi hào hứng, quyết tâm bắt được quả còn từ bên kia ném sang và ra sức cố gắng ném lại sao cho trúng được đích treo trên ngọn tre tít trên cao. Tôi - thấp bé nhẹ cân chả bắt được quả nào, toàn phải xin những người khác quả còn để mình ném thử và ném lần nào cũng trượt. Chả bù cho cậu D2B, to cao lực lưỡng chạy vào tranh còn, chả ai dám chen lấn cậu ấy. Trẻ con, người lớn, người miền húi, người miền xuôi dường như không phân biệt đều hoà mình với trò chơi.
    Lễ hội còn hấp dẫn chúng tôi bởi tiếng chiêng, tiếng trống bập bùng theo bước chân nhảy múa của các chàng trai cô gái dân tộc Thái. Cả đoàn chúng tôi đã làm rộn ràng một góc sân vận động bằng những nhịp đi, câu hát khiến cho vòng tròn nhảy múa càng được mở rộng ra. Nét mặt ai cũng tươi vui, hớn hở.
    Bắt vợ là nét đặc trưng khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất. Nam thanh nữ tú đi chơi chợ. Ai cũng khoác trên mình bộ quần áo đẹp nhất. Họ thường đi thành từng nhóm. Trên đường đi, nếu cô gái nào lọt vào mắt xanh của 1 chàng trai, chàng trai đó sẽ làm mọi cách để cô gái đi theo mình, cô nào đồng ý thì đi theo, còn không thì rất vất vả để thoát khỏi vòng vây của chàng trai đó. Tình yêu của người dân tộc mộc mạc, ngây thơ và đáng yêu quá đỗi. Nhưng có lẽ vui nhất là khi những cô gái trong đoàn chúng tôi bị các thanh niên bản địa xông đến kéo đi. Và chúng tôi vui mừng chào tạm biệt cô ấy, gửi những lời chúc hạnh phúc đến cô ấy...nhưng hi vọng của đoàn tôi không thành, vì...cuối cùng họ lại trả về

    Và những gương mặt trong đoàn cũng mang lại bất ngờ cho chúng tôi. Đoàn chúng tôi có 2 người, nói nhiều nhất. abc-xyz nhiều nhất...đã khiến cho cả đoàn bất ngờ khi họ tự giới thiệu mình là giáo viên (hehhehe, cả tôi cũng không ngờ). Bất ngờ tiếp theo và cũng rất cảm động khi được các bạn trong nhóm Minsk đưa về tận nhà nghỉ (nhà nghỉ cách chợ 3km) trong khi những đôi chân mỏi nhừ không thể nhấc lên nổi. Chúng tôi gặp nhau trong sự ấm áp của ánh lửa hồng, của li rượu, của bát mì tôm... chúc cho tình cảm của chúng ta tồn tại mãi cùng các chuyến đi.
    Thế nhờ, lan man tí để thể hiện tình cảm của tôi dành cho mọi người trong đoàn. Many love! Q.
    Được gentra sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 04/09/2007
  6. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Chú Q viết hay quá, đúg là "nhà văn lạc mẹ"...
    Xin bản quyền post vào blog tý.
    ANH POSTMAN ỚI, ẢNH TIẾP ĐI ANH ???
  7. Minskdatto

    Minskdatto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Minskdatto

    Minskdatto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. Minskdatto

    Minskdatto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Minskdatto

    Minskdatto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ áo ấm mùa đông này là thế nào đây đồng chí Chickbig???
    Cho tớ tham gia với cái nhểy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được minskdatto sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 04/09/2007

Chia sẻ trang này