Mod của tôi Ai cũng có một dòng sông vắng xa, trong nỗi nhớ trong kỷ niệm thiết tha, tôi cũng có trong tôi dòng sông... Cám ơn nhạc sĩ Trần Tiến đã cho tôi cảm hứng viết những dòng này. Thủa ban đầu... Cái ngày tôi vào TTVN, còn chập chững post những bài đầu tiên, tôi nhớ là ở Thảo luận, về Trần Độ gì gì đó, người send PM cho tôi là Hoà Thượng, và anh đã để lại cho tôi những kỷ niệm hết sức tốt đẹp về một mod công tâm của TTVN, giống như một nhà quản lý, anh thực sự có tầm ảnh hưởng sâu sắc tới một thế hệ những thành viên tích cực bấy giờ như lonesome, Latrung, X31,... Với 7X, tôi nhớ tới Landai như một mod xuất sắc trong việc đánh giá bài viết của thành viên, có khả năng lý luận cũng như kiềm chế bất cứ một bài viết của thành viên nào, không mấy ai có khả năng như chị trong việc góp phần xây dựng 7X như ngày nay. Bài viết của chị là điển hình của khuôn mẫu, chữ đậm in nghiêng, màu maroon với những symbol cá tính, lâu lâu rồi không thấy có mấy bài viết với phong cách đó. Dưới sự lãnh đạo của chị, các thành viên như CCK, Quyenmy, Tu dinh huong, PM,... đã trưởng thành và trở thành các thành viên chủ chốt của 7X Hanoi. Với tôi, Landai mãi là một Mod tuyệt vời.
Cậu làm tôi nhớ lại hình ảnh Admin HTTĐT, đó là một vị quản trị công minh. Tuy rằng tôi và HT đã từng sát cánh trong đủ mọi trò. Nhưng nhiều lần khi tôi và anh ấy ngồi cạnh nhau trong quán Nét lúc đêm khuya. Tôi viết gì mà không đúng nội quy anh ấy vẫn thịt như thường. Còn bài viết nào của tôi có tính mập mờ anh đề nghị các mod theo dõi không được xử lý ngay. Anh xử lý đúng theo luật, nghiêm khắc và công bằng Chị Lan Đài là một mod có khả năng viết hay và nhiều, chính vì vậy chị ấy rất hiểu tâm tư của những người khác. Dưới thời chị ấy tôi viết khá nhiều. Vì tôi yên tâm nếu bị xử lý, chị ấy sẽ cân nhắc. Vì hầu hết những việc chị giải quyết là bất đắc dĩ chú không phaỉ làm vẻ nhiệt tình như mấy cô chú