1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mod khoá topic "Tìm việc làm-Lương bao nhiêu..." mà không rõ lý do?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongtrami, 14/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mod khoá topic "Tìm việc làm-Lương bao nhiêu..." mà không rõ lý do?

    Tôi đã tham gia vào topic đó, và thấy là nó khá thú vị, khi người ta có thể sẽ chia nhũng kiến thức, cũng như tính toán sao cho công việc được thuận lợi.
    Vậy mà cái mod nào đó đã khoá nó thẳng tay, ko một lời giải thích. Chủ nhân topic chưa thắc mắc, nhưng tôi thắc mắc, và tôi cần lwòi giải thích, cũng như yêu cầu mod đó mở lại topic để chúng tôi bàn luận
    Thanks
  2. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Khổ quá bạn à. Mod kankuli này chẳng hiểu bao nhiêu tuổi mà khó tính đăm đăm, hầu như các box có mod này thì những topic nào theo cảm tính chủ quan của mod này là dạng câu bài đều bị lock cả. Thường được biết đến với lí do : Tiết kiệm diện tích
    Mình đoán là cái topic kia của bạn cũng bị thế. Hầu như là những quyết định mang tính chủ quan. Chán ko nói nữa. Mình từng tham gia vào 4,5 topic ở nhiều box bị lock vì lí do này rồi. Mà toàn kankuli lock. Có khi phải alert tình trạng này lên Amin mới được
  3. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trong vòng 24h kể từ khi tôi mở topic này, tôi hi vọng một trong những mod liên quan sau đây : kankuli, Lissette, mellyvee, anhhaham vào giải thích lý do khoá topic. Nếu lý do không hợp lý, tôi đề nghị mở lại để mọi người trao đổi những TÂM SỰ về công việc.
    http://www3.ttvnol.com/tamsu/634754.ttvn
    Thanks
    Được hongtrami sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 14/01/2006
  4. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    em cũng vừa định post vào đó mà cũng ko dc . Chán . Lại phải save bài lại. Sợ mấy ngày nữa quên béng mất là mình đã định post cái gì . Mở lại đê mod ơi
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tối wa lần đầu tiên nằm lắng nghe nhịp sống, lắng nghe những tiếng rao buổi đêm...ai khoai nướng đê....chú ơi. chú bán khoai ơi...và rồi gương mặt ng bán hàng tươi cười và hp, dù khách hàng chỉ mua 2000đ tiền khoai, k biết ng bán hàng ấy lãi được bao nhiêu khi vừa fải chịu cái lạnh của ngày đông rét buốt, hay ngày mưa gió...
    Tôi chợt cảm thấy mình hời hợt và vô tâm khi vào topic lương bao nhiêu là đủ than vãn rằng lương mình thấp wá, rằng lương k đủ mua một cái áo mà mình thích...tự dưng lần đầu tiên thấy hối hận...hối hận vì csống có biết bao ng còn vất vả hơn mình, ấy vậy mà họ vẫn hài lòng về csống của mình...còn mình thì...đúng là vô tâm wa
    Sáng nay định sửa bài ở trong Topic đó, nhưng bị khoá lại rồi...
    Đôi khi mình viết, chỉ là viết ra những suy nghĩ mà chẳng hề quan tâm xem ngta đọc nó như thế nào...vô tâm thật!
  6. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    bà con vào đây mà kiện này:
    http://www3.ttvnol.com/Hoidap.ttvn
  7. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đó, GCĐ. Đôi khi, chúng ta vô tâm mà làm người khác đau.
    Tôi thử ví dụ thôi, những cô bạn tôi, từ quê ra, học hành chăm chỉ, nhưng trời không phú cho cái tính thông minh, trong khi đứa bạn thân người HN, nó chả học hành là mấy, buổi đực buổi cái, cuối kỳ mượn vở mấy cô kia, học hai ngày, điẻm bao giờ cũng cao hơn. Đến lớp, nó cười toe: Cần quái gì chăm học vẫn điểm cao... Mấy cô bạn mắt thật buồn...
    Và trong cái topic đó, cũng có nhiều bạn nói lương tôi 400, bây giờ tôi muốn 600 cơ. Đó là quyền hi vọng, và sự tự tin của cô bạn ấy, tôi không thắc mắc... chỉ nghĩ, nếu cô ấy dành ra chút nào trong NHỮNG TRĂM USD ấy để ủng hộ cho quỹ từ thiện, hẳn chúng sẽ có ý nghĩa biết bao...
    Đôi khi, chúng ta nên biết lắng nghe cuộc sống, để không làm người khác tổn thương...
    Thế nên, mấy người mod box này, mở ngay cái topic kia ra để chúng tôi TÂM SỰ... Tôi sẽ đi đến cùng nếu yêu cầu chính đáng này của tôi không được đáp ứng
  8. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán rằng những người làm trong cái quỹ từ thiện đó lương cao lắm đấy! Lòng tin bị sụp đổ hết rồi!!!!
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Topic không phù hợp với tiêu chí box Tâm Sự.
    Topic đã được chuyển sang box Cuộc Sống
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này