1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mod làm ơn Delete cái topic này giùm mình đc kô, Mỗi lần vào ttvnol là mình lại vào đọc lại, lại thấ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xukayeunobita, 18/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Em cũng đang có cùng tâm trạng na ná bác , chia buồn cùng bác , chàng trai đồng cảnh ngộ
  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    thương anh quá anh xuka ơi
    nhưng cũng vừa thương vừa mừng cho anh,vì ít ra anh cũng gặp đc 1 cô gái tốt như chị ý ,chị ý lúc đầu có lẽ thấy quý và coi anh như 1 ng bạn,nhưng sau khi anh tỏ rõ thái độ như thế thì chị ý biết điểm dừng,chứ nếu chị ý có ng yêu ở xa,mà thấy anh săn đón chị ý như thế chị ý lại thích "yêu tạm" thì còn phát điên và thất vọng hơn ý chứ.
    Thôi ko sao anh ạ,buồn 1 tẹo thôi,dây vào tình ái cũng mệt lắm.
    Cơ mà em nghĩ mãi từ hôm nọ đến giờ là em gặp anh xuka bao giờ nhỉCái số em có bao giờ gặp đc mấy anh "nhiều xèng đi xe đẹp" (theo như lời mọi ng bảo và anh tự nói) bao giờ đâu nhỉ
    Được girl_cuoide sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 20/09/2007
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong topic này tí nữa là lộn cổ xuống đất vì cười (xin lỗi chú nhá). Thực ra anh cũng không ngờ trong cái box TVTY này còn có thằng 83 gà như chú. Chú phạm quá nhiều sai lầm do tư tưởng nôn nóng, chủ quan duy ý chí. Chưa xây dựng xong cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội đã đòi tiến thẳng lên cộng sản chủ nghĩa. Cưa cẩm là cả một quá trình (trừ trường hợp cả hai cùng cưa thì cây sẽ nhanh đổ hơn) Thế mà chú chỉ chở em vài ba lần, độp một phát mang bó hoa đến tặng là nghiễm nhiên tự coi em ấy đã là người yêu mình. Chú quản lý em ấy còn hơn cả bố nó ấy. Điều tất nhiên là sẽ gây ra cho nó sự khó chịu và nó tìm cách cho chú đi chỗ khác chơi thôi. Về việc em ấy có người yêu thì anh bảo chú điều này: Khi anh đi cưa con gái tuổi này anh đều xác định là chúng đã có người yêu cả rồi. Xác định như thế để mình chủ động chứ không dằn vặt mỗi khi em nó nhắn tin hay trả lời điện thoại một ai đó để rồi đi tra xét một cách thô thiển như chú. Coi như mình cạnh tranh một cách công bằng với thằng tình địch thôi. Nhưng mà thôi, việc yêu đương của chú giờ coi như ván bài đã lật ngửa, chú đã thua trắng. Việc tấn công lúc này là vô cùng khó khăn. Nếu chú quên được em này là tốt nhất. Còn nếu không thì hẵng tạm biến đi một thời gian đã biết đâu vật đổi sao dời Xu ka lại yêu No bi ta thì sao
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói là tôi nói đa số con gái cuối 8X đầu 9X là như vậy chứ có ai xét riêng từng người đâu . nếu có cô bé nào không như vậy thì chỉ có dơi vào các trường hợp sau:
    1. là 1 ngưòi đặc biết: thần kinh không bình thường hoặc đỏi hỏi nhưng thứ quá cao siêu
    2. vì ngoại hình và tính cách của cô ấy ko đủ để hấp dẫn những anh có tiền, đẹp trai nên đành chấp nhận những anh bình thường thôi .
  5. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em gặp a qua Web cam rôi` , còn khen đep zai đấy, cách đây 1 năm rôi`, em ađ Nick a roai` đấy, nhớ lại đi, nói chuyện đc 2 lần qua Nick thì kô nói nữa
    Mà thực ra a thế nào thì cũng có quan trọng đâu, a nghĩ đây là 1 thế giới ảo để a có thể chia sẻ những vui buô`n thôi , nhưng rất thật
    hôm nay cũng đỡ buồn hơn, công việc và các thứ khác cũng có thể làm nguoi` ta quên đi buô`n fiền trong chốc lất, những thỉnh thoảng nghĩ lại vẫn buồn
    Nhất là vào cái Topic này lại buồn, định kô viết nữa, nhưng a bít em nên anh viết nốt,
    Tin nhắn của em nó nhắn cho a tất cả 10 tin, anh đều giữ lại, tối qua delete rôi`,
    Giá như có thể là máy tính để có thể xoá sạch mọi ký ức thì tốt biết mấy , nhưng a nghĩ mấy ngày nữa a sẽ quên thôi,
    Tối qua a cũng nhắn tin bảo thẳng luôn là a yêu e ngay lần đầu gặp em, cũng bảo rõ luôn là a sẽ delete số của em để kô làm fiền,
    Nói thế thôi chứ a quên cũng nhanh thôi,
    E nói đúng, may mà em nó nói rõ, chứ để lâu lâu nữa, chắc anh giết cả 2
    Thôi, Chuyện này xong rôi`, cảm ơn e đã quan tâm, số a nó khổ từ bé, từ bé đã bị đá rôi` , (lớp 8) thế mà vẫn chưa quen, vẫn thấy buồn
  6. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tôi thề nhé tôi mà có em gái hoặc là con gái thì không bao giờ yêu ông này sến quá ông ạ . Đàn ông phải mạnh mẽ lên con gái mới thích
  7. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ông em buông súng nhanh quá...thật ra anh nghĩ em vội vã bày tỏ tình cảm quá nên em gái nó sợ. Cứ từ từ khoai nó mới nhừ.Vồ vập ngay ko ăn thua đâu. Lợi thế hơn hẳn đối tác ở xa, ngày nào cũng có thể có cơ hội gặp. Phương châm : Nhất cự ly lì chai mặt cứ thế mà làm.
    TÚm lại là về nghỉ ngơi bồi bổ cho khoẻ, ăn uống cho béo, rảnh thì nghiên cứu làm gì để refresh chứ cứ đón đưa rồi nước với phim không thôi cũng nhàm. Lân la hỏi xem em ý học hành thế nào, có cần gì trong quá trình học ko.Nhớ là muốn tấn công em ý thì phải làm làm sao để bạn bè em ý có cảm tình mà nói tốt cho mình, khi cần còn khai thác được thông tin( Chỉ sợ đen gặp cô nào hấp cô ý ko giúp lại phá thì khổ)
    Tạm thế đã ....
  8. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bác này quá. Thôi như thế lại tốt hơn đấy
    Em nói thật: em mà có người yêu rồi thì ko bao giờ em đi ăn uống với ai đến tận 11 h đêm đâu ạ. Chắc lúc đầu em ý cũng thấy thích bác vì vẻ bề ngoài nên mới nhắn tin và đồng ý để bác đưa đón , đưa đi ăn thế. Nhưng về sau thấy có lỗi với anh người yêu kia nên mới dừng lại.
    Con gái người ta say nắng một tý bác ạ.
    Mà em ko thích em này tý nào, có người yêu rùi mà còn bày đặt nọ kia, Em ghét nhất kiểu con gái này, mà chắc gì đã yêu được lâu.
    Mà bác điều kiện thế thì trước sau sẽ có một người yêu dễ thương , đáng yêu đúng ý bác. Chứ con gái nhà quê tụi em ngại yêu người có điều kiện như bác lắm. Không an toàn( em có sao nói vậy, bác thông cảm cho)
    Mà bác yêu đương kiểu gì mà người ta nói có người yêu rùi bác bảo ngày mai sẽ quên ngay thôi. Cũng cho thấy bác chưa thật sự yêu người ta đâu. Thôi ai đi đường ấy cho nó khỏe
  9. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bác nhiều sai lầm trong việc tán em ấy và bây giờ còn sai lầm nếu đã bỏ cuộc sớm. Kinh nghiệm cho bác vì muốn cưa được gái ngon thì k chỉ đẹp giai, có tiền... Hành động khôn ngoan nhất bây giờ là:
    - Coi em ấy là bạn để còn có cơ tiếp cận.
    - Thể hiện được mình k chỉ là gã trai có tiền và biết cách tiêu tiền.
    Nếu k được rút lui chả bao giờ muộn cả bác ạ!
  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    chết thật,chắc em là cả 2 trường hợp cộng gộp lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này