1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộc nhân

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thongtue, 12/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamsu_hocdao

    tamsu_hocdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Các bác có tập với mộc nhân thì tập con nào tập 1 con thôi nhé. Chứ các bác cứ lúc "con đực" lúc lại "con cái" thì người ta kêu là loại Hi-Fi đấy nhé. Tụi tàu là thâm lắm, cứ theo nó đi rồi thành hi-fi hết. Hết đực rồi lại tìm cái, hết cái lại tìm đực.
  2. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Đúng là lủng thiên củng quá nhỉ ?
    Người TQ có dấu bài hay không thì tôi không biết (nói đúng hơn thì chả đủ trình độ mà xét đoán này nọ), nhưng nội cái việc 1 Vs Vĩnh Xuân dòng Diệp Vấn, đã đi dạy những 20 năm, rồi bôn ba khắp Trung Quốc mà lại tìm đường sang Việt Nam để "học lại những gì còn thiếu của VX đại lục đã đánh mất" thì tôi cũng chả hiểu ra thế nào cả.
    Mộc nhân đực hay cái thì cũng chả biết, nhưng những con mà tôi đã trông thấy có lẽ còn kinh dị bởi ..... quá nhiều tay: 3 tay, 5 tay, 6 tay, 12 tay, 16 tay.... trông như con nhím đứng ở góc nhà ấy... mịa kinh dị thật. Nhưng khác biệt nhất là 3 tay trên của TQ lại là tay lệch, còn của VN lại giống như tam giác cân. Chắc là khi sang đến VN cụ Tế Công sáng tạo thêm cho mỗi ông một tý cho vui vẻ thật.
    Đề nghị các bác nào có nhã hứng tập với "mộc nhân cái" thì đăng ký anh em cùng xuống HP làm quả Ọp Ẹp xong rồi xem xét vụ này luôn thể....
    He, he, he,.................
  3. thongtue

    thongtue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Tập với con cái thì làm sao đứng kiềm dương nhỉ?
    Tôi chưa thấy có mộc nhân nào ở VN có tay so le cả, không biết lý do vì sao.
  4. fitieu

    fitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hehhehe, các bạn cũng giống chúng tôi hồi xưa lần đầu nghe chuyện Mộc Đực, Mộc Cái ...ngồi tán tục um sùm Thật ra Mộc nhân cũng chỉ là 1 thứ đồ chơi để võ sinh tự tập trong nhà thôi.
    Nghe nói khi xưa Lương - Nghiêm kết giao, và trao đổi tuyệt kỹ: Một lớn một nhỏ bé, một cương mãnh một nhu nhuyễn ...cuối cùng cả hai hòan thiện chính mình & đem cái hay của người kia bổ túc vào cái khuyết của mình. Do đó về sau dòng 2 dòng Hồng & Vịnh rông ra có nhiều thứ giông giống nhau. Xét về chi tiết hơn một chút thì phái Hồng lấy Hổ hạc song hình làm đề tài để phát triển; còn phái Vịnh chủ yếu lấy bát bộ Xà Hạc làm cảm hứng thi triển công phu. Bên nào cũng có Cương , Nhu tự nhiên hóan trả ứng biến. Hơn nữa thời đó Thanh triều quản thúc võ nhân rất chặt vì e sợ phản lọan cho nên trong dân gian người Trung Hoa âm thầm tự luyện tại nhà (chứ không dám nhóm họp đấm đá tứ tung như trứơc)..rồi dần dà hình thành Mộc nhân : Giá cao ứng với Đực, giá thấp ứng với Cái ; và môn nào thấy hay thì làm Mộc nhân ; chứ không phải chỉ riêng gì VX mới đc phép tập với chúng . Tất nhiên để hòan bị khả năng gia đấu với đủ lọai thối thủ, thì võ sinh phải đánh hết với ông to và với cả bà nhỏ.
    Về sau các thế hệ võ sư tiếp tục sáng chế cho Mộc nhân để họ tập cho họ; các thế hệ sau nữa lại bắt chứơc rập khuôn thầy của mình đặng khi trông vào nhau thấy mộc anh khác mộc tui .. rồi đâm ra chia rẽ, phân dị biệt. Ngay cả ở Saigon hiện nay cũng hiện có những con Mộc nhân tích hợp kỹ thuật cơ khí khá hay như của ông Trọng (Hóa Quyền Đạo) ; ông TK, ... Tóm lại ý kiến của tôi như sau:
    1. Mộc nhân khác nhau là chuyện đương nhiên; cũng giống như áo quần có nhiều size, nhiều mốt. Cốt sao Mộc nhân phải hợp với Chủ nhân là OK, người ngòai chỉ được đứng xem miễn bàn luận!!
    2. Muốn hoàn thiện phải đánh đủ 1 cặp Mộc.
    3. Giác ngộ & không nên thần thánh hóa con Mộc nhân kẻo mình hóa ra tự cao & ỷ lại...
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. Nếu nhìn theo quan điểm của xác suất thống kê, thì TLVN không cần phải thắc mắc về chuyện nầy. Câu chuyện ông võ sư HK đó nghe tương tự như câu chuyện thời chiến tranh, rằng có người Thụy Điển mến phục kính thương miền Bắc VN anh hùng quá nên mơ ước ngủ một giấc rồi sáng dậy thành người VN. Người ấy hoặc là sống và chết cùng lúc với anh hùng Lê Văn Tám và văn hào Trần Dân Tiên, hay là chết già bên Thụy Điển. Nhưng hình như dân Việt ta sống ở Thụy Điển hơi bị nhiều. Dù sao, nghe câu chuyện nầy cũng tự sướng như là vừa làm được một quả nào đó. Quả gì thì ai có duyên, sẽ biết.
    Đây không phải lần đầu tiên tui nghe anh em ta nhắc về ông võ sư nầy (nghe bảo vị nầy lang thang rảo bước trên 36 phố phường nhiều lắm), như là một bằng chứng cho tính chính thống có vai vế của VXVN (dù người kể dĩ nhiên là không nói ra và cũng không công nhận là như thế, nhưng tui biết là được rồi) Nếu thế thì hoặc là anh em VX VN nhà ta cần học thêm về xác suất thống kê, hoặc là đã bị lây cái bệnh tự hào có nét nhược tiểu đáng yêu của một nước nghèo nhưng biết tự sướng.
    2. Ở TQ cũng có người tập VX dùng mộc nhân 2 tay ngang nhau. Tui có nghe vài lời giải thích, thấy cũng thoả đáng nên thây kệ, không truy tìm nữa. Riêng theo tui, chẳng có gì mà đối xứng 100%. Các bác nhìn xuống chổ dưới rốn rồi mân mê mần mò, sẽ thấy ngay trên bản thân mình, cũng có một bất đối xứng rành rành ra. Có thể tìm hiểu thêm khi offline, các anh em quan sát, xem xét tỉ mỉ lẫn nhau. Sau đó đi vào các quán cà phê, bia bọt mờ mờ, mà thử với người khác phái.
    Cái hay của VX là ở chỗ đó. Một khúc gỗ dài vào tròn, rồi bỏ các khúc gỗ khác, thanh mảnh thẳng thắn hay cong cong quẹo quẹo vào các lỗ. Muốn bất đối xứng hay đối xứng thì mặc, vẫn phải có khúc gỗ và các lỗ để đút chúng vào. Ở góc cạnh nào đó, mộc nhân có tính thiêng liêng tâm linh của một linga. Càng tập càng sướng, có một con ở nhà, đủ sướng như tư cách của một VX nhân thực thụ. Có lẽ vì thế, một số dòng VX đòi hỏi phải vái, bái mộc nhân thường xuyên, cho nó ...linh !
    Cái hay nữa là vần mộc nhân cỡ nào, ta vẫn không bao giờ thắng được mộc nhân. Mịa, tập võ mà không thắng được khúc gỗ, tập làm quái gì. Do đó, VX hướng người tập đi đến cái không thuộc về nhất thể, và tinh thần phá chấp, vô ngã, vô nhị nguyên. Kết quả: ương ương dở dở, không còn tâm hơn thua, xem ra rất giống trạm trạng (lại là liên quan đến "mộc", với phương pháp đứng yên như cây)
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    ___________
    Em ở Việt Nam, có một con, dựng theo hướng dẫn của thầy, chắc tại thầy em dạy võ tàu nên mộc của em hơi giống mộc tàu, chỉ có điều được làm và đặt tai Việt Nam![​IMG]

    Tay lệch, phải cao hơn trái, mộng không khít chặt mà để giơ khoảng 1cm x 1cm.
    Các bác đừng mắng mỏ nó là thế này hay thế kia, em thích nó nên em tự sướng!
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 01/12/2007
  8. fitieu

    fitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Yes, suy nghĩ của ông đang đi đúng hướng của vấn đề rồi đó. Chúc nừng VOVE, ít ra ông cũng không bị vướng Mộc nhân giống nhiều người khác. Tuy nhiên không nên gọi người ta là ương ương dở dở; vì thứ nhất là không "đắc nhân tâm" cho lắm; thứ nhì: nếu họ phút chốc vượt khỏi mê lạc & ngộ lý tàng kim thì coi như ông ...hồ đồ rồi!
  9. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Con trên xấu quá. Bán con này đây, ai có nhu cầu trang trí cửa ra vào hay treo mũ áo mưa xin mời.[​IMG]
  10. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Bà con chú ý: Tay này mắc bệnh Down nên đầu to thân ngắn

Chia sẻ trang này