1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mod làm ơn Delete cái topic này giùm mình đc kô, Mỗi lần vào ttvnol là mình lại vào đọc lại, lại thấ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xukayeunobita, 18/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Tôi là tôi thấy ông cũng kết em bé đó, nói thật ông cũng chân thành nhưng Gà quá. Vậy cũng không sao, đừng bỏ cuộc. Ông bạn nên đổi chiến thuật đi, có vẻ ông vội vàng quá. Bây giờ ông nên khổ nhục kế, vài hôm không cạo râu ria, ăn mặc bụi bặm chút sao cho em ấy tình cờ thấy, nữa đêm giả vờ say rượu gửi sms hoặc phone cho em ý giả như đau khổ lắm và thực sự thấy tiếc vì câu chuyện của 2 người không đi tới đâu... bla bla bla...
    Ko liên lạc với 2 í khoảng 2 - 4 ngày(để cho em ý ngấm và có tâm lý hơi tiếc, nhưng đừng có lâu quá ko nó quên mẹ nó mất) Sau đó ăn mặc lịch sự đàng hoàng và long lanh nhất có thể của ông bạn(như là ông mới trải qua 1 cú sốc nhưng đã vượt qua) đến gặp em ấy rủ đi uống cafe như 1 người bạn lớn tuổi(ông hơn nó 7 tuổi cơ mà - hãy thể hiện sự khác biệt là 1 người đàn ông chứ ko như thằng người yêu trẻ ranh của em nó).
    Tới đây ông trình bày thật sự lạnh lùng và dứt khoát rằng dù rất lấy làm tiếc nhưng lại cũng rất mừng là em là 1 người con gái đàng hoàng và rất vui vì đã gặp 1 người con gái như em dù ko có kết quả như anh mong muốn ... bla bla bla ... nhưng vì thế càng trân trọng em í hơn và thực sự muốn xem em ý như 1 người bạn - Ở đây ông phải tỏ ra dứt khoát là quyết tâm làm bạn vì em í tốt để đánh tan nghi ngờ là ông níu kéo tình cảm trai gái. Với tâm lý hơi nuối tiếc (nếu ông thực sự ngon như ông nói) thì em í sẽ đồng ý thôi. Kết thúc giai đoạn xoá bàn cờ đi chơi lại từ đầu
    Nếu ok rồi, ông hãy nhẫn nại đóng vai trò 1 người anh trai thực sự cho em ý, lâu lâu nhắn tin hỏi thăm, tình cờ đi làm về muộn đưa em về như 1 người anh - tránh đi chơi khuya - cứ đóng vai trò tập trung cho sự nghiệp abc nào đó tuỳ ông tưởng tượng ... đừng để tình cảm làm mờ mắt, hãy là 1 người bạn thực sự để em ý hết nghi ngờ và dần dần nhìn thấy ưu điểm của ông. Giai đoạn này là khổ nhục kế, càng giống bạn bè càng tốt để tìm hiểu thêm thông tin về em ấy và gây sự tin tưởng và show hàng có chủ đích. Ở đây có thể kéo dài từ 2-3 tháng tuỳ tình hình, gái xa người yêu sẽ có những lúc yếu lòng bla bla bla... Chờ chúng nó có xung đột, hoặc ông tự tạo mâu thuẫn cho chúng nó để em gái có sự so sánh, vẫn là 1 người bạn tin cậy nhé, từ từ sẽ có cơ hội cho ông bạn thôi.
    "Khi ông tán nó thì nó là mẹ ông, sau này nó yêu ông thì ông là bố nó"
    Cứ thế đã. Chiến đi, đừng bỏ cuộc.
    Được raisomoon sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 20/09/2007
  2. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, trùng hợp thật,
    Sau 2 ngày suy nghĩ, mình cũng tính là sẽ tiếp cận theo kiểu a muốn làm bạn của em, vì gặp đc 1 nguoi` bạn tốt như em kô fải là dễ ^^ , anh tôn trọng quyết định của em, ( thực sự là mình càng yêu em nó hơn khi em nó nói thẳng với mình , vì mình tin thằng bồ em nó kô = mình đc, thứ nhất thằng đó quê ở Halong, mình ở HN, thứ 2, nó kô có xe, , kô biết ngon zai , hiền lành kô - thế mà em nó phũ với mình nhanh thế - cũng hayy ^^ )
    Thôi- để 1 tháng nữa , mình sẽ thông báo tình hình nhá ,
    Xin cảm ơn tất cả các bác đã giúp mình, cảm ơn rất nhiều-
    1 tháng nữa mà kết quả có vẻ khả quan hơn mình sẽ nhắn tin cảm ơn từng nguoi` đã tham gia vào topic của mình
    Chào thân ái và quyết thắng

  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chúnói hay bỏ mẹ. Em nó yêu người yêu em nó chứ có yêu những cái chú hơn người yêu em nó đâu. Chưa gì chú đã so sánh hơn thua rồi. Mà vừa thấy hôm trc chú bảo không thích phá hoại hạnh phúc của người khác, không thích tá gái đã có bồ. Vậy mà bây giờ suy nghĩ lại rồi à. Mà có mỗi chuyện có 1 gái nó khen chú đẹp trai hơn năm rồi mà chú vẫn nhớ, chú tài thật. Anh mà nhìn thấy em nào trên mạng mà có cá xấu anh cũng vẫn khen dễ thương xinh gái như thường.
  4. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    thôi nào, cái này xong rôi` mà, mọi nguoi` bàn làm jì nữa
    Mọi cái có thể thay đổi mà bác, con nguoi` cũng thế, có thể mai thế này, nhưng mai lại thế khác
    Còn mình thế nào thì miễn bàn , quan tâm làm jì,
    Mọi nguoi` đừng đào nó lên nữa nhá, cảm ơn
    Mod đâu ấy nhỉ, sao kô khoá hộ cái,
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Vàng : ôi cuộc đời sao bao oan trái..., ai chẳng thích được khen cái mà mình ko có
    @chủ topic: topic này có vẻ hay nên mod ko nỡ khoá đâu, còn thỉnh thoảng vào hóng một con gà cục ta cục tác nữa chứ...khà
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mún mính khoá hay xoá topic sớm thì PM là nhanh nhất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này