1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộc Châu - Sơn La ngày 2/9?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chickbig, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love25101306

    love25101306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    em cũng đi Mộc Châu dịp vừa rồi, chia sẻ tí cảm xúc với các pác.
    MỘC CHÂU CHỢ TÌNH KÝ
    Ba ngày nghỉ lễ 2/9, tạm rũ bỏ những lo toan của công việc và các mối quan hệ, tôi và Ngan chọn Mộc Châu làm điểm đến sau lời dụ khị đầy mê hoặc của Vịt : ?oCó Chợ tình của người H?TMông hay lắm, lên đây bắt một anh Mèo đeee !?
    Lọ mọ dậy sớm ra bến xe. Chậc, đúng là dịp lễ có khác, chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn, đành nhảy lên một chiếc Ford Transit với giá gấp đôi bình thường. Thôi thì xe đẹp lịch sự, nhạc không lời du dương êm ái được phục vụ tận tình nên cũng bù lại phần nào cho cái giá cắt cổ đó. Đêm hôm trước chat chit muộn nên bùnngủ.com quá ! Cảm ơn một bờ vai rất đỗi êm ái yêu thương.
    Mộc Châu đón chúng tôi bằng chút nắng trưa hè gay gắt, đến tối lại là một chút se lạnh của mùa thu. Vịt và bạn ra đón. Vịt vẫn xinh tươi như đóa ban giữa cao nguyên thơ mộng này. Ngoài cái nhà ở bản Chiềng Sại (theo chương trình chúng tôi sẽ ăn Tết độc lập ở đó), Vịt còn có một nhà ở thị trấn, đi vài bước là ra đến đường cái, nơi diễn ra Lễ hội văn hóa du lịch Mộc Châu. Hay thật là hay !
    Sau khi ăn trưa một bữa gà rừng và su su luộc, chúng tôi được lên dây cót tinh thần là sẽ đi bộ suốt từ chập tối đến 1 ?" 2 giờ sáng. Ngạc nhiên xen lẫn tò mò ! Có gì để tiêu khiển đến tận giờ đó nhỉ ? Thật bất ngờ vì kết quả là cả bọn đã lượn đến tận 1h45?T. Wow !
    Mở đầu là đi xem biểu diễn nghệ thuật ở sân vận động. Cảm giác được đứng giữa núi rừng xem vũ điệu xòe hoa trên nền nhạc Tây Bắc tưng bừng, âm hưởng từ núi rừng, chất hào sảng trong lời ca tiếng hát của các chàng trai cô gái Mộc Châu đáng mến, tôi thấy thích quá là thích.
    Lễ hội đã làm khu thị trấn vốn yên ả, thanh bình bỗng trở nên náo nhiệt và ngập tràn màu sắc. Này là màu xanh, màu đỏ của váy áo thổ cẩm, này là ánh bạc rọi ra từ vòng xếp tầng tầng lớp lớp đeo trên cổ. Người và người cứ nườm nượp qua lại : Tây ?" Ta ; Kinh ?" Dân tộc đều đủ cả. Xa xa vẫn thấy bóng các anh, các em H?TMông cưỡi xe máy đổ về khu trung tâm ^_^ Lúc này, máy quay, máy ảnh được sử dụng triệt để. Khakha, có nhiều anh chị Kinh mặc váy áo Mèo lắm nhé. Như hai anh bạn trong nhóm tôi chẳng hạn. Ấp ủ từ trên xe là sẽ mua quần áo Mèo để đi bắt vợ, lại còn dụ mấy đưa mặc váy Mèo cùng. Chẳng đứa nào dám, để không về ngắm Hồ Gươm, hít khói bụi Hà Nội nữa à ^_^
    Đối với người dân tộc, đây là ngày hội lớn, đi đâu cũng thấy ríu rít tiếng dân tộc, tiếng cười vui hớn hở. Các anh Mèo mắt liếc thao láo ngó nghiêng tìm bắt vợ. Các em thiếu nữ Mèo khi thì e lệ vì 3 ?" 4 anh vây quanh tán tỉnh ; khi thì chạy thục mạng vì không ưng ; khi thì nhìn xa xăm ngóng đợi ?ozai? ?" theo nguyên văn lời một anh.
    Suýt quên, phải kể đến tục bắt vợ rất hay của người Mèo thế này. Nếu ngày xưa các anh cầm theo chiếc đài cassett bật băng nhạc để tỏ tình thì bây giờ, các anh thấy ưng cô nào thì tụm ba tụm năm đi sau cô đấy hoặc khoác vai nhau thành hình tròn vây quanh cô nàng. Tán tỉnh một lúc thấy ưng thì cầm tay nàng kéo đi. Nàng cũng ưng thì đi theo, không thì chạy. Giản đơn thật ! Cái này gọi là Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đây ! Các cậu 13 ?" 14 tuổi đã bắt đầu đi chợ tình. Có cả những chú ?" đúng nghĩa đen nhé ?" cũng thấy kéo tay một em gái. Cả bọn bảo nhau chắc lão bô bắt vợ hộ thằng con ^_^ Bùncười.com, có lúc ngan bị một anh Kinh % trêu bắt. haha, trông cũng được đấy chứ.
    Ở đây, người dân tộc thì hớn hở đi tìm tình yêu, người Kinh hiếu kỳ thì nhìn tròng trọc vào các góc xem cảnh tán tỉnh và bắt vợ. Tìm vợ là việc quan trọng nên khi kim đồng hồ chỉ 0h thì cũng chẳng nói lên điều gì. Hành trình bắt vợ vẫn rộn ràng, đã dập dìu có đôi, có cặp. Khi nào mệt, họ sẵn sàng nằm ngay trên vỉa hè đánh một giấc để chuẩn bị sức hôm sau còn đi chơi tiếp.
    Lượn vào sân vận động chút. Mỗi xã đều có một gian hàng giới thiệu văn hóa và sản vật đặc trưng. Có món bánh dầy, dưa và rượu của người dân tộc được bày bán. Bánh màu nâu tím, hỏi ra được giải thích là bánh làm bằng gạo nếp cẩm, nghe nói rán lên ăn ngon lắm. Tôi chẳng dám thử ! Món dưa thì được ?oxách tay? từ xã Lóng Sáp, ăn thấy như là F1 của dưa lê và dưa bở ở xuôi vậy. Cả bọn đi qua một cây làm bằng giấy, tưởng cây nêu, sau được giải thích là lẵng hoa dân tộc. Hoa ban, hoa cúc, trống, chiêng,... đủ loại bằng giấy màu. Trông đẹp ! Tách, tách, làm vài pô ảnh kỉ niệm. Souvenir ở đây chưa phát triển lắm, cũng không có gì đặc sắc. Có móc treo khóa hình búp bê các dân tộc và thổ cẩm. Hàng thổ cẩm ở đây làm không tinh. Nhìn váy thổ cẩm bày bán, tôi nhớ đến Tô Hoài trong Vợ chồng A Phủ. Ông ví váy đi hội của các cô em sơn nữ như những con **** xòe cánh rực rỡ. Quả đúng là vậy. Trong số các trang phục của người dân tộc, tôi thấy thích bộ của dân tộc Nhắng nhất. Váy, áo, mũ đính đầy những xu bạc, kêu xủng xẻng. Đẹp mắt và vui tai !
    Có hai điều tôi ấn tượng về người Mèo. Thứ nhất là khoản tóc. Nếu các cô em Mèo chưa chồng cặp thả tóc thì các cô đã có chồng lại quấn tóc thành vòng quanh đầu như kiểu các cụ già Kinh vấn tóc. Chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói, đặc biệt là ở chỗ : Nó nặng kinh khủng, chỉ có 1/3 là tóc thật, 2/3 là tóc ở đuôi ngựa. Thảo nào trông nó xù xì và hoe vàng. Điều ấn tượng thứ hai là sở thích ăn trứng luộc của các anh chị em Mèo. Đi đi lại lại chán, họ vào quán cóc ngồi bóc trứng luộc thoăn thoắt, dễ dàng như trèo cái đèo, lội cái suối vậy ^_^ Hình như, đây là món hàng bán chạy nhất dịp này.
    Thế đấy, ngày đầu tiên của chúng tôi là thế. Về nhà ngủ không kịp ngáp, chuẩn bị cho hành trình vào bản ăn Tết độc lập.
    Được love25101306 sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 07/09/2007
  2. gambatte

    gambatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nha minh oi, Box du lich dang to chuc vote dia diem to chuc DH Box 3. Nha minh co ai di ko ah? Minh da dang ky 1 chan roi. Hy vong duoc gap ca nha o do. (Thay anh Postman da dag ky roi. Vui qua nhi )
  3. hcdangvn

    hcdangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ôi cầu vồng kìa :):)
    [​IMG]
    Tóc của rừng hay yếm của rừng nhỉ???
    [​IMG]
    Cụ có mái tóc dài thế :)
    [​IMG]
    Được hcdangvn sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 09/09/2007
  4. hcdangvn

    hcdangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Háo hức!!!
    [​IMG]
    Chờ đợi:(
    [​IMG]
    Nản:(! Nương tựa!!!
    [​IMG]
    Gặp
    [​IMG]
  5. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    chỉ có tôi và chỉ có em !!!
    [​IMG]
    nụ cười như mùa thu toả nắng ![​IMG]
    hương núi rừng e ấp và chút sôi động của thành thị !
    [​IMG]
    ôi voi dày !
  6. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]ngựa xéo !
    [​IMG][​IMG] đóng giả mẹ mìn miền núi ư ???[​IMG]suốt cuộc đời không thể quên !
  7. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Mấy chị em hehe
    [​IMG]
    thế chiều chủ nhật tuần này ai đi Phù lãng thì hẹn nhau lúc 1h ở nhà hát nhớn nhé
  8. hcdangvn

    hcdangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nào chụp ảnh nào!
    [​IMG]
    Đã nói rồi. Dàn hàng ngang thế thì "bố ai" chụp được.
    [​IMG]
    Thế! Được rồi! Chụp này :)!!!!
    [​IMG]
    Đấy! Thấy chưa!!!
    [​IMG]
    Ảnh đẹp thế lại còn muốn gì nữa. Có ai cứu vớiiiii!!!!!!!!!!
    [​IMG]
    Được hcdangvn sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 10/09/2007
  9. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Ôi như siêu mẫu ấy nhỉ?
    Cả nhà ơi! Em đang bị ốm và cần giúp đỡ, cụ thể là em cần vay mượn. Ai có thể giúp em với!
  10. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Người ta nâng cành hoa lên ngửi còn mình thì dùng cả bàn tay vốc cành hoa mà ngửi...hic!
    Dù sao cũng cảm ơn Trang về cái ảnh, ảnh bacchúp ảnh pro thật!

Chia sẻ trang này