Mod ơi đừng khoá nhé Hỡi các rockfan , chúng ta chu du sang POPClub hơi bị nhiều, chủ đề 'Nhắn gửi tới các cộng tác viên mục âm nhạc báo HHT' của tôi ở đó bị cho là lạc đề nên bị khoá béng rồi, ta tiếp tục ở đây vậy nhé. Tớ khẳng định 1 điều rằng 1 bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên Việt Nam từ những năm HHT mới ra đời cho đến nay đã hết sức yêu mến tờ báo này và điều này thể hiện qua những suy nghĩ được bộc lộ rất nhiều trên forum này ,bây giờ tớ chỉ toàn thấy bài chửi báo HHT là lá cải chứ chẳng có ai khen hay phản đối những bài chửi tờ báo cả, nhưng mà có quan tâm yêu mến tờ báo thì mới như vậy , chắc chắn rằng những người của báo HHT sẽ đọc được những bài này và mong rằng tờ báo sẽ thay đổi để ngày càng xứng đáng hơn với tình cảm của mọi người đã dành cho tờ báo
quan tâm và yêu mến tờ báo tôi tự hỏi không hiểu đến khi tờ báo đó hết lá cải thì họ sẽ dăng cái gì ở đó đây??? chắc là không có gì đâu ạ, đó sẽ là ngày một toà soạn đóng cửa, bao nhiêu con người trỏ nên thất nghiệp, do đó vì chúa, làm ơn đừng thay đổi. với cả bây giờ thì học sinh cấp 2 đọc báo đấy , mà có thấy cháu nào phàn nàn gì đâu? (đây là tôi không titnhs các cháu già trước tuổi) ***** Salvation is not putting a man into Heaven, but putting Heaven into man *****
Thôi, các bác kêu ca về báo chí ở diễn đàn Rock thì được cái khỉ gì chứ? Còn vụ HHT thì rõ quá rồi. 1 năm nay em không thèm đọc. Củ chuối nhất là mấy bài viết về bóng đá + vụ HHT 25k/số + đĩa. Chuối! Postfach 900 451 81504 MunichFC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
vâng thì em có dám nói gì đâu, em quá tuổi học cấp hai twf lâu rồi...... ***** Salvation is not putting a man into Heaven, but putting Heaven into man *****
Vì sao tớ post bài về báo chí vào 2 box Rock, POP ? Trong TTVNOL tớ khoái nhất 2 box là Rock và POP , 2 box này sôi động , nên tớ chỉ thích đọc , post bài vào 2 box này chứ nếu post vào 'Tâm sự' với 'Cùng đọc và suy ngẫm thì chán chết'.
fanofPC có thể mời HHT vào Rock Hall Of Fame xem chơi. We are the truth. We are everything. Wherever life is born. We are the flame. Wherever death will strike. We are the knife. Wherever evil dwells. We are the ones behind.