1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mod làm ơn Delete cái topic này giùm mình đc kô, Mỗi lần vào ttvnol là mình lại vào đọc lại, lại thấ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xukayeunobita, 18/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    anh này vơ đũa vãi chưởng
    em 89 đây có như thế đâu,đi chơi thích nhất là đc share tiền...mà lại thường mắc bệnh tránh xa mấy anh đẹp mã lắm tiền.
    Anh xuka làm thế là có vẻ hơi vồ vập rồi,cơ mà chị kia máu nhỉ,10 rưỡi đêm rồi mà con đi ăn uống rồi đi chơi mới sợ (như mình thế về nhà mẹ vặt cổ)......Anh nhắn tin,nếu ko thấy chị ý nhắn lại thì chỉ nhắn đến tin thứ 2 thôi,nếu vẫn ko hồi âm thì thôi đừng nhắn thêm nữa.
    Nghe anh trình bày rõ ràng anh chưa hiểu rõ lắm về hoàn cảnh của chị ý mà đã đòi cầm kưa rồi,để có nhiều thông tin anh nên hỏi han các bạn bè chị ý,nếu có đc 1 tay trong là bạn thân chị ý thì quá tuyệt.Anh phải tìm hiểu kĩ hoàn cảnh cũng như tình hình quân địch xem thế nào đã chứ,xem vệ tinh quanh chị ý như thế nào,hay chị ý có mới chia tay ng yêu ko...bla bla....sau đấy thì mới có kế hoạch tác chiến tiếp đc,biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà,chứ anh cứ mù mờ thế này em chịu thua luôn
    Tạm thời trong thời gian tìm hiểu hoàn cảnh (tiìmhiểu ngầm thôi nhé) thì anh đừng vồ vập nhiều,thỉnh thoảng đến đón rủ đi chơi,thỉnh thoảng cho cái tin nhắn hỏi thăm thôi.
    Mà chưa gì anh đã làm bó hoa to uỵch 150k thế kia ko hay cho lắm
  2. protienthang

    protienthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    phà?i 'Ắy ...cẶu nà?y hơi vĂ? vẶp roaj`....em girl_cuoide noaj'' rẮt coa'' lỳ ........!!
  3. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    chú non tay vì nhiều nhẽ:
    - ko bao h đc nhắn tin ko có giá trị .đã nhắn thì sống chết j e ấy cũng phải nhắn lại mới là nhắn tin, mới gây dấu ấn.VD : hôm qua có thằng thấy e tay trong tay với 1 chú già lắm.
    - tặng bó hoa dở hơi ko đúng lúc, mới wen mà đầu tư như chú là lãng phí.anh đang quy đổi ra thịt gà là mấy kg đấy.thà tặng e ấy 1 con gà có khi e ấy lại ấn tượng .ngày xưa a ấy tặng mình con gà để tỏ tình.
    - chú chưa là bạn trai mà đòi quản lý em ấy, đến tôi còn ghét nữa là em ấy,
  4. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em là 1 sinh vật hiếm
  5. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật là em thấy ác cảm với cái cách bác bày cho ông anh kia đấy. Người ta đang yêu nhau , bác đề cập làm thế nào chia tay.
    Hic, đúng là ko nên yêu cái ông nhìu tuổi thế này, cổ hủ và thực dụng
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác quản lý còn hơn bố nó, mà lại chả có tư cách gì để quản lý cả. Nó đi đâu, với ai, làm gì, bác phải làm sao để ko hỏi trực tiếp mà vẫn biết chứ. Bệnh thiếu thông tin, biết ta song chưa biết địch.
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    em ơi, có thật la? kô nên vô? vập quá kô em, Nói thật la? tâm lý tuô?i na?y anh kô rof lắm, Gái za? thi? a quá hiê?u rô?i, thích a na?o 1 cái la? bắn tín hiệu luôn, chứ cái tuô?i na?y thi? lắm tro? lắm
    Anh có nên hay nhắn tin ho?i han em nó trong khi em nó kô nhắn lại mấy kô ,
    Có mấy lâ?n chơ? em nó vê? thi? em nó nhắn tin ca?m ơn na?y nọ
    [/quote]
    Gái zà chú hiểu lắm rồi ah ? Mịa , bốc fét vừa thôi ! gà thì cứ nhận là gà , cứ Gái zà với Gái Non để làm cái đíu gì !!!
    Hết Hoa hoè , nhắn tin , film Vincom ,ăn uống....cười sặc tiết !!!!

  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương bây h nó cứ nhanh nhanh ý nhở,lại còn bầy cách nào cưa .Lại còn lâu ko cưa kỉu này,o biết bác chủ topic có thật lòng ko hay cũng chỉ lập kể hoạch tác chiến rùi cứ thế mà xông pha,thắng thì hả hê ko thì cũng mặc kệ.Em nói thật hix hix kỉu này khó lâu dài đc lắm,có mà 88 89 90 cũng chạy!Em góp ý chân thành,vì em cảm thấy đọc đi đọc lại cái tên topic rùi cách bác xin ý kiến mọi ng` cứ như bác đang mún hạ gục cho nhanh đến nơi rùi ý mà chả cần tìm hỉu em ý ntn cả,cái kỉu đánh nhanh thắng nhanh ý,nhưng qtrọng có thắng đc lâu hay ko!
  9. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục thì cũng rõ, đời buồn 1 tý nhưng rồi sẽ lại vui
    Mấy bác jì ở trên cứ bảo fải giầu fải đẹp trai, fong độ mà làm j, Tôi tự tin là có đủ hết, cả học vấn nữa - chắc thừa
    Tối qua các bạn có nhớ mình bảo là mình đưa cho em nó mảnh giấy kô ?, vì lúc đưa mình đưa cả cái bút mình mượn cuae em nó nên em nó tưởng là tờ giấy gấp bình thường, thế là bạn của em nó đọc đc ,
    Lúc 10h30 mình chờ mãi kô thấy ra, chờ đến 10h45, bạn em nó ra trước bảo mình là anh ơi, bạn em nhắn là anh về trước đi,
    Mình kệ, vẫy tay chào 1 cái rồi chờ tiếp,
    Lúc sau em nó ra, em nó có vẻ ngượng hay sao ấy, đi qua mình rồi bảo, sao anh cứ chờ em thế- bó chưn, mấy hôm trước gặp mình đón vui thế cơ mà, còn đi ăn vui vẻ nữa,
    Mình cứ tưởng em nó đi qua mình và bảo tự đi về là đùa, nên mình đi theo bảo là , Anh chở em về, em nó lại cười và bảo Anh về trước đi, anh cứ đón em làm jì, rồi em nó lại đi, mình lại nghĩ, có khi em nó muốn thử mình chăng, mình lại vít Ga đuổi theo chặn đầu, xuống xe, đứng nói chuyện với em trên hè phố, Mình hỏi luôn, em có bạn trai rồi fải kô, em nó lại hỏi anh hỏi làm jì, ơ, lúc nào cũng thế, cú quá, mình bảo luôn, em có bạn trai rồi thì cứ nói, có jì fải ngại, nói để anh biết ,anh cư xử cho thích hợp, thế là em nó bảo là em nó có rồi, cùng quê ở Hạ Long, sinh năm 85, kô đón em nó vì ở xa hay sao ấy, và kô có xe máy,
    Mình lại tiếp tục nghĩ, chắc định chơi trò, rung cây doạ gà đây, nhưng sau 1 lúc nữa nói chuyện thì mình biết em nó kô đùa, lúc chắc chắn đc điều đấy, mắt mình chút nữa thì nhỏ mấy giọt nước mắt, hy vọng nhìu quá thành thất vọng,
    Mình bảo, đc em đi đi, từ nay anh kô làm fiền em nữa, thế là em nó đi luôn, nhà em nó cách nơi làm có 500m
    Mình vẫn kô tin , về nhà hỏi con bạn thân em nó, thì các nhận đúng là có nguoi` yêu, hay nói chuyện qua điện thoai,
    ròi nhắn tin lại cho em nó cho rõ ràng, rồi bảo luôn là sẽ delete luôn số fone, thế là xong, vương vấn làm jì

    Có mấy vấn đề ở đây
    Thứ nhất - em nó có vẻ như thích mình thật, vì lúc mới gặp nhau em nó là nguoi` hay đá tin nhắn trêu mình, sau khi mình đưa đón thì em nó kô nhắn cho mình như thế nữa
    Thứ 2- Mấy lần đón và đưa đi ăn đến 11h mới về thì em nó rất vui và lần nào cũng nhắn tin cảm ơn khi về nhà
    Thứ 3- thái độ thay đổi đột ngột có lẽ tại mảnh giấy kia bị bạn của em nó đọc đc, em nó ngại, và em nó quyết định kô liên quan tới mình và cũng có lẽ em nó yêu bạn trai của em nó lâu rôi`,
    VÀ kô muốn fưu lưu với 1 nguoi` mới như mi`nh
    Thứ 4- trong quá trình gặp đầu tiên cho đến khi đưa đón , mình luôn là 1 nguoi` lịch sự, đàng hoàng, fong độ, đi làm rôi` mà, tỏ vẻ tý chứ, mấy đứa bạn của em nó ai cũng quý mình, có 1 đứa còn thích mình, mình biết điều đó, vì mấy lần thấy mình đưa đón , em nó nhìn thấy và mặt kô vui, bình thuo`ng gặp mình hay cuoi` lắm
    Thứ 5, mình thấy em nó là nguoi` có tình có nghĩa, chung thuỷ,
    Thứ 6, đẹp trai, fong độ, xe đẹp, nhà giầu, có nghĩa jì khi gái nó đã có nguoi` yêu, Cho dù có cướp đc thì cũng kô hay jì, vì sau này em nó gặp thằng khác ngon hơn thì lại bỏ mình ah`, đáng khinh
    Bây giờ vẫn thấy buô`n, chắc mai sẽ hết,
    May mà em nó nói sơm, nói muộn lại càng bu`ồn hơn
    Đừng ai bảo tôi là kô có ý chí, thấy nguoi` ta có nguoi` yêu mà đã sợ chạy, đơn giản vì tôi kô muốn xen vào hp nguoi` khác và chắc jì tôi đã lấy nguoi` đó làm vợ , và cũng kô thích nguoi` fản bội lại nguoi` yêu để đi theo thằng khác là tôi
    Nói chung là tôi hơi thất vọng vì em nó nói thẳng như thế , thảo nào thái độ kô nhắn tin lại là do thế này,
    Cuộc đời nhiều cái hay thật
    Hết
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với bác
    chỉ nói thế được thôi
    thấy bác có vẻ thật lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này