1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mod close dùm em nhé !

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi anhtuhpman, 03/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuvankhanh

    vuvankhanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2012
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    10
    Haiz... tưởng lấy máy luôn chứ có gì đâu mà bác nóng thế, bỏ qua đi bác, người cũng phải có người nọ người kia chứ, ai cũng tính nói một là một như bác thì làm gì đã có hương vị cuộc sống.
    ....
    Hết giận rồi nghen, hề hề.
  2. khanhduy089

    khanhduy089 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    61
    Bác bỏ qua đi. Chấp làm éo j. E mới bị bực hơn bác đây. Giữa trưa nắng gắt nó bắt em mang máy đến cho nó xem sau đó chê lên chê xuống rồi ko lấy. Khi đấy chỉ muốn đạp vào mặt nó thôi ;))
  3. ducchec

    ducchec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    74
    tưởng gì chứ có vậy bỏ qua cho e nó,cùng lắm gọi dt chửi 1luc
  4. mrkheo

    mrkheo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    32
    không cần thiết phải như thế , người ta có quyền xem hàng rồi hẹn mua , có thể vì lý do cá nhân họ k mua được nữa , bạn tìm người ta định ăn thịt sao , như thế liệu có hổ báo quá k :(
  5. anhtuhpman

    anhtuhpman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2012
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    9
    Thì cứ cho là nó tìm đc con máy khác đi. Mà em gọi lần đầu nó bảo tí đến bh, lần sau toàn dập máy. Nó k nỡ nhấc lên nói 1 câu cho em biết chứng tỏ nó chủ ý trêu em bác ạ.
    :( chào các bác em sắp bị thông ass rồi :((
    Tks bác rất nhiều :D hehe
  6. hugoxdd

    hugoxdd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    6.412
    Đã được thích:
    2.201
    Em còn bị 1 quả như thế này cơ ạ :
    - đầu tiên là nó hẹn qua nhà xem máy. sau đó nó gọi lại bảo mang giúp ra bigc vì nó có việc bận ko qua đc. Khi em mang ra đến bigc thì nó bảo nó phải đi cùng ông sếp sang bên cầu An Đồng. Em lại lóc cóc mang sang bên An Đồng. Đến nơi gọi nó thì nó bảo nó đang bên cầu An Dương, mang qua giùm nó vì nó rất cần. Em mang đến cầu An Dương thì.....tò te tí.
    Kể ra thì cũng bực thật nhưng nghĩ lại thì mình cũng ở nhà rỗi việc, tranh thủ đi xem dân tình thế thái cũng đâu có sao đâu.
    thật 100% đấy ạ
  7. anhtuhpman

    anhtuhpman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2012
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    9
    Hehe tks bác :D kaka
    Khổ thân bác @.@ hôm nọ cũng có ng call e như thế nhưng e tỉnh nên ks :D
    Sẽ xem xét ý kiến bác này :D
    Nếu nó nhấc máy lên nói cho e 1 câu thì e đã chẳng thèm bận tâm. Nhưng là nó cố tình bác ạ @.@ nghe bác nói có vẻ là người khá điềm đạm. Em xin lĩnh ngộ bác :D
    Em xin cảm ơn các ae đã giúp đỡ khuyên bảo, giờ em sẽ k tìm nó nữa, coi như cho qua lần này như các bác góp ý :D cảm ơn ae rất nhiều
  8. tuanemvp

    tuanemvp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    2.558
    Đã được thích:
    537
    Co the ma cung am len.
    Người ta ko mua nữa thì thôi kệ chứ hơi tí lại...
    hjhj, góp ý thôi
  9. DoGia_Art

    DoGia_Art Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    4.184
    Đã được thích:
    312
    chưa mất mát gì thì làm sao phải nặng lời đe dọa người ta thế hả bạn, mua bán thì phải chấp nhận chuyện đó thường xuyên thôi
  10. anhtuhpman

    anhtuhpman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2012
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    9
    Em mà là bác thì ngay lúc nó call lên big c đã cho phắn r . Xin chia buồn cùng bác. Nhiệt tình quá nên bị vạ vào thân :(

Chia sẻ trang này