1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mốc thời gian:...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thitmeongonhon, 13/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Mốc thời gian:...

    Tự nhiên tìm lại được những dòng mình đã viết lúc không có ai bên cạnh buồn thật

    15 tháng 5: ngày mình nhận việc ở frontline, làm không ra hơi, mệt mỏi trước những áp lực chuă bao giờ gặp phải. Về nhà chỉ muốn ngủ và ngủ mệt mỏi quá. Liên tiếp những ngày làm việc từ 8 h sáng đến 7-8 thậm chí có hôm đến 9 h đêm. Thèm ngủ quá đi mất. Hình như bà xã có gì dấu mình, cũng không tiện hỏi, mình cần phải tin vào nhau, chỉ có tin tưởng mới có thể yêu nhau được.

    28 tháng 5: Cãi cọ nhiều quá, không hiểu nguyên nhân ở đâu mấy ngày hôm nay hơi một chút là có thể gây gổ với nhau, em có thay đổi ư? có người thứ 3 uh ? Tai sao lại nói chia tay cơ chứ

    4 tháng 6: Moi chuyện có vẻ tốt đẹp hơn
    6 tháng 6: em lại nói về TQ, em biết anh buồn lắm không ? Anh khong ghen nhưng buồn lắm
    ---------------------- hết rồi .....
    Ngày, mình không nhớ nữa hình như lại nói chia tay.... a lại đau...
    Ngày lại cố gắng quay lại .. lại chia tay, lại đau....
    Ngayf thứ 6 ngày 13 tháng 10: Quyết định thay đổi, anh van chuă hết yêu em đâu!!!
    Ngày 10 tháng 12: cố gắng thức đến 12h để là người đầu tiên chúc em sinh nhật, em ngu mất rồi, nhắn tin vậy!!! Mọi chuyện tốt đẹp hơn, mình có nhiều dự định qua, tháng 3 thôi, mình sẽ ở SG!!!
    Ngày 11 tháng 12 : Em không nghe điện thoại ... lại có chuyện mất rồi !!!
    Ngày 12/12: Mình buồn bằng 24 năm cộng lại, anh không nghĩ là tình cảm em có thể thay đổi nhanh nhu thế!!! 2 chai vodka uống cùng cô bạn của mình, may có một người bên cạnh, không có mình cũng lạc cả đường về mất !!! Không say, nhưng cũng không tỉnh suốt từ 8 h 15 phút snág. ước gì mình không tỉnh nũă.
    ngày 13/12: Mất ngủ rồi,đang ngồi viết cho những gì đã qua, Em cung thay đổi pass hộp thư vậy là mình hiểu, dù sao cũng tốt, Không biết em đổi từ bao giờ nhưng thay đổi là thay đổi, bản chất nó đều như nhau.. vẫn chuă ngủ được!!!!

Chia sẻ trang này