1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOD mới khao đê ...............Quynhle84 làm móp...:D

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi 1415, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì .. có khi bé Quỳnh làm bé cưng của box rồi cũng nên ... hê hê ... , chú Die và bác Hazard có lòng hỏi thăm và chăm chút đến cô bé mod của box là đúng thôi ... ha ha ... Mấy em girls của box thông cảm ... hì hì ... , mấy bác này có cái tật khó chừa vậy rồi .. hì hì ... , thấy cái gì mới mới là hay tơm hớp vậy đó ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    bây giờ để í lại mới thấy nghe , đâu phải mình mình vừa dùng tiếng anh vừa dùng tiếng em để viết đâu , người khác cũng vậy mà sao cứ chĩa dùi vào mẹt mình thế nhỉ ???mà die another day đã ghi ở phía dưới bài của u là : nothing is impossilbe mà nói người khác . hihi , coi lại mình trước đi ha
    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 27/03/2003
    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 27/03/2003
  3. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ..không phải tui ghi à nha....đó là chứ kí của cái "tạm gọi" (vì tui thấy ai cũng nói vậy hết ) là nickname này...mà cũng nói ra thật là cái này tui cũng chỉ chôm chỉa , xin xỏ từ người khác thôi,chẳng phải của tui đâu( nên tui chả thèm sửa xói gì hết cả) ,thấy đông đông vui vui, nhớ anh em bạn bè cũ ở LQĐ quá nên mượn chui vào (hơi bị lâu rồi đó..) viết mấy cái chơi cho đỡ chán chứ tui mô có biết cái mô cái tê gì đâu......coi quá kĩ mới nói chứ bộ...há há...Mà "cô bé" viết "u" là gì vậy??Tui là con trai mà , có làm thì làm "thầy" chứ sao làm "u" của "cô bé" được....
    Nothing is impossible
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hihi , chuyện khó tin nhẩy ? Chữ kí tạm gọi , tại vì anh biết nên anh mới dùng chứ keke . Còn chữ u thì ko biết anh giả bộ hay sao . Thôi em giúp anh cũng được : u = you =ông= bà= bạn= anh= cô = chú= mi= mày .....hihì , có nhiều đại từ nhân xưng cho anh chọn , anh muốn chọn cái nào cũng được hihi. Anyway, thanks anh ha , đang buồn mà đọc cái reply bắt bẻ của anh cũng cảm thấy vui vui vì có người giống như đang nói chuyện với mình.
    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 28/03/2003
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bác Die ui ... hì hì ... bây giờ thì chỉ cần chỉnh chút xíu là " u " cũng thành " thầy " được mà ... hì hì ... , kĩ thuật bây giờ hiện đại nên hại điện lắm ... hê hê ... Mà bác nói reng chứ KID cũng chả hiểu mô tê gì hết trơn hết trọi è ... , béc cứ lèm reng mà loái không biết loái tiếng En ... nghe mà nhột roái .. hê hê ..
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : đọc kĩ lại những gì tôi đã viết ở trên rồi mới trả lời..OK?Ko thấy rõ sao?Trích lại nhá : "cái này tui cũng chỉ chôm chỉa , xin xỏ từ người khác thôi,chẳng phải của tui đâu( nên tui chả thèm sửa xói gì hết cả) "....
    Thứ 2 : nếu cô bé nói đây là tiếng Anh thì sai rồi...ở đây tôi đã nói là không biết tiếng Anh rồi , tôi chỉ hiểu theo nghĩa tiếng Việt..mà cô bé đã học ban D chắc biết rõ hơn tôi rồi...Thêm nữa, nếu có viết thì cũng không nên viết như vậy ,nếu cô bé dùng dấu bằng khác chi cô bé đã cho ông=cô=chú=mày=mi....????Hiểu ý tôi chứ??Chính vì tiếng Anh mất dạy như thế nên tôi mới không học tiến Anh..thông cảm....
    Thứ 3: lại chơi tiếng Việt xỏ tiếng Anh...biết là cô bé qua đó thì tất nhiên Anh văn phải tốt rồi nhưng như vậy có cần thiết là lúc nào cũng xỏ nó vào???Để khoe là ta sành điệu??Lại thông cảm cho tôi lần nữa nhá...
    Với chú KID:chỉnh sao nổi,có thì giống bên ngoai` thôi...madf chú muốn hay sao mà lại chỉnh với sửa??Không biết TA thì nói không biết , biết thì nói biết,chả có chi lạ cả...Thân chào chú....
    Nothing is impossible
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    mệt quá , chịu thua luôn , ko nói lại với die another day được nữa . bắt bẻ hoài mệt quá .Lúc đầu thì còn vui nhưng mà khi đọc 2 chữ mất dạy của anh thì em thả tay. cái đó là theo thói quen thôi , nếu anh đọc cảm thấy khó chịu thì lần sau anh đừng đọc bài em viết nữa nhé .Thà là ngưòi không quen biết hoặc ko là bạn thì cũng đừng là kẻ thù . Tạm biệt die another day.
    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 29/03/2003
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ừ .. bét quả tang bác Die làm cô bé Móp giận nhé ... Mà bác Die dạo này bị sao í nhỉ ... thấy bác có vẻ thay đổi quá ... híc híc ... làm gì nói mạnh mẽ đến vậy ... híc híc ... Bác dùng từ fân tích nặng qúa ... không hay đâu bác à ... hì hì ... , chỉ nói cho vui thôi ... cùng vui vẻ là chính ... hơi đâu đi trách mấy chuyện vẩn vơ thế này ... hoá ra bác lại khó tính đến thế cơ à ... hì hì ... Mà bác Die là bô lão ... hì hì .. fải ủng hộ và giúp đỡ mấy em chứ ... hì hì ... , ai lại đi chỉnh mấy em nghiêm khắc đến thế ... híc híc ... Thôi ... chúc zui zẻ và ... hoà bình ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ôi ,cô bé giận rồi sao?Không nên cô bé ạ...Bắt bẻ là bản tính của tui rồi,khó mà sửa được lắm ...Thôi thì xôi lĩn cô bé vậy nhá,đừng nên trách anh,thấy cô bé lên làm mod nên anh có vài lời nhã nhặn cho vui thôi ,chứ ai nỡ nào ăn hiếp cô bé bao giờ.Còn 2 cái chữ mà anh đã viết thì không có ám chỉ gì hết đâu,cô bé đừng nghĩ vậy,tội anh chết.Chưa gì cô bé đã tạm biệt là sao?Chỉ có chừng đó mà đã giận lẫy rồi sao?Than ôi , may mà cô bé mới làm MOD chỉ cái box cỏn con này, không thì cái sự giận lẫy của cô bé chắc còn phải xài dài dài đó....
    Gửi bác KID: trời nóng, viết mấy cái chỉnh xửa cho vui chứ không thì chán quá,với lại cái box này sao bi giờ chả có chi là sôi động hết,chán ghê.Cãi nhau với vui cửa vui nhà chứ..ha ha..
    Nothing is impossible
  10. kokoro

    kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh ..he he...vui quá nhỉ???Tiếp đi chứ...sao àm buông súng sớm thế??Đang vui vẻ mà..mod sao mà ..cố lên chứ..

Chia sẻ trang này